Vũ Thu Phương: "Tôi là đại gia của chính mình"

18/03/2009 01:35 GMT+7 | Văn hoá

Tôi thấy hơi buồn cười trước sự quan tâm quá mức của mọi người. Cách đây 2 năm khi cái tên Vũ Thu Phương còn xa lạ, tôi bị sự cố kiểu tương tự mà có thấy ai thèm để ý đâu?", người đẹp chia sẻ.
 

2008 - "Năm của Vũ Thu Phương, bằng scandal!"

* Cho đến bây giờ, sau khi nhận giải Người mẫu xuất sắc nhất 2008, điều gì làm cho Phương tâm đắc?

Điều làm tôi tâm đắc nhất chính là mình đã nhận được sự công nhận của mọi người. So với nhiều bạn đồng nghiệp thì tuổi nghề của tôi còn quá trẻ, chỉ mới 4 năm bước chân vào con đường người mẫu và 2 năm trở lại đây tôi mới thực sự tìm được chỗ đứng. Vì thế giải thưởng này đã giúp tôi chứng minh được thực lực của mình.

* Nhiều người trong giới người mẫu vẫn thường gọi đùa 2008 là năm của Vũ Thu Phương. Nếu được tổng kết lại năm qua, Phương sẽ tóm tắt nó như thế nào?

2008, tôi làm việc liên tục, "bay lượn" khắp nơi để đảm bảo tiến độ công việc. Nhưng bù lại, hình ảnh của tôi được khán giả đón nhận qua tất cả các kênh thông tin từ quảng cáo, tạp chí, đến đóng phim. Vì thế khi cầm trong tay giải thưởng Người mẫu xuất sắc và tài năng nhất thì niềm vui của tôi như được tăng lên gấp nhiều lần! Tôi có thể tự hào nói rằng 2008 là một năm thành công và trọn vẹn với Vũ Thu Phương.

* Vũ Thu Phương còn bị gán ghép là "háo danh" vì lĩnh vực nào cũng thấy chị ở đó. Ngay cả khi được giao cho một vai phụ không mấy nổi bật trong "Võ lâm truyền kỳ", chị vẫn nhận lời. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

Trước hết thì tôi xin đính chính một chút là vai của tôi trong Võ lâm truyền kỳ là vai thứ chính chứ không phải vai phụ. Tôi, ca sĩ Thanh Thảo và 2 người nữa được mời. Quả thật nhờ mọi người động viên tôi mới dám nhận. Tôi không nghĩ là vai của mình lại bị mờ nhạt như thế. Tuy nhiên, vào thời gian đó, tôi chưa là gì và chưa có gì cả. Tôi chỉ mới vào nghề và không thể đòi hỏi những điều quá to tát. Vì thế, tôi không muốn từ chối bất cứ cơ hội nào đến với mình, dù chúng nhỏ thôi. Tôi nghĩ vai diễn ấy phù hợp với Vũ Thu Phương của hai năm trước.

* Thế còn bây giờ vị trí của chị đã thay đổi như thế nào?

Vũ Thu Phương bây giờ được khán giả biết đến nhiều hơn. Trên sàn diễn thời trang tôi được coi là vedette, trong phim ảnh được nhiều đạo diễn mời chào. Nói thật, bây giờ nếu giao cho tôi những vai tương tự như trước thì tôi không chắc mình sẽ nhận lời hay không.

"Tôi không đánh bóng mình bằng scandal!"

* Không ít người cho rằng Vũ Thu Phương tự PR bản thân mình rất khéo, từ việc tạm hoãn hợp đồng làm người mẫu độc quyền với công ty Los Angeles, Model, tham gia phim "Shanghai" đến những chuyện tình cảm với ca sĩ Tuấn Hưng hay phim giả tình thật với Quốc Bình... Chị có lời giải thích nào không?

Thực tế vấn đề là cơ hội đến tôi không từ chối. Trong năm qua, tôi tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, có cơ hội xuất hiện nhiều trên báo chí, quảng cáo, phim ảnh... nên được mọi người nhắc đến mình nhiều hơn thôi.

* Quay lại một chút với sự cố lộ ngực trong đêm "Phong cách". Nhiều khán giả vẫn thắc mắc không hiểu sao một người mẫu chuyên nghiệp như Vũ Thu Phương lại để phần cơ thể nhạy cảm của mình lộ ra ngoài tới gần 50 giây trên sân khấu?

Trình diễn thời trang cũng giống như những loại hình trình diễn nghệ thuật khác. Khi biểu diễn, tôi luôn tập trung tuyệt đối, cảm giác như chỉ có mình cùng ánh đèn và điệu nhạc. Tôi quá tập trung với màn trình diễn của mình nên vô tình không nhận ra chiếc áo "phản phé". Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xì xào của mọi người, tôi mới nhanh tay kéo áo lên và vẫn tiếp tục trình diễn hết phần của mình. Có lẽ vì tôi xử lí một cách bình thản và vẫn tiếp tục trình diễn nên nhiều người ghen ghét và có ý thổi phồng thành "chuyện này, chuyện nọ" chăng?!

* Sau sự cố, cái tên Vũ Thu Phương nổi lên như cồn với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và những lời mời đóng phim tới tấp. Phải chăng scandal cũng có mặt tốt của nó?

Tôi không phải nghĩ như thế. Hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim thì trước sự cố này đã nhận được rồi chứ không đợi đến khi "lộ hàng" mới có! Riêng tôi thì thấy hơi buồn cười trước sự quan tâm quá mức của mọi người. Cách đây 2 năm khi cái tên Vũ Thu Phương còn xa lạ, tôi đã từng bị sự cố kiểu tương tự mà có thấy ai thèm để ý đâu? Bây giờ khi tôi đã có tên tuổi một chút thì sự cố nghề nghiệp này lại trở thành chủ đề của không ít bài phỏng vấn. Nếu nói về mặt tốt của scandal thì nó giúp thỏa mãn sự hiếu kì của một nhóm người mà thôi.

"Khó khăn giúp tôi trưởng thành"

* Nhìn lại hình ảnh của chị bây giờ so với thời đi thi hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh đúng là "một trời một vực". Chị có bí quyết gì chăng?
 
(Cười lớn) Đúng là có khác trước. Nếu hai năm đã trôi qua mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ thì chắc gì đã có thành công như hôm nay. Tôi quan niệm mặc đẹp là lịch sự. Tất cả cũng chỉ thể hiện sự tôn trọng của mình đối với công chúng. Được nhiều người yêu mến và biết đến thì tôi chắc chắn không thể tuềnh toàng được.

* Phong cách trình diễn của chị luôn mang một cái gì đó rất lạnh lùng, kiêu sa, thậm chí là hơi khó gần. Tại sao chị lại chọn cho mình hình tượng như thế?

Khi mới vào nghề tôi đã hiểu rất rõ phong cách đối với một người mẫu là cực kỳ quan trọng. Nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ phải làm mặt lạnh, thật kiêu hay "bí hiểm" một chút thì mới được người xem là có phong cách. Sau này đi diễn nhiều, tôi mới nhận ra rằng một người mẫu có phong cách là người biết cách truyền tải cái hồn mà nhà thiết kế muốn gửi gắm đến khán giả qua mỗi bộ trang phục. Vì thế tùy theo từng trường hợp mà tôi sẽ chọn gương mặt lạnh hay nụ cười ấm làm "xúc tác" để trình diễn tốt hơn. Còn "tảng băng chìm" trong tôi là một người sống tình cảm và cực kì thẳng thắn.

* Chị đã bao giờ gặp rắc rối với sự thẳng thắn của mình chưa?

Nhiều là đằng khác, thậm chí trên báo chí tôi cũng đã gặp không ít phiền toái về sự "có gì nói nấy" của mình. Nhưng tôi nghĩ, tôi đi diễn đã phải "hóa thân" quá nhiều rồi. Nếu lúc nào cũng phải biến tấu bản thân đi thì mệt mỏi lắm. Tôi muốn giữ lại cái tính thẳng thắn ấy để biết mình vẫn là chính mình.

* Người ta hay lạm dụng từ "chuyên nghiệp" khi nói đến một người mẫu, nhưng sự thật thì một người mẫu chuyên nghiệp là như thế nào? Theo chị, một người mẫu Việt chuyên nghiệp phải đảm bảo những tố chất gì?

Tôi nghĩ bài học đầu tiên của một người mẫu chuyên nghiệp chính là bài học về đạo đức nghề nghiệp. Làm mẫu không phải là chỉ cô búp bê xinh đẹp biết mặc quần áo và đi lại trên sàn catwalk mà phải làm gương cho các bạn trẻ vì mình ảnh hưởng đến họ khá nhiều! Bạn phải học cách tôn trọng người khác về giờ giấc, về luyện tập và phong cách làm việc. Có như thế bạn mới nhận được sự tôn trọng từ phía mọi người.

"Tôi là đại gia của chính mình!"

* Có cả tiếng và miếng, chị từng tuyên bố "Thu nhập 20 triệu/ tháng bây giờ là chết" như một bằng chứng sống động cho lời ví von "xài sang như sao". Chị không sợ bị gán vào vòng tròn "kiều nữ - đại gia"?

Vâng, tôi là đại gia nhưng là đại gia của chính mình. Tức là đồng tiền của tôi tự thân kiếm ra được thì tôi có quyền sử dụng theo nhu cầu của bản thân. Còn "xài sang" hay không thì cũng vô chừng lắm. Khi thu nhập tăng lên thì các nhu cầu cũng sẽ tăng theo.

* Có phải chính vì những điều như trên mà chị bị mọi người coi là "chảnh" hay "ngạo mạn"?

Những ai đã từng tiếp xúc với tôi rồi đều sẽ biết tôi thật sự là người thế nào. Có chăng vì cuộc sống, vì môi trường làm việc cạnh tranh gay gắt khiến mình có nhiều trăn trở. Đôi lúc tôi thấy sợ và thu mình lại không dám giao tiếp với ai nên mang tiếng "chảnh". Nhưng sau này tôi ngộ ra hình như không phải ai cũng xấu, có người này thì cũng có người kia.

* Với số tiền kiếm được thường thì chị chi dùng cho những khoản nào? Bao nhiêu % được dùng để "đầu tư" cho sắc đẹp?

Thú thật thì tôi không dám xài nhiều tiền đâu. Ngoài đầu từ trở lại vào kinh doanh tôi vẫn đang bỏ ống heo để mua nhà cho bố mẹ và mua xe cho mình. Còn chi dùng cho chăm sóc sắc đẹp và thời trang cũng chỉ chiếm một phần nhỏ xíu thôi. Con gái mà, ai chẳng thích mình xinh đẹp. Hơn nữa, vì tôi đã có nhãn hiệu thời trang riêng, "cây nhà lá vườn" nên cũng tiết kiệm được một khoản khá lớn.

Theo 2!Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm