Fabregas tự hào là một "Pháo thủ"

12/07/2010 19:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dành tặng chiến thắng cho các đồng đội và cổ động viên của Arsenal, Fabregas không quên khẳng định anh tự hào vì có tên trong hàng ngũ của các "Pháo thủ".

Fabregas muốn dành tặng chiến thắng cho CLB Arsenal - Ảnh Getty

Được tung vào sân để thay cho Alonso, Fabregas đã để lại dấu ấn đậm nét khi chính anh là cầu thủ đã tung ra đường chuyền quyết định giúp Andre Iniesta ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha vượt qua Hà Lan để nâng cao chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử của quốc gia thuộc bán đảo xứ Iberia.

Sau khi trận đấu kết thúc, người xem được chứng kiến cảnh Fabregas tiến lại bên cạnh Van Persie và có những hành động an ủi người đồng đội tại Arsenal. "Điều đầu tiên tôi muốn làm khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là đi tới bên Persie. Thay vì chia vui với đồng đội, tôi muốn được nói chuyện với  anh ấy.  Persie đã bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương và nếu như anh ấy khỏe mạnh, có thể trận đấu với chúng tôi sẽ khác. Tôi hi vọng Persie sẽ có những cơ hội khác bởi anh là một cầu thủ giỏi.", trích lời của Fabregas trên Sky Sport.

Lần đầu tiên trở thành nhà vô địch thế giới, Fabregas cho rằng đây là một vinh dự lớn trong đời của mỗi cầu thủ. Thủ quân của Arsenal đã không quên nghĩ tới CLB của mình khi muốn dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho đội bóng sân Emirates.

"Tất cả những gì có thể nói lúc này là tôi muốn dành vinh quang ở World Cup 2010 cho tất cả các cầu thủ cũng như cổ động viên của Arsenal. Chúng tôi là một CLB đạt đẳng cấp của thế giới và tôi tự hào khi là một cầu thủ của CLB."

Với những phát biểu đầy thiện chí, có vẻ như Fabregas dường như đã có những quyết định về tương lai của mình. Khi Barcelona liên tục "tấn công" Arsenal nhằm lôi kéo cầu thủ trưởng thành của lò La Masia về với sân Nou Camp,  đội bóng nước Anh đã cố gắng làm tất cả để giữ chân cầu thủ quan trọng bậc nhất của mình ở lại.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm