Fabregas phủ nhận đã sỉ nhục Kanoute

24/10/2011 10:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Tiền vệ Cesc Fabregas đã kịch liệt phản đối lời buộc tội rằng anh đã nhạo báng chủng tộc của Frederic Kanoute trong trận hòa 0-0 giữa Barca với Sevilla trên sân Camp Nou.


Kanoute kẹp cổ Cesc - Ảnh Getty

Bên cạnh màn trình diễn được ví như “siêu nhân” của thủ thành Javi Varas bên phía Sevilla, vụ lộn xộn liên quan tới Fabregas và Kanoute là chủ đề được bàn tán nhiều nhất sau trận đấu trên sân Camp Nou ở vòng 9 Liga vừa qua.

Về vụ lộn xộn trên, Kanoute nói rằng anh đã bị “khiêu khích và phỉ báng” trong khi cầu thủ hai đội tham gia vào cuộc ẩu đả sau khi trọng tài cho Barca được hưởng quả phạt 11 ở phút bù giờ. Trước khi vụ việc xảy ra, tiền đạo người Mali đã có hành động không đẹp là đá quả bóng khỏi chấm phạt 11m để gây áp lực lên Messi và sau đó kẹp cổ Fabregas để rồi bị truất quyền thi đấu. Nhưng Cesc được cho là đã nói điều gì đó không hay với Kanoute, mà theo báo chí TBN là ám chỉ sự phân biệt chủng tộc, dẫn đến hành động trên của tiền đạo Sevilla.

Tuy nhiên, sau trận đấu, Cesc đã hoàn toàn phủ nhận cáo buộc trên thông qua mạng xã hội Twitter. “Tôi có thể tự hào mà nói rằng sau nhiều năm chơi bóng tôi luôn duy trì được mối quan hệ tốt nhất với các đồng đội, những người đến từ nhiều quốc gia, chủng tộc, và tôn giáo khác nhau. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, tôi chưa từng bị ai cáo buộc là phân biệt chủng tộc. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai buộc tội điều mà tôi không làm. Tôi không làm gì sai cả và lương tâm của tôi hoàn toàn trong sạch”

Trong khi đó, về phía Kanoute, cũng thông qua Twitter tiền đạo người Mali lấy làm tiếc vì xảy ra vụ lộn xộn trên nhưng vẫn khẳng định rằng mình đã bị khiêu khích và phỉ báng. “Tôi xin lỗi vì để xảy ra vụ lộn xộn, đó không phải là một tấm gương tốt. Tuy nhiên, đã có sự khiêu khích và sỉ nhục nhằm vào tôi. Cách hành xử của anh ta, cũng giống như chúng tôi, là rất tệ. Nhưng vẫn đề này nên được khép lại”.

Vũ Mạnh (theo Dailymail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm