16h00 chiều nay, HN.T&T-SLNA: Không khoan nhượng!

07/04/2013 06:03 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Sau 3 trận toàn thắng liên tiếp kể từ đầu mùa, thử thách thật sự đối với thầy trò HLV Hữu Thắng trong cuộc chinh phục chức vô địch ở mùa bóng 2013 chính là chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà HN.T&T vào chiều nay. Biết rõ điều đó nên các cầu thủ SLNA đã được lên dây cót tinh thần để sẵn sàng chiến đấu không khoan nhượng với khát khao lặp lại kỳ tích thắng 6-2 như mùa giải năm ngoái.

Cuộc đối đầu giữa HN.T&T(phải) và SLNA ở thời điểm nào cũng diễn ra rất căng thẳng. Ảnh: Quốc Khánh

Trong các buổi tập đối kháng của SLNA mấy ngày vừa qua để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, HLV Hữu Thắng liên tục có sự hoán chuyển giữa các vị trí và các tuyến, mà theo cách lý giải của HLV Hữu Thắng là nhằm tăng cường áp lực thi đấu cho cầu thủ trước trận đấu với HN.T&T.  

BHL SLNA xác định gặp HN.T&T vào thời điểm này sẽ là trận đấu khó khăn nên không thể hạ nhiệt. Thêm vào đó, cần để cầu thủ nhận thấy ưu nhược điểm của mình để kịp thời thay đổi giữa 2 trạng thái tấn công và phòng thủ. Hơn nữa, BHL SLNA cũng không muốn các cầu thủ ngủ quên trong men say của 3 chiến thắng vừa qua.

HN.T&T là một cái tên đặc biệt với SLNA lúc này, bởi 2 nhân vật chủ chốt trong đội hình SLNA hiện nay là HLV trưởng Hữu Thắng và tiền đạo Công Vinh đều từng có thời gian gắn bó khá thành công cùng đội bóng Thủ đô, và tất nhiên ở SLNA thì họ chính là những người hiểu rõ nhất về đối thủ.

Trước cuộc gặp lại đầy duyên nợ này, tiền đạo Công Vinh chia sẻ: “Tôi sẽ thi đấu hết mình cho đội bóng SLNA, nếu tôi ở trên sân phút nào tôi sẵn sàng cháy hết mình đến phút đó. Còn về việc bàn thắng thì tôi không bàn trước trận đấu vì cứ để nó diễn ra rồi hay, đã làm cầu thủ thì ai cũng muốn ghi bàn. Còn về đối thủ HN.T&T thì tôi chỉ nói rằng họ là một đội mạnh, có một HLV giỏi và có phong cách riêng. Vì thế trận này sẽ căng thẳng và hấp dẫn. HN.T&T có lợi thế trên sân nhà nhưng chúng tôi có lợi thế của chúng tôi. Tôi khẳng định sẽ thi đấu trên 100% sức lực có thể”.

Tương tự Công Vinh, HLV Hữu Thắng cũng là người quen cũ của đội bóng Thủ đô. Ở giai đoạn 2 V-League 2009, HLV Hữu Thắng khi ấy đang thất nghiệp đã nhận lời bầu Hiển ra Thủ đô để giúp tân binh V-League HN.T&T. Và đội bóng Thủ đô chính là bệ phóng để HLV  Hữu Thắng phát triển tài năng trên băng ghế huấn luyện bằng thành tích đưa HN.T&T từ vị trí đội sổ lên vị trí thứ 4 cuối mùa.

Tuy nhiên, trước trận đấu chiều nay, HLV Hữu Thắng lại thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng không thể nói chuyện ân tình trong sân bóng, và SLNA rất quyết tâm làm lại kỳ tích thắng 6-2 như mùa năm ngoái.

HLV Hữu Thắng cho hay: “Tôi không nghĩ trận này tôi bị phân tâm vì lý do ân tình này, ân tình nọ. Tôi đã lên dây cót tinh thần cho các học trò là ra sân phải thi đấu hết mình, chiến đấu như những chiến binh, còn chuyện thắng thua không quá quan trọng. Mình cứ thi đấu tốt, đúng đấu pháp mà BHL đề ra là được và các bạn đừng quá bận tâm về kết quả.

 SLNA là đội bóng được người hâm mộ cả nước yêu thích, vì thế khi thi đấu trên sân Hàng Đẫy chúng tôi luôn nêu quan điểm là phải hết mình phục vụ cho những khán giả đến sân theo dõi. Năm ngoái tôi đã rất xúc động với các bạn CĐV khi lặn lội đến tất cả các sân xem SLNA thi đấu, đó là điều không phải đội bóng nào cũng có được. Vậy nên nếu đá thiếu nhiệt huyết, làm đánh mất hình ảnh của SLNA là có lỗi với người hâm mộ”.

Trong khi đó, tiền vệ Trọng Hoàng, cầu thủ có cú đúp mở tỷ số tạo nên cơn mưa gôn trên sân Hàng Đẫy khi 2 đội gặp nhau năm ngoái, chia sẻ: “Khi đá với HN.T&T chúng tôi như phấn khích và thi đấu nhiệt huyết hơn. Việc ghi bàn là sự may mắn của cá nhân nhưng tôi hy vọng sẽ ghi được bàn như trận đấu năm ngoái”.

Còn một số cầu thủ trẻ vừa được đôn lên đội một SLNA năm nay cũng tỏ ra vô cùng háo hức và quyết tâm thể hiện hết mình khi tuyên bố: “Nếu được đá thì phải đá chết bỏ chứ anh, ở ngoài đó có nhiều khán giả xứ Nghệ mình lắm nên có cảm giác như thi đấu trên sân Vinh thôi”. 

Những trận đấu giữa HN.T&T và SLNA trong vài ba mùa giải gần đây luôn được ghi nhận là siêu nóng bỏng với những pha va chạm tóe lửa, mà tiêu biểu là pha bóng trả đũa của Samson với Huy Hoàng trong trận đấu trên sân Vinh ở mùa bóng năm ngoái, khiến Huy Hoàng bị ngất tại chỗ và phải đưa lên Hà Nội cấp cứu vì bị nghi là chấn thương sọ não.

Dự đoán: 2-2

ĐẠI NGHĨA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm