Neymar: “Nếu gặp Barca, chúng tôi sẽ phải cầu nguyện”

09/08/2011 06:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Mới 19 tuổi, nhưng Neymar đã nổi lên là một tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới. Như huyền thoại Pele, Neymar khởi nghiệp trong màu áo Santos và khoác áo ĐT Brazil từ rất sớm. Không phải ngẫu nhiên mà Neymar có vinh dự góp mặt trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2014, giải đấu mà Brazil là chủ nhà, bên cạnh những huyền thoại như Cafu, Ronaldo và Zico.

Neymar (phải) và cựu danh thủ Cafu - Ảnh Reuters

Nhân lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2014 cũng như giải vô địch thế giới các CLB sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 12 tới, Neymar đã dành cho trang chủ của FIFA (fifa.com) một bài phỏng vấn. Ở đó, tiền đạo người Brazil đã nói về “Selecao” cũng như cuộc đối đầu rất dễ xảy ra với đội bóng xuất sắc nhất hành tinh Barca.

* Anh cảm thấy như thế nào khi trở thành một phần của VCK World Cup 2014 tại Brazil?

- Tôi thật sự vui mừng khi được tham gia vào lễ bốc thăm vòng đấu loại World Cup. Nó khiến tôi hết sức kinh ngạc, đặc biệt là khi World Cup được tổ chức ở Brazil. Tôi cũng rất vinh dự khi được góp mặt bên cạnh những siêu sao như Ronaldo, Cafu và Zico.

* Gần đây anh đã có giải đấu chính thức đầu tiên cùng ĐT Brazil ở Copa America nhưng không thành công. Anh có nghĩ rằng “Selecao” lại gặp nhiều khó khăn đến vậy?

- Phần lớn các đội bóng khi đối đầu với Brazil đều chơi tiêu cực và chờ đợi cơ hội phản công. Bạn không thể làm gì để thay đổi điều đó. Chúng tôi phải học cách giải quyết chuyện đó. Brazil phải bắt đầu tập luyện với suy nghĩ đó trong đầu, để đội bóng không bối rối khi gặp lại tình huống này.

* Mặc dù Copa America đã kết thúc theo cách mà anh không mong muốn, nhưng đây sẽ là một kinh nghiệm quý giá đối với anh?

- Đúng vậy. Tôi đã học hỏi được nhiều điều. Kinh nghiệm mà tôi thu thập được từ giải đấu này sẽ theo tôi trong phần còn lại của sự nghiệp. Thất bại tại Copa thực sự là khó khăn nhưng tôi sẽ dần quen với nó.

* Anh có thể miêu tả lại bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Flamengo?

- Bắt nguồn từ một pha bóng bên cánh trái, tôi đi bóng vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi phối hợp một-hai với Borges. Sau đó tôi lừa bóng qua cầu thủ thứ ba rồi thứ tư của Flamengo trước khi đưa bóng vào lưới. Đó là một bàn thắng đẹp.

* Về Cúp TG các CLB, liệu Santos có khả năng chơi tấn công trước Barca nếu hai đội gặp nhau?

- Hãy nhìn xem, gặp Barca lúc này là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ không có bất cứ chiến thuật đặc biệt nào mà bạn có thể sử dụng để chống lại họ. Có lẽ, chúng tôi sẽ phải cầu nguyện và yêu cầu sự giúp đỡ từ Chúa (Cười).

* Trong những năm gần đây, để đánh bại Barca, các đội bóng thường phòng ngự với số đông và sau đó ghi bàn chớp nhoáng từ các pha phản công hoặc tình huống cố định. Liệu Santos có đủ khả năng chơi sòng phẳng với Barca?

- Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng trước khi nghĩ về trận chung kết với Barca, chúng tôi phải chơi một trận đấu rất quan trọng khác. Tất nhiên, chúng tôi muốn lọt vào chúng kết, và nếu gặp Barca, tôi muốn chơi sòng phẳng với họ. Barca là đội bóng hay nhất thế giới và họ cũng sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá của mình.

Vũ Mạnh (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm