21h00 ngày 9/4, Chelsea (4) - Wigan (20): Cần chút ma thuật ở giữa sân

09/04/2011 12:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Tỷ số lượt đi: 6-0

(TT&VH)- Thay vì đổ 50 triệu bảng vào hợp đồng thất bại Fernando Torres, lẽ ra HLV Carlo Ancelotti nên tìm kiếm một tiền vệ có thể mang tới cho lối chơi đã trở nên quá xơ cứng của Chelsea sự ngẫu hứng và những cảm xúc mà đội bóng áo xanh đang rất cần.

Từ kỷ lục của Lampard

Thất bại của Chelsea ở trận tứ kết lượt đi Champions League trước M.U đương nhiên là kỷ niệm cay đắng với những CĐV Stamford Bridge, nhưng nó còn đáng buồn hơn với một trong những người hùng lớn nhất của đội bóng, Frank Lampard. Đó là trận thứ 500 của tiền vệ tuyển thủ Anh trong màu áo xanh, và nó đã kết thúc không thể thất vọng hơn. Kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge từ West Ham vào mùa Hè năm 2002 lúc mới 22 tuổi, dưới thời Claudio Ranieri, Lampard đã ghi được tổng cộng 166 bàn để hiện giờ đang xếp thứ 3 trong danh sách những tay ghi bàn xuất sắc nhất của Chelsea mọi thời (chỉ kém Kerry Dixon, 192 bàn và Bobby Tambling, 202 bàn). Anh cũng đã trải qua một thập kỷ ấn tượng ở Tây London với kỷ lục vô tiền khoáng hậu 164 trận liên tiếp đá chính ở Premier League và một bộ sưu tập danh hiệu gồm 3 chức vô địch Anh, hai Cúp FA và hai League Cup.

Lampard mới ghi  6 bàn ở Premier League mùa này- Ảnh Getty

Tuy nhiên, giống như trong vật lý học, trong bóng đá người ta cũng không bao giờ có thể tìm thấy một động cơ vĩnh cửu. Những dấu hiệu báo động về cỗ máy Lampard đã khô dầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cũng là dễ hiểu tại sao nguồn năng lượng từng một thời giúp Chelsea thống trị Premier League đang cạn kiệt nhanh chóng. Mùa giải năm ngoái, cùng với cú đúp đầu tiên trong lịch sử Stamford Bridge, Lampard đã ghi được tổng cộng 27 bàn ở mọi giải đấu cho đội bóng áo xanh. Đó cũng là mùa giải thứ 5 liên tiếp tuyển thủ Anh ghi được ít nhất 20 bàn cho Chelsea.

Hiệu suất khủng khiếp đó, cùng với gánh nặng tuổi tác ngày càng rõ rệt (Lampard sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 6 này), đã khiến nguồn cảm hứng số một nơi hàng tiền vệ của HLV Ancelotti bị vắt kiệt. Mùa giải này, Lampard mới có 6 bàn ở Premier League, bằng với mùa đầu tiên của anh ở Chelsea. Nhưng vấn đề không chỉ là những con số thống kê. Chấn thương liên miên và phong độ sa sút của Lampard đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức sáng tạo, khả năng áp đặt lối chơi cũng như tạo đột biến của Chelsea, là nguyên nhân chính khiến họ phải trải qua giai đoạn sa sút khó tin, để rồi bị M.U qua mặt và giờ phải vật lộn chỉ để giữ lại một suất dự Champions League.

Cần một nghệ sĩ

Khi Lampard không thể hiện được mình, hàng tiền vệ có quá nhiều đấu sĩ và quá ít nghệ sĩ của Chelsea ngay lập tức gặp vấn đề nghiêm trọng về khả năng sáng tạo. Thật ra kể từ thời HLV Jose Mourinho, đội bóng áo xanh, dù rất thành công, chưa bao giờ là một đội chơi đẹp, hay ngẫu hứng, hay dựa vào những cá nhân tài tử. Nhưng ít ra, ngoài Lampard, Chelsea từng có những tiền vệ chỉ chơi bóng bằng cái đầu, như Michael Ballack hay Deco, hay những nghệ sĩ đích thực, như Arjen Robben hay Joe Cole. Còn giờ đây, Florent Malouda, Ramires, Michael Essien và John Obi Mikel đều có chung một phẩm chất nổi bật: sức mạnh.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Sự mất cân đối đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại trước M.U giữa tuần rồi. Gượng ép sử dụng hệ thống 4-4-2 với Torres - Drogba trên hàng công mà không có những cầu thủ chạy cánh đích thực, Ancelotti đã phải trả giá đắt khi đội bóng của ông không hình thành được một ý tưởng tấn công rõ ràng và sa lưới phản công của đối thủ.

Những phẩm chất được xây dựng từ thời Mourinho vẫn được giữ lại tại Chelsea: hàng phòng ngự tốt nhất Premier League, sức mạnh áp đảo ở hàng tiền vệ và sự hiệu quả tối đa trên hàng công. Nhưng việc thiếu một chuyên gia kiến tạo đích thực và những đường chuyền kết liễu, trong bối cảnh Lampard không còn ở đỉnh cao, đã khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong việc mở khóa những hàng phòng ngự cố tình chơi tử thủ, như M.U tối thứ Tư, hay Stoke một tuần trước.

Thật ra, việc có một tiền vệ kiến tạo đẳng cấp thế giới trong đội hình đã luôn là bí quyết thành công của Ancelotti ở mọi đội bóng mà ông dẫn dắt trước Chelsea. Đó là Zinedine Zidane ở Juventus, hay Kaka ở AC Milan. Chính bản thân Carlo, khi còn chơi bóng, cũng là một tiền vệ kiến tạo xuất sắc. Vì tất cả những lẽ đó, 50 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra trong mùa Đông vừa rồi lẽ ra nên dành cho Kaka, chứ không phải Torres.

Dự đoán: 2-0

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm