Lisandro, Lucho và Ligue 1

02/01/2011 13:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Cuối tuần) - Họ là những bản hợp đồng kỷ lục của Lyon và Marseille mùa trước, đều đến từ Porto, và đều chứng minh được giá trị của mình một cách nhanh chóng ở câu lạc bộ mới. Lucho Gonzalez là chân chuyền hay nhất Ligue 1 mùa trước (11 đường kiến tạo), còn Lisandro Lopez là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhưng cả hai đã thích ứng với cuộc sống và các đồng đội mới ở Pháp như thế nào?

Hòa nhập với các đồng đội mới

Cả Lucho và Lisandro đều không thuộc mẫu người cởi mở. Sau hơn một năm, Lucho chỉ có thể ngượng nghịu thú nhận rằng: “Tôi chỉ thường thân mật với những cầu thủ Nam Mỹ và nói tiếng Tây Ban Nha giống như tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình đang dần bộc lộ hơn tính cách trong tập thể”. Huấn luyện viên Didier Deschamps của Marseille đồng ý: “Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực, một người quan trọng trong đội ngũ, và được mọi người đặc biệt tôn trọng”. Không khá hơn Lucho, Lisandro cũng không phải người hay cười. Theo đồng đội Jimmy Briand: “Tính anh ấy hơi giống Yoann Gourcuff, có chút gì đó e thẹn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực sự thì anh ấy là một người rất cá tính”. Michel Bastos thì thẳng thắn hơn: “Cậu ấy tỏ ra khá cô độc, nhưng giờ mọi chuyện đã khá hơn”. Thế nhưng, dù không phải là những người khuấy động không khí trong phòng thay đồ, cả hai vẫn là những người không thể thiếu trên sân của Marseille và Lyon.

Ngại truyền thông và… tiếng Pháp

Lucho sẽ đối mặt với Lisandro - Ảnh Getty

Cả hai đều không có năng khiếu học ngoại ngữ. Lucho đã từng được chính Deschamps kèm cặp tiếng Pháp, nhưng cho đến thời điểm này, anh cũng mới chỉ “bắt đầu hiểu và nói được vài từ”. Các phóng viên từng phỏng vấn Lisandro thì quả quyết rằng anh rất cố gắng để nói tiếng Pháp, nhưng phát âm sai và ngữ pháp thì lung tung hết cả. Tất nhiên, không ai phủ nhận sự hiếu học của hai anh.

Ngay từ khi mới đặt chân đến Marseille mùa Hè 2009, Lucho đã dội một gáo nước lạnh vào giới báo chí Pháp bằng một phát biểu thẳng thắn: “Thật sự, tôi chẳng có gì để nói”. Lời nói ấy làm chưng hửng mọi phóng viên có mặt ở phi trường Marignane để đón anh. Lucho bảo: “Tôi chỉ thích hỏi thôi. Tôi là mẫu người trầm tính và không nói nhiều”. Lisandro thì từ lâu đã nổi tiếng là… vua trốn họp báo. Thỉnh thoảng lắm, phóng viên mới phỏng vấn nổi anh.

Quan hệ với huấn luyện viên

Deschamps rất nhiều lần bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối về Lucho: “Cậu ấy đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật của tôi. Một cầu thủ với kỹ thuật thượng thừa”. Đáp lại lời khen ấy, Lucho khẳng định: “Huấn luyện viên và Giám đốc thể thao Jose Anigo đã bảo rằng họ đánh giá tôi rất cao, và thế là đủ để tôi có động lực cố gắng. Tôi hài lòng với câu lạc bộ. Tôi hy vọng mọi người thích tôi và tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa”.

Không biểu hiện kiểu một học trò ngoan như Lucho, Lisandro từng là mối đau đầu của huấn luyện viên Claude Puel. Mùa này, không ít lần anh từ chối bắt tay ông và tỏ thái độ vùng vằng mỗi khi bị thay ra sân. Puel từng rất ngạc nhiên trước tính khí nóng nảy của Lisandro, nhưng sau này, ông coi đó như một chuyện đương nhiên phải chấp nhận: “Licha (tên thân mật của Lisandro) là một cầu thủ luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất, và chúng ta phải chấp nhận điều ấy”. Cá tính của Lisandro cũng khiến Chủ tịch Jean-Michel Aulas ngạc nhiên: “Lisandro khiến tôi sửng sốt. Tôi chưa từng thấy tính cách nào phức tạp như thế, nhưng một ngôi sao thì cần phải thế”.

Nhưng tạm bỏ qua những khó khăn trong việc thích ứng của họ với môi trường mới, không ai có thể phàn nàn về sự hòa nhập của họ trên sân cỏ. Bộ đôi người Argentina ấy vẫn đang là những nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi của Marseille và Lyon. Và chỉ cần thế là đủ để họ được yêu mến.

Ban Cầm (Theo Le 10 Sport)

Lịch thi đấu

Chủ nhật, ngày 16/1
03h00 Auxerre - Monaco, Lens - St. Etienne, Lyon - Lorient, Montpellier - Valenciennes, Nice - Lille, PSG - Sochaux, Rennes - Avignon, Toulouse - Nancy, Brest - Caen

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm