Vòng 1/16 Cúp QG Pháp: Khi Ligue 1 bị bao vây

23/01/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Vòng 1/32 Cúp QG Pháp đã chứng kiến một cơn địa chấn lớn trong lịch sử: Ngót 10 đội hạng Nhất bị đá bay ngay từ vòng gửi xe, thậm chí thua các CLB… hạng 5. Trong danh sách nạn nhân có cả ĐKVĐ Ligue 1 Marseille (thua đội hạng Nhì Evian 1-3). Thế nên, vòng 1/16 sẽ là thời điểm mà các ông lớn của Ligue 1 bị bao vây bởi những đối thủ mà trước đó, có nằm mơ họ cũng không nghĩ rằng sẽ phải đối đầu.

Lille sẽ chạm trán với Wasquehal, CLB đã vượt qua Auxerre để có mặt ở vòng 1/16. Đội bóng của HLV Rudi Garcia đang thể hiện sức tấn công khủng khiếp ở Ligue 1, với 16 bàn thắng ghi được trong 6 trận bất bại liên tiếp gần đây (5 chiến thắng), và nhiều khả năng là nhà cầm quân này sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất, bởi sau loạt trận vòng 1/16 Cúp QG, Lille có chừng 5 ngày nghỉ trước khi chạm trán Lens ở Ligue 1, để có dịp mài giũa thêm các bài tấn công, cũng như tránh tối đa những nguy hiểm bất ngờ mà CLB hạng Hai đem đến.

Nice - Lyon là cuộc nội chiến Ligue 1 duy nhất ở vòng 1/16- Ảnh Getty

PSG thì sẽ thu xếp quân đến làm khách trước đội bóng hàng huyện Agen (hạng 5). Sau khi bị loại khỏi bán kết Cúp Liên đoàn (thua Montpellier), đội bóng thủ đô cũng co lý do để đặt thêm hy vọng vào mặt trận Cúp QG, nhưng cũng như hầu hết các CLB Ligue 1 ở những vòng đấu ngoài rìa thế này, họ gần như không có một chút thông tin nào về đối thủ. PSG cũng đang có phong độ không tốt, khi chân sút chủ lực Nene (13 bàn) đang chững lại, và đã bộc lộ sự mệt mỏi sau thất bại trước Montpellier ở Cúp Liên đoàn, sau khi đội bóng thủ đô để thua bởi một bàn thắng trong hiệp phụ.

Cuộc nội chiến Ligue 1 duy nhất ở vòng 1/16 là trận đấu giữa Nice-Lyon. Đây là một thử thách có thể coi là dễ dàng cho Lyon: Trong 8 trận gần đây, Nice chỉ thắng được đúng một và có lẽ lúc này, họ chỉ còn nghĩ xem làm sao tránh xa nhóm xuống hạng ở Ligue 1 càng nhanh càng tốt. Đây lại là thời điểm Lyon hy vọng sẽ tiếp tục bùng nổ: Họ đã có thắng lợi đầu tiên của năm mới, sau khi đè bẹp Lorient 3-0 với một cú đúp siêu đẳng của Gomis, người đã chơi rất phập phù mùa này.

Nhưng người mà ông Puel hy vọng sẽ tìm lại chính mình trong thời gian nhanh nhất là tiền vệ trụ Jeremy Toulalan: Anh vừa phát biểu trên báo chí về những cảm nhận sau cú sốc ở Nam Phi, cũng như phong độ khá xoàng mùa này, và hy vọng vào một sự thay đổi khi năm mới đến: “Lyon vẫn là CLB lớn nhất nước Pháp. Sau 2 năm không danh hiệu, đã đến lúc để thay đổi. Mục tiêu của chúng tôi hiện tại là tốp 3, và cuối mùa là vô địch”.

Phát biểu của Toulalan cho thấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp Lyon trở lại, và Cúp QG có lẽ là một danh hiệu đáng để phấn đấu, nhất là khi Lyon vừa trải qua 2 năm trắng tay. Bắt đầu từ trận gặp Nice, chứng minh đi, Toulalan.

Phạm An


Dự đoán cùng Petit

Vaulx en Velin – Rennes 1-2

Sedan – Metz 2-0

Agen – PSG 1-3

Lille – Wasquehal 3-0

Nice – Lyon 1-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm