Vòng 3 FA Cup: Từ nước mắt của Di Canio đến bàn thắng để đời của Ben Arfa...

09/01/2012 15:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Di Canio đã rơi nước mắt khi đội bóng của ông hạ gục Wigan và Ben Arfa đã có thể tự hào khi anh ghi một bàn thắng không khác gì pha lập công để đời của huyền thoại Diego Maradona...

5 người hùng:

Paolo di Canio: Bóng đá được coi là một niềm đam mê lớn trong đời của HLV người Italia và anh đã thể hiện niềm đam mê ấy khi không thể kìm nén được những giọt nước mắt vì cảm xúc dâng trào sau khi Swindon ngoạn mục vượt qua Wigan ở vòng 3 FA Cup.

Paul Benson: Tân binh của Swindon đã thể hiện được giá trị của mình bằng việc ghi bàn cho đội bóng mới ở ngay trận đấu đầu tiên. Có thể bàn thắng này được ghi trong thế việt vị nhưng nó giúp cho Swindon vượt qua Wigan với tỷ số 2-1.


Những cung bậc cảm xúc của Di Canio - Ảnh Getty

Jose Veiga: "Người hùng" 35 tuổi của Macclesfield đã có một trận đấu xuất sắc. Trong trận chiến với Bolton, những pha cứu thua ngoạn mục của anh đã giúp Macclesfield có trận hòa 2-2 trước đại diện của Premier League Bolton.

Hatem Ben Arfa: Tiền vệ người Pháp đã ghi một bàn thắng làm gợi nhớ lại pha "solo" ngày nào của Diego Maradona. Chính HLV Alan Pardew của Newcaslte đã miêu tả đây mới là bàn thắng hay nhất mọi thời đại. (xem clip tại đây)

Adrian Cieslewicz: Sinh ra ở Ba Lan, lớn lên ở đảo Faroes và giờ đây anh giúp đội bóng của xứ Wales Wrexham kiếm được trận đá lại với Brighton.

5 tội đồ:

David Martin: Lẽ ra anh đã là một người hùng ở Loftus Road nhưng sai lầm của anh ở phút thứ 88 đã trao tặng cho Heidar Helguson một bàn thắng khiến MK Dons đánh rơi chiến thắng trước QPR.

Danny Webb: Con trai của huyền thoại Chelsea Dave Webb đã gây thất vọng khi Danny đã "đốt đền" khiến Salisbury thua trận 1-3 trước Sheffield United

Paul Scally:  Chủ tịch của Gillingham đã tự khuấy động các tranh cãi ở ngay trước thêm trận đấu khi tấn công cựu HLV Tony Pulis. Hành động này đã khiến ông bị cấm ngồi ở vị trí VIP của sân Priestfield.

Stephen Pearson:  Cầu thủ này đã kỉ niệm trận đấu đầu tiên kể từ khi anh chuyển từ Derby tới Bristol City bằng một chiếc thẻ đỏ.

Kompany: Chiếc thẻ đỏ từ ngay phút thứ 13 của trận đấu của trung vệ này đã khiến trận derby Manchester diễn ra theo một hướng đi khác và Man City đã bị loại sau thất bại 2-3 dù cho họ đã nỗ lực hết sức.

3 Hat-trick

Clint Dempsey (Fulham), Matt Phillips (Blackpool) và Simon Cox (West Brom)

Những CĐV nào tồi nhất?

Có vẻ như các CĐV của West Brom đang đánh mất niềm tin với đội bóng của mình. Chỉ có 13.000 CĐV tới xem West Brom đánh bại Cardiff 4-2

Những CĐV nào cuồng nhiệt nhất?

Hàng vạn CĐV của Tottenham đã tới sân để xem đội nhà thi đấu. Toàn đội Cheltenham cũng như 5000 fan của họ chưa bao giờ chứng kiến một bầu không khí náo nhiệt như thế trong suốt 125 lịch sử của mình. Kết quả, Tottenham có chiến thắng 3-0 dễ dàng.

N.Q(tổng hợp)


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm