Neymar: "Barca mới là số Một"

09/08/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong khi Real Madrid làm đủ mọi cách để có được Neymar, thì tiền đạo trẻ này lại không tiếc lời ngợi ca Barca, kẻ thù lịch sử của đội bóng áo Trắng.

Tài năng trẻ Neymar - Ảnh Getty

Trong bài trả lời phỏng vấn cho trang FIFA.com mới đây, Neymar đã được hỏi về Barca, đối thủ mà nhiều khả năng Santos sẽ phải đối đầu trong trận Chung kết giải Vô địch thế giới các CLB được tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 12 tới đây. Và anh đã không ngần ngại gọi tập thể dưới quyền Guardiola là đội bóng hay nhất. "Barca là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, có những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình". Anh còn nói nửa đùa nửa thật rằng nếu muốn thắng được Barca, anh và các đồng đội ở Santos sẽ phải "cầu nguyện và đặt niềm tin vào Chúa trước khi bước ra sân".

Những phát biểu có thể "gây tranh cãi" của Neymar được đưa ra đúng vào thời điểm Real Madrid chuẩn bị phát động một cuộc "tấn công" mới để có được anh. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin Florentino Perez và các cộng sự đã lên kế hoạch sang Stuttgart, nơi Neymar và các đồng đội ở đội tuyển Brazil đang hội quân chuẩn bị đá giao hữu, vào ngày hôm nay để trực tiếp gặp gỡ Neymar và làm việc với người đại diện Wagner Ribeiro của anh. Perez muốn làm rõ lý do vì sao trong khi những cuộc thương lượng đã đưa các bên đi gần tới cái đích cuối cùng, thì phía Santos lại nói điều ngược lại.

Như đã biết, trong thời gian Perez cùng các cầu thủ Real Madrid đi du đấu ở Trung Quốc, Chủ tịch Santos Luis Alvaro de Oliveira và cả người đại diện Wagner Ribeiro đã liên tục đăng đàn để nói rằng Neymar sẽ không đi đâu cả, hoặc nhẹ nhàng hơn là Neymar không thể rời Santos ngay trong mùa Hè này. Theo các nguồn tin từ Bernabeu thì Perez đã tỏ ra rất ngạc nhiên, và có đôi chút giận dữ, khi nghe được những phát biểu này. Trong suy nghĩ của ông Chủ tịch, những cuộc thương lượng trong vụ Neymar đã tiến triển xa tới mức chỉ cần tiền đạo 19 tuổi này đóng gói đồ đạc nữa là xong.

Vì thế, mục đích của chuyến công cán tới Stuttgart hôm nay của Perez không gì khác ngoài tìm kiếm câu trả lời từ chính Neymar. Tiền đạo trẻ này được cho là đang phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận và đội bóng của anh. Thậm chí còn có tin Santos đang cố "ép" Neymar ký hợp đồng mới, trong đó phí giải phóng hợp đồng được nâng từ 45 triệu euro lên 55 triệu, mà mục đích rõ ràng là "vòi tiền". Qua chuyến đi này, nếu Real Madrid biết rằng Neymar cũng muốn tới Bernabeu, chuyện sẽ lại trở nên rõ ràng. Còn nếu Neymar tiếp tục "lập lờ", Perez cũng dễ dàng biết mình cần phải làm gì tiếp theo.

Dù thế nào, thì cũng đã tới lúc phải kết thúc vở "opera xà phòng" này...

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm