21h00, Roma - Chievo: Không sợ thiếu người, chỉ sợ thiếu tự tin

08/01/2012 14:37 GMT+7 | Roma

(TT&VH)- Sẽ là thảm họa nếu chuỗi trận ấn tượng của Roma bị chặt đứt ở ngay trận đấu đầu tiên của năm mới 2012, ngay trước khán giả nhà, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra tối nay, cho dù đối thủ của Roma chỉ là Chievo.

Hãy nhìn lại 3 trận bất bại gần đây của Roma. Trận hòa Juventus 1-1, họ thực tế không có gì ngoài vũ khí tinh thần, nơi bản lĩnh và niềm tự hào được kích thích. Trận thắng 3-1 trên sân Napoli là một bản hùng ca, nhưng đấy cũng lại là một trận Roma có lợi thế là bị đánh giá thấp hơn và cũng có ít nhiều may mắn. Trước Giáng sinh là trận thắng 2-0 trên sân Bologna, đối thủ thực tế chỉ giành được 1 điểm trước họ suốt 7 năm qua. Đó là trận Roma có tiền đạo Osvaldo, người đã ghi bàn ấn định tỷ số.



Chievo là một đối thủ được Roma (trái) ưa thích- Ảnh Getty

Chievo hôm nay là một đối thủ được Roma ưa thích. Trong 18 trận gặp “Lừa bay”, Roma thắng 9 trận và chỉ thua 1 (cách đây đã tròn 9 năm). Nhưng ở thời điểm này, đấy lại là một đối thủ khó chịu cho thầy trò HLV Luis Enrique. Chievo đang là đội bóng có hàng công kém thứ 3 giải đấu với chỉ 13 bàn ghi được trong 16 trận (chỉ hơn Cesena và Cagliari), nhưng họ sở hữu hàng thủ rất đáng tin cậy. Con số 18 bàn thua mà Chievo phải nhận không phải ấn tượng lắm (dù vẫn còn khá hơn Roma, đội đã thủng lưới 19 bàn), song Chievo đã giữ sạch lưới tới 7/16 trận đã chơi, chỉ kém Udinese (10 trận), Juventus, Milan và Fiorentina (cùng 8 trận). Đáng chú ý là ngay ở trận đấu gần nhất, Chievo đã buộc Lazio phải hòa bế tắc 0-0 ngay ở sân Olimpico, sân bóng họ trở lại tối nay. Thực tế, Chievo luôn phòng ngự cực tốt khi đến sân của Roma. Kể từ sau trận thua 0-4 hồi tháng 12/2005, Chievo chỉ để thua 3 bàn trong 4 trận làm khách Roma, kiếm được 2 trận hòa.

Vấn đề của Roma trận này là họ không có hàng công mạnh nhất để chống lại vũ khí phòng ngự của Chievo. Ngay trước trận đấu, Roma chia tay 2 tiền đạo, một sang Juventus (Borriello), một vào bệnh viện (Osvaldo). Trong tay HLV Luis Enrique bây giờ chỉ còn lại hai tiền đạo đích thực là Totti và Bojan Krkic, những người đang có phong độ không cao. Dự bị cho họ chỉ là Borini và Caprari, hai chân sút còn quá non và cũng không có thể lực tốt nhất. Luis Enrique sẽ đẩy Lamela lên đá tiền đạo, nhưng đó không phải cách tận dụng tối ưu khả năng của cầu thủ trẻ này.

Tuy nhiên, Roma không sợ những thiếu vắng. Họ đã phải đá không biết bao nhiêu trận trong cảnh chắp vá từ đầu mùa, nên đó không phải là mối lo lớn nhất. Điều quan trọng là họ có duy trì được tinh thần mạnh mẽ hay không, khi cú sốc từ chấn thương của Osvaldo và sự dùng dằng của De Rossi đang tạo ra tâm lý không tốt cho toàn đội.

Dự đoán: 1-0

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm