Robinho rời Man City, trở về Santos: Từ Santos đến Santos

26/01/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngày rời Santos, anh là "Pele mới" và đang mơ về Cúp vàng thế giới. Ngày trở về với Santos, anh là người thừa và chỉ được dùng ở Cúp FA. Với Man City, Robinho là biểu tượng của sự lãng phí. Với Robinho, Man City là bi kịch trên thiên đường tiền bạc.

Mùa Hè 2008, Robinho từng nổi giận khi Real Madrid xem anh là "tốt thí" trong kế hoạch dụ dỗ M.U bán Ronaldo, người về sau phá mọi kỷ lục thế giới về chuyển nhượng. Mùa Đông này, Robinho tỏ ra rất vui sướng khi Man City đồng ý cho Santos mượn anh đến hết mùa và đổi lại, Man City được ưu tiên khi đàm phán mua 2 cầu thủ của đội bóng Brazil là chân sút 17 tuổi Neymar và cây kiến thiết 20 tuổi Paulo Henrique Ganso. Chelsea và Real Madrid cũng đang quan tâm bộ đôi này. Man City sẽ được ưu tiên nếu giá cả mà họ đưa ra hợp lý.

Một năm về trước, anh là cầu thủ không-thể-đụng-đến ở Man City. Bây giờ, anh phải ra đi vì chưa một lần được đá trọn trận dưới thời Mancini. Một năm về trước, để kích thích tinh thần chiến đấu của Robinho, Man City hứa hẹn sẽ đưa về City of Manchester những ngôi sao có trình độ và đẳng cấp không quá kém xa anh. Một năm sau, Robinho thậm chí chỉ đóng vai trò dự bị cho Benjani Mwaruwari, một cầu thủ chưa một lần được đá chính tại Premier League suốt một năm trời.

Robinho đã trải qua những tháng ngày đen tối tại sân City of Manchester

Thời điểm này một năm về trước, Robinho là chân sút số 1 của Man City, với 11 bàn tại Premier League. Mãi đến cuối tuần qua, Robinho mới có bàn đầu tiên cho Man City ở mùa này. Một bàn thắng quyết định để mang lại chiến thắng trước đội bóng đang đứng thứ 4 từ dưới lên ở giải hạng Nhất Scunthorpe tại vòng 4 Cúp FA. Một bàn thắng để không ra đi trong lãng quên. Một bàn thắng để anh bớt u sầu trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 26.

Robinho cần học Tevez

Robinho sinh ngày 25/1/1984, 10 ngày trước khi Carlos Tevez chào đời. Năm 2005, khi Tevez vẫn đang khẳng định mình ở Corinthians thì Robinho đã rời Santos, gia nhập Real Madrid với giá 24 triệu euro. Một năm sau, khi Robinho đã là ngôi sao sáng ở Real Madrid thì Tevez mới tìm đến West Ham, nơi anh bị giam trên băng ghế dự bị suốt hơn nửa mùa giải. Khi tìm đến Man City, Robinho là bản hợp đồng kỷ lục của Premier League (34 triệu bảng), hưởng mức lương kỷ lục (160 nghìn bảng/tuần). Với Tevez, Man City chỉ là lối thoát khi anh không được giữ lại ở M.U.

Con đường dành cho Robinho luôn được trải thảm đỏ. Con đường của Tevez chứa đầy chông gai. Như người đồng đội Adriano ở ĐT Brazil, Robinho không biết trân trọng những gì mình đang có và hủy hoại dần mọi thứ vì thái độ thiếu chuyên nghiệp. Những khó khăn luôn ập đến Tevez một cách bất ngờ và khó hiểu, nhưng tiền đạo người Argentina không bao giờ giương cờ trắng đầu hàng. Từ một ngôi sao có mọi thứ, Robinho đã ném vắng tất cả. Từ một kẻ bị bỏ rơi, Tevez trở thành người hùng. Mùa này, trong khi Robinho chỉ vừa ghi bàn đầu tiên thì Tevez đã có 17 bàn cho Man City.

Tevez rời M.U và gia nhập Man City vì anh muốn được ra sân, chơi bóng và khẳng định mình. Còn Robinho? Có thể anh đã chán thời tiết ẩm ướt và giá lạnh ở Manchester, muốn trở về với một Brazil đầy nắng ấm. Có thể anh thấy khó chịu với việc phải đi xe bus quanh năm suốt tháng vì không thể quen với xe ôtô tay lái nghịch và thích bầu không khí của những hộp đêm đèn mờ ở Brazil. Cũng có thể anh thấy cô đơn khi lần lượt những đồng hương như Elano, Jo... đã rời Man City.

Nếu vậy, sẽ rất đáng tiếc cho một tài năng đầy hứa hẹn. Giá như anh học được chút gì đó từ Tevez, ra đi để được đá chính, ra đi vì lo ngại cho vị trí ở ĐTQG, ra đi vì giấc mơ World Cup như 5 năm về trước...

Man City cho Bolton mượn Vladimir Weiss

Trước khi đi đến thỏa thuận cuối cùng về vụ Robinho, Man City đã cho đội bóng láng giềng Boltn mượn Vladimir Weiss. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi người Slovakia này gia nhập Man City từ 4 năm trước, đá 4 trận ở mùa này, gồm 3 trận ở Cúp Carling (ghi 1 bàn vào lưới Arsenal) và 1 trận ở Cúp FA. Chỉ mới tháng trước, anh đã ký hợp đồng mới với Man City, có thời hạn đến năm 2012; nhưng Weiss muốn đến Bolton để được thi đấu và giữ chân ở ĐT Slovakia ở World Cup 2010.

Không có chỗ cho người Brazil

Hồi đầu mùa trước, người ta đã nói về cuộc cách mạng Samba ở Man City, với những Geovanni, Elano, Jo và Robinho. Nhưng bây giờ, những người Brazil đã lần lượt ra đi. Geovanni là người chạy trốn đầu tiên, tìm đến Hull Ctiy. Mâu thuẫn với Mark Hughes, Elano chạy sang Galatasaray. Và mới đây, anh đã tái ngộ với Jo, cầu thủ từng bị Man City đẩy cho Everton mượn.

Vụ Robinho vẫn chưa chính thức hóa. Nhưng trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Robinho cho biết mọi thứ đã hoàn thành 90%. Người đại diện của Robinho đã thảo luận với phía Santos và Man City. Hôm nay, Chủ tịch của Santos là Luiz Alvaro de Oliveira Ribeiro sẽ có mặt ở Manchester để hoàn thành những điều khoản cuối cùng.

BỐC THĂM VÒNG 5: Man City gặp phải Stoke City

Vượt qua Scunthorpe 4-2, Man City sẽ đụng độ một đối thủ cực kỳ khó chịu. Đó là Stoke City, kẻ đã giành chiến thắng ngoạn mục trước Arsenal tại vòng 4. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ và là ƯCV số 1 cho danh hiệu Cúp FA mùa này, Chelsea của Ancelotti, chỉ phải gặp đội bóng hạng dưới Cardiff trên sân nhà Stamford Bridge. Tâm điểm của vòng 5 sẽ là trận derby ở miền Nam, giữa Southampton và Portsmouth.

Các trận vòng 5 diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng Hai. Những trận đá lại vòng 4 diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 2.

Kết quả bốc thăm vòng 5 như sau:

Southampton - Portsmouth

Reading - West Bromwich

Fulham - Notts County/Wigan

Chelsea - Cardiff City

Bolton Wanderers - Tottenham/Leeds

Derby County - Birmingham City

Manchester City - Stoke City

Wolverhampton/Crystal Palace - Aston Villa
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm