BNP Paribas Masters 2011: Cú sốc Murray

14/03/2011 09:47 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Được đánh giá là một trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch BNP Paribas Masters 2011, nhưng Andy Murray đã gây thất vọng tràn trề khi phải dừng bước ngay tại vòng hai, trước một đối thủ kém anh đến 138 bậc trên BXH ATP.

Người đã tạo nên cú sốc ấy là Donald Young, vốn phải thi đấu từ vòng loại. Dù đang xếp tận thứ 143 thế giới, nhưng tay vợt 21 tuổi này đã thi đấu cực kỳ tự tin trước đàn anh người Scot để giành chiến thắng 7-6 (4), 6-3 sau 94 phút. Ở trận này, Murray đã tạo lợi thế khi giành break để dẫn 3-2 ở set thứ nhất. Nhưng ngay sau đó anh đã để đối phương gỡ hòa 3-3 bởi một cú forehand đưa bóng lên… khán đài. Young, với lợi thế khán giả nhà tiếp tục thi đấu hưng phấn trong loạt tie-break để giành thắng lợi 7-4. Sang set thứ hai, ưu thế của tay vợt chủ nhà càng tỏ ra rõ ràng hơn, khi anh giành hai break ở game thứ 2 và thứ 6, còn Murray tiếp tục mắc vô số lỗi đánh hỏng (unforced error).

Murray đã gây thất vọng khi phải dừng bước trước một đối thủ kém anh đến 138 bậc- Ảnh Getty

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Donald Young đánh bại một đối thủ nằm trong tốp 10 thế giới. Trước khi dự BNP Paribas Masters, tay vợt thuận tay trái này thi đấu cực tồi 1 trận thắng và 3 trận thua từ đầu năm. Tại vòng ba, đối thủ của Young sẽ là Tommy Robredo (25).

Murray đã khởi đầu năm 2011 thật ấn tượng khi lọt vào đến chung kết Australia mở rộng. Nhưng kể từ sau thất bại 4-6, 2-6, 3-6 trước Djokovic, anh đã thể hiện một bộ mặt tồi tệ khi bị Marcos Baghdatis đè bẹp 6-4, 6-1 ở vòng một giải ABN Amro, và bây giờ là nỗi hổ thẹn trước Donald Young. Tính ra, Murray đã thua 7 set liên tiếp trong hơn một tháng qua. Ở Indian Wells, hy vọng của Andy Murray chỉ còn biết đặt vào nội dung đôi khi đánh cặp cùng người anh Jamie. Đối thủ của bộ đôi này ở vòng hai là Isner/Querrey.

Một hạt giống khác của giải là David Ferrer (6) cũng đã gục ngã ở vòng hai, nhưng kết quả này không quá sốc bởi người chiến thắng là gã khổng lồ Ivo Karlovic (2m08), người vừa lập kỷ lục về vận tốc giao bóng. Tsonga (15) cũng gây thất vọng khi gục ngã 6-7 (5), 5-7 trước Xavie Malisse, Baghdatis (18) còn thua đối thủ vô danh Devvarman 5-7, 0-6. Trái lại, hạt giống số một Nadal đã xuất quân với chiến thắng nhẹ nhàng 6-2, 6-0 trước Rik de Voest.

Ở một trận đấu rất đáng chú ý của vòng 2, Martin Del Potro tiếp tục hành trình tái xuất của mình bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 5-7, 6-4, 6-2 trước ĐKVĐ Ljubicic. Đối thủ kế tiếp của “tòa tháp Tandil” là Dolgopolov (20), người vừa hạ Hanescu 6-4, 6-4.

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm