Vòng 7 giải hạng Nhất QG 2013: "Đại chiến" ở Tam Kỳ

04/05/2013 08:21 GMT+7 | Hạng Nhất

(giaidauscholar.com) - Nếu có thêm 3 điểm trong cuộc đối đầu chiều nay, HV.AG coi như cầm luôn chiếc vé đầu tiên để thăng hạng mùa này,  qua đó, đẩy đối thủ trực tiếp QNK.QN vào cửa hẹp.

QNK.QN cần đặc biệt cảnh giác với Uche (7), chân sút số một của giải hạng Nhất hiện tại. Ảnh: Dương Thu

Giả thiết đó cũng rất dễ xảy ra, bởi trên thực tế, đội bóng miền Tây đang duy trì một sức mạnh như thác lũ để cuốn bay mọi chướng ngại mà nó gặp phải. Phong độ của HV.AG ấn tượng đến nỗi khi lượt đi chỉ còn 2 vòng đấu nhưng họ vẫn bất bại. 5 trận thắng và 1 trận hòa giúp HV.AG bay bổng trên bảng tổng sắp kể từ lượt trận đầu tiên.

Kể từ lần phải xuống chơi hạng Nhất năm 1997, chưa bao giờ người dân An Giang tin tưởng vào một cuộc hồi sinh của đội bóng tỉnh nhà lớn như mùa giải này. Trên các diễn đàn, rất nhiều lời gửi gắm để tiếp sức cho thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân duy trì chuỗi trận ấn tượng như thời gian qua.

Song chắc chắn, chiều nay đội khách sẽ gặp thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa giải đến nay. QNK.QN thừa quyết tâm để thăng hạng.

Họ khát điểm đến mức, khi đội bóng vừa có chuỗi 3 trận có dấu hiệu trật đường ray, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã bị “bứng ghế”. Sau rất nhiều tiền của đầu tư cho đội bóng, lãnh đạo CLB không muốn đây sẽ lại là một mùa giải vứt đi với họ.

Mùa bóng 2013 chỉ kéo dài trong 14 lượt trận và QNK.QN không có nhiều cơ hội để đứng lên sau mỗi sai lầm. Chỉ có thắng đối thủ trực tiếp trong cuộc đối đầu chiều nay, đội bóng xứ Quảng mới lấy lại thăng bằng và bước tiếp.

Bằng không, nguy cơ QNK.QN bị các đối thủ vượt mặt là hiển hiện. Nhiệm vụ trong ngày ra mắt của HLV Vũ Quang Bảo vì thế đầy rẫy khó khăn. So với chủ nhà, đội khách được đánh giá cao hơn hẳn lúc này.

Họ sẽ phải rất cẩn trọng với cặp “song sát” Uche-Agostinho đang là nỗi ám ảnh của cả hạng Nhất. Chứng kiến Uche và Agostinho tung hứng trong những trận đấu trước đây mới thấy lời nhận xét “bộ đôi này chiếm hơn nửa sức mạnh của HV.AG” là không ngoa. Trong số 12 bàn thắng mà HV.AG hiện có, Uche và Agostinho đóng góp đến 10 bàn, trong đó, tiền đạo Uche có hiệu suất ghi bàn rất đều 1 bàn/trận. Đối ngược với các ngoại binh chất lượng của đội khách, “Tây” đang là vấn đề đau đầu với chủ nhà.

Một nội binh của QNK.QN cám cảnh: “Giải hạng Nhất các đội đá nhờ ngoại binh là chủ yếu nhưng “Tây” của QNK.QN yếu quá. Nội binh nhiều khi phải đỡ đần cho họ nữa thì thắng ai được”.  Rất có thể trong giai đoạn 2, 2 ngoại binh của QNK.QN là Annas hoặc Nicolas sẽ có người phải ra đi.

Hôm qua, HLV Vương Tiến Dũng đã không thể giúp XSKT.CT đổi vận trong ngày ra mắt trước một đội bóng ở nhóm đầu bảng là Than Quảng Ninh. Và hôm nay, liệu ông Bảo có làm tốt hơn HLV lão làng họ Vương? Một thống kê để ông Bảo tham khảo là 2 năm gần nhất, đội bóng xứ Quảng chưa hề nếm mùi chiến thắng trên sân nhà trước HV.AG.

Dự đoán: 1-1

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm