Loạt trận 20h00 Serie A ngày 17/10: Mihaj, người Serbia khốn khổ

17/10/2010 10:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cũng như hàng triệu người dân Serbia khác, HLV Sinisa Mihajlovic của Fiorentina đã rất hổ thẹn về vụ bạo loạn do những người đồng hương của ông gây ra trên sân Marassi hồi giữa tuần qua, khiến trận đấu giữa Italia và Serbia bị phá hủy. Do đó, thật khó để Mihaj có được tâm lý tốt nhất khi dẫn đoàn quân Fiorentina đang rất bệ rạc đến làm khách của Sampdoria, cũng dưới chính các khán đài vừa bị Ivan Bogdanov và đồng bọn làm loạn, tối nay.

Mihajlovic cũng cảm thấy hổ thẹn trước hành vi bạo động do những người đồng hương của ông gây ra trên sân đấu của Sampdoria, Ảnh Getty

Chẳng còn gì đáng sợ hơn thế với Mihaj, bởi có không ít khả năng khán giả sân Marassi sẽ đón chào ông bằng những ngôn từ có thể khiến hai tai nổ tung. Vụ bạo loạn khiến họ mất cơ hội xem một trận đấu hấp dẫn chỉ là một phần, mà còn vì chính Mihaj, hồi mùa hè vừa qua, đã công khai từ chối lời mời dẫn dắt Sampdoria để chọn Fiorentina. Cựu hậu vệ có cái chân trái ma thuật này vốn là một cầu thủ rất được yêu mến ở sân Marassi, khi chơi khá thành công cho Sampdoria giai đoạn 1994-98, nhưng kể từ khi gạt đi cơ hội thay Del Neri, ông đã bị giới “Doriano” tẩy chay.

Chính Mihajlovic chỉ ra “căn bệnh” đã khiến Fiorentina sa sút khó tin, hiện đứng thứ 17 với chỉ 5 điểm, là sự bất ổn tâm lý. Các cầu thủ hục hặc với nhau, đội trưởng Montolivo không còn động lực, Zanetti đòi ra đi... rõ ràng không phải là những tín hiệu vui. Trong bối cảnh ấy, Fio cần phải có một thuyền trưởng mạnh mẽ. Mihaj vẫn tỏ ra vững vàng bất chấp Fio chơi tồi tệ từ đầu mùa, nhưng có lẽ đã đến lúc ông biết run sợ thực sự. Sampdoria là đối thủ đủ lớn để buộc Fio một lần nữa phải ra về tay trắng, đồng thời đẩy Mihajlovic ra khỏi chiếc ghế đang đỏ rực. Nếu Fio thua trận, 99% Mihaj sẽ phải ra đi. Người thay thế có thể sẽ là Carlos Dunga, cựu HLV ĐT Brazil.

Ở các trận đấu khác, cơ hội chiến thắng lớn hơn thuộc về những đội “ngựa ô” Napoli, Palermo và Brescia. Trong đó, nhân vật đáng chú ý nhất là Edinson Cavani, “cỗ máy ghi bàn” của Napoli. Sau 8 bàn cho Napoli từ đầu mùa, anh lại vừa ghi tới 4 bàn cho ĐT Uruguay chỉ trong 2 trận giao hữu vừa qua.

V.N



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm