Fabregas trong áo đấu Barcelona: Những câu chuyện về lòng trung thành

15/07/2010 13:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hình ảnh tiền vệ Arsenal Cesc Fabregas ăn mừng chiến thắng của TBN tại World Cup trong màu áo Barcelona, dù anh bị ép mặc, đã gợi nhớ lại những trước hợp về lòng trung thành trước đó.
 
* Michael Essien - tháng 2/2008
 

Fabregas (phải) trong chiếc áo của Barcelona - Ảnh Reuters

Tiền vệ của Chelsea Michael Essien làm nhiều CĐV ở Stamford Bridge nổi giận khi anh bị chụp ảnh đang mặt một chiếc áo đấu của Arsenal khi trở về quê nhà Ghana. “Đó là áo tôi đổi với Emmanuel Adebayor sau một trận đấu mùa trước”, Essien giải thích. “Tôi đã tặng nó cho Eric bạn tôi. Một cô gái yêu cầu chụp ảnh. Tôi không muốn ở trần, nên Eric cho tôi mượn chiếc áo đó”.
 
* Emmanuel Adebayor - tháng 1/2010
 
Chân sút chủ lực của Manchester City bị nhìn thấy trên truyền hình đang mặc một chiếc áo phông của Arsenal ngay trước vụ xe chở đội Togo bị tấn công ở CAN 2010 làm 3 người thiệt mạng. “Sáng hôm đó tôi thực dậy và nhận thấy vẫn còn mặc chiếc áo Arsenal ngày hôm qua”, Adebayor nói. “Tại biên giới Angola, chúng tôi đã bỏ lại tất cả hành lý trên xe và chạy chối chết. Tôi không có gì để mặc và có người đưa cho tôi chiếc áo đấy. Lúc đó tôi còn không nhận ra mình đang mặc gì”. 
 
* Paul Ince - tháng 9/1989
 
Dù chưa ký hợp đồng chuyển sang M.U, Paul Ince đã trở thành một trong những cầu thủ bị các CĐV West Ham ghét nhất khi anh mặc chiếc áo đỏ của M.U trong một buổi chụp ảnh. “Tôi đã nói chuyện với Alex Ferguson”, Ince nhớ lại. “Và hợp đồng đã sắp hoàn tất. Tôi đang đi nghỉ và người đại diện của tôi nói tôi có thể chụp trước một bức ảnh trong màu áo M.U, nhưng nó chỉ được công bố khi nào vụ chuyển nhượng đã chính thức xong xuôi. Thợ ảnh chụp bức hình và đặt nó trong thư mục tư liệu của tờ báo, nhưng sau đó, một phóng viên tìm ảnh và thấy bức hình tôi mặc áo M.U. Họ xuất bản nó và mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa. Tôi trở về từ kỳ nghỉ và thấy các CĐV West Ham nổi giận với mình. Đó thực ra không phải lỗi của tôi. Khi đó tôi chỉ là một chú nhóc, tôi nghe theo người đại diện của mình”.
 
* Chelsea - tháng 8/2008
 
Đội ĐKVĐ Premier League từng cầm đèn chạy trước ô tô khi giới thiệu một chiếc áo với tên Robinho trên trang web chính thức của họ dù cầu thủ người Brazil chưa ký hợp đồng với họ. Sau đó Chelsea đã được một phen bẽ mặt khi Real Madrid đòi tăng giá vào phút chót, loại CLB London ra khỏi cuộc đua để Manchester City nhảy vào. “Đối tác trực tuyến của chúng tôi, Kitbag, luôn chuẩn bị trước cho các hợp đồng triển vọng và tình cờ chiếc áo của Robinho xuất hiện, nhưng nó đã được gỡ xuống sau đó” - một người phát ngôn của Chelsea nói.
 
* Mario Balotelli - tháng3/2010
 
Xuất hiện trên chương trình hài kịch “Striscia la noticia” ở Italia, tiền đạo của Inter Milan Mario Balotelli khiến một nửa thành phố Milan nổi giận khi đồng ý khoác lên mình một chiếc áo của AC Milan do người dẫn chương trình tặng. Người đại diện của anh, Mino Raiola, sau đó đã bảo vệ hành động của Balotelli. Ông nói rằng đó chỉ là một trò đùa và thân chủ của mình “mới là một cậu bé 19 tuổi không hiểu hậu quả những việc mà cậu ấy làm”.
 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm