CĐV xứ Thanh mở hội đón đội nhà

17/02/2014 06:30 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Chiến thắng nhẹ nhàng nhưng cũng không quá khó khăn trước HV.An Giang ở vòng đấu thứ 5 tiếp tục đưa Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ trên ngôi đầu V-League 2014.

Không chỉ BHL, các cầu thủ Thanh Hóa cảm thấy vui mừng, mà các CĐV xứ Thanh cũng rất hạnh phúc và sung sướng. Nói thế là bởi từ năm 2007 đến nay, chưa có mùa giải nào mà Thanh Hóa lại thăng hoa và CĐV nhà lại có nhiều hy vọng giành ngôi vương đến vậy.

CĐV đồng hành cùng đội bóng trên cả nước

Trên thực tế, từ trước trận đấu với B.Bình Dương, CĐV từ 3 miền của xứ Thanh đã có một buổi gặp gỡ rất đầm ấm, có sự tham gia của lãnh đạo CLB. Những lời động viên, những phần thưởng nho nhỏ được lãnh đội Thanh Hóa trao cho đại diện các CĐV xứ Thanh trên khắp mọi miền đất nước.

Với màn dạo đầu mùa giải như mơ của đội nhà, các CĐV đã mạnh dạn bàn tính một kế hoạch đồng hành cùng các cầu thủ con cưng trên khắp các sân đấu trên cả nước. Chiến thắng trước B.Bình Dương được xem là cú hích quan trọng để các CĐV xứ Thanh hiện thực hóa kế hoạch của mình.

Hơn 200 km từ TP.HCM tới TP.Long Xuyên (An Giang) vẫn được xem là một khoảng cách rất gần đối với các CĐV Thanh Hóa, một khi đội nhà đang thăng hoa. Hơn 300 CĐV xứ Thanh đã nhuộm vàng một góc khán đài sân An Giang và trong số ấy đều là những gương mặt kỳ cựu như Tiến “râu”, rồi một đại diện từ xứ Thanh như Hoàn “loa” cũng kịp góp mặt để khuấy động không khí tại đây.

Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, những người hâm mộ, giới CĐV xứ Thanh mới có lại được cái khí thế hừng hực, giống như những gì mà họ đã thể hiện ở mùa giải đầu tiên lên chuyên nghiệp (2007).

Và cũng lâu lắm rồi, CĐV Thanh Hóa trên khắp mọi miền đất nước lại cùng được hòa chung một giai điệu cổ vũ truyền thống xuyên suốt từ Bắc vào Nam. Sự sát cánh, chung tình như vậy đã góp phần không nhỏ giúp Thanh Hóa tiếp tục có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, đồng thời duy trì chuỗi thành tích bất bại ấn tượng và ngôi đầu bảng “ngất ngưởng”.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu không có nhiều thay đổi về chiến thuật so với những trận đấu trước nhưng rõ ràng sự “tinh ranh”, kinh nghiệm và sự ổn định đã được phát huy rất tốt.

Không cần phải lấn lướt, không cần phải hoa mỹ mà quan trọng nhất là 2 chữ “hiệu quả”. Minh chứng rõ nhất chính là 2 bàn thắng của Nastja Ceh và Sunday Emmnuel trong trận đấu này.

Thêm vào đó, đội bóng xứ Thanh vẫn duy trì được sự tỉnh táo của mình vào những phút cuối để bảo toàn chiến thắng, kết quả khiến số ít CĐV Thanh Hóa trên sân An Giang tiếp tục mở hội.

Những “người hùng” trở về

Ở Thanh Hóa, các CĐV nhà cũng quyết định hành quân từ TP.Thanh Hóa ra tận sân bay Thọ Xuân để đón và chia vui cùng các cầu thủ con cưng của mình. Hơn 300 CĐV với sự hộ tống của CLB môtô đã vượt qua hơn 50 km để kịp có mặt trước 13h45, thời điểm chuyến bay chở đội Thanh Hóa hạ cánh.

Mặc dù trời mưa rét nhưng hôm qua là một ngày mà sân bay Thọ Xuân “nóng” hơn mọi ngày. Sự háo hức, hồi hộp là tâm trạng chung của các CĐV và những bó hoa, những lời hò reo như đã được chuẩn bị sẵn.

Khi chuyến bay vừa đáp xuống, những tràng pháo tay đã vang lên và các CĐV ùa đến với các cầu thủ con cưng của mình, những cái tên như Nastja Ceh, Sunday, Van Bakel chính là những người hùng mà các CĐV hướng tới.

Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa, hồ hởi phát biểu: “Những gì mà các cầu thủ đã thể hiện cho tới thời điểm này là rất tuyệt vời và những CĐV như chúng tôi đã phải chờ đợi rất lâu rồi mới có được cảm xúc và khí thế hừng hực như thế này.

Việc tổ chức đón và và chào mừng đội trở về cũng chính là những lời động viên và là tình cảm của CĐV và người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Các cầu thủ xứng đáng được như vậy”.

Trong khi đó, anh Phạm Ngọc Cảnh, một thành viên của Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa, cho biết: “Mặc dù mùa giải mới trải qua 5 vòng đấu và còn cả một chặng đường dài phía trước, nhưng chúng tôi vẫn cứ phải vui với thành tích của đội ở hiện tại. Đây chưa phải là cảm xúc và sự đón tiếp dành cho những nhà vô địch song rõ ràng các cầu thủ đã khiến người hâm mộ, CĐV nhà tin tưởng vào cơ hội tiến tới ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử”.  

Về phần mình, cả lãnh đạo, BHL cũng như các cầu thủ Thanh Hóa đều không khỏi bất ngờ trước sự đón tiếp nồng nhiệt của các CĐV.

“Những tình cảm nồng ấm, tuyệt vời này chính là nguồn động viên to lớn dành cho chúng tôi ở mùa giải năm nay. Đây thực sự là khoảnh khắc khó quên với bản thân tôi, dù đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa giải”, đội trưởng Nastja Ceh, người góp công lớn giúp Thanh Hóa giành chiến thắng trước HV.An Giang, đã bộc bạch như vậy.

Trong khi đó, trung vệ Van Bakel cũng tỏ ra phấn khích không kém. Cầu thủ người Hà Lan này cho biết: “Tôi từng thi đấu cho các đội bóng khác ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ có được cảm xúc như thế này”.

Sẵn sàng nghênh tiếp ĐKVĐ HN.T&T

Rất vui nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn giữ được sự điềm đạm nhất định của mình. Ông Chung cho biết: “Chúng tôi vẫn cần có một chút may mắn trong chiến thắng trước HV.An Giang, nhưng đó là kết quả xứng đáng đối với các cầu thủ và tôi rất vui vì đã đem đến niềm vui cho các CĐV nhà. Thanh Hóa cần tiếp tục khắc phục những nhược điểm, duy trì sự ổn định và đặc biệt là sự tập trung cao độ. Trước mắt chúng tôi là trận đấu với ĐKVĐ HN.T&T vào chiều thứ Sáu sắp tới (21/2). Dù được thi đấu trên sân nhà, có sự cổ vũ của các CĐV nhà nhưng đây là trận chiến vô cùng khó khăn với Thanh Hóa. Dù vậy, chúng tôi cũng không ngại ngần đặt ra mục tiêu có 3 điểm”.

Với vị trí, phong độ hiện tại, trận đấu giữa Thanh Hóa và HN.T&T ở vòng 6 đươc xem là một trong những cuộc đối đầu nóng bỏng nhất, đáng chú ý nhất của giai đoạn lượt đi V-League 2014.

Đó không chỉ là cuộc chiến trên sân, mà còn là ngày hội trên các khán đài của sân Thanh Hóa. Thêm một trận đấu mà sân “Căng-sít-tát” của xứ Thanh lại phải “gồng mình” lên để đáp ứng nhu cầu vào sân của người hâm mộ, và những “cơn bão” tại các quầy vé chắc chắn sẽ khó tránh khỏi.

Đây cũng là một trong những trận đấu mà người hâm mộ xứ Thanh có sự chuẩn bị rầm rộ nhất, sôi động nhất. Không khí bàn tán, bình luận về trận đấu sắp tới đã bắt đầu nóng lên, cho dù còn tới 4 ngày nữa mới diễn ra. Thêm nữa, chắc chắn rằng, các cầu thủ Thanh Hóa sẽ lại được treo thưởng lớn nếu giành chiến thắng.

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm