Lille vô địch mùa Đông lần đầu sau 61 năm: Khi Vương miện giống như… bệnh dịch

24/12/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Chỉ cần một điểm ở vòng đấu cuối cùng của năm, Lille đã đội lên đầu Vương miện mùa Đông, sau 61 năm chia tay nó. Một chiếc Vương miện được các ứng viên còn lại giúp sức đưa nó lên đỉnh đầu của thầy trò Rudi Garcia.

Trận đấu với St. Etienne một lần nữa lại biến thành sân khấu cho Moussa Sow độc diễn. Pha xoay trở và sút bóng nhanh như điện để đem về bàn thắng duy nhất của Lille ở trận này tiếp tục khẳng định những phẩm chất tuyệt vời trong những pha xử lý vòng cấm của chân sút người Senegal, nhưng đó lại là một dấu hiệu không thể chối cãi của lối chơi rất hạn chế mà Lille, đội đang có hàng công mạnh nhất giải đấu (33 bàn), thể hiện ở trận này.

Lille (áo đỏ) vô địch Ligue 1 lượt đi, Ảnh Getty

Tỉ lệ kiểm soát bóng của Lille ở trận này lên đến 71%, nhiều hơn bất cứ một trận đấu chênh lệch thế trận nào mùa bóng này. Nhưng cầm bóng trong chân không có nghĩa là định đoạt được số phận. Lille vẫn không thể kết liễu được đối thủ nếu không có pha solo của một mình Sow ở bàn mở tỉ số, và ném số phận của họ vào chân đối thủ ở bàn thua đến chỉ một phút sau khi Sow mở tỉ số (Rami phạm lỗi, và Sako sút thành công quả penalty cân bằng 1-1).

Thế nhưng “tiêu chuẩn” cho một nhà vô địch mùa Đông vào thời điểm này chỉ cần có thể: Trận hòa này không những không khiến Lille tụt lại phía sau, mà còn giúp họ… gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng PSG lên một điểm, bất chấp việc vẫn còn trong tay một trận chưa đá ( trận Lille – Nancy ở vòng 18 bị hoãn vì bão tuyết). Nếu không thể đánh bại Nancy ở trận đá bù, sau 7 năm, Ligue 1 mới chứng kiến trước một nhà vô địch mùa Đông có điểm số ít đến thế: Mùa 2002-2003, Marseille vô địch lượt đi với chỉ 34 điểm, tức họ kiếm chưa được 1.5 điểm/ trận.

Bàn tay của ai?

Chính xác hơn là bàn tay ai đã đội chiếc Vương miện mùa Đông lên đầu thầy trò Rudi Garcia? Hiếm có một nhà vô địch lượt đi nào lại không thể đánh bại bất kỳ một đối thủ lớn nào, và chỉ giành được 2 thắng lợi trong các cuộc chạm trán với những đội trong tốp mười (Họ chỉ thắng được Brest, thứ 7, và Montpellier, thứ 10, trong khi đã thua cả Lyon và Marseille ngay trên sân nhà Metropole).

Điều đáng nói là Brest, một trong những CLB hiếm hoi bị Lille khuất phục, lại cản bước nổi Marseille. Trong một trận đấu mà nhà ĐKVĐ đã phải bẽ bàng với một thẻ đỏ (của Charles Kabore) và một lối chơi tệ đến mức chính HLV Deschamps phải thừa nhận rằng “Đội bóng của tôi may mắn mới giành được một điểm”. Sự rối loạn của Marseille biểu lộ rõ ràng nhất qua biểu hiện của nhạc trưởng Lucho Gonzalez: Anh thường xuyên sai lầm và đưa bóng vào những “điểm chết” trên sân, khiến các đồng đội không thể triển khai nổi một tình huống tấn công trọn vẹn.

Có 2 đội bóng cũng thuộc diện ứng viên vô địch và thậm chí là sẽ soán ngôi đầu của Lille đồng loạt vấp ngã. Đầu tiên là Lyon: Đội bóng của HLV Claude Puel thậm chí còn được hậu vệ Jean Pascal Mignot của Auxerre tặng cho món quà Giáng sinh, với một pha đá phản lưới nhà mở tỉ số hộ Lyon, nhưng rốt cục vẫn phải chia điểm ngay trên sân nhà. PSG còn tệ hơn: Khi cầu thủ chủ lực Nene mệt mỏi và bị phong tỏa, đội bóng của Kombouare đã chết chìm trên sân Nancy, sau một cú đúp của Youssouf Hadji.

Và dù Lille đã chấp tất cả một trận đấu, rồi chấp luôn cả 2 điểm đánh rơi trước St. Etienne, vẫn không ai buồn tiến lên để đỡ lấy chiếc Vương miện mùa Đông. Nó đã bị tránh xa như một thứ bệnh dịch nguy hiểm, và tạo nên một bệnh dịch khác ở Ligue 1, mà ngay cả Lille, nhà vô địch lượt đi, cũng không thoát khỏi:Vòng cuối cùng của năm, 12 CLB dẫn đầu giải đấu đều không thể chiến thắng.

Chủ nhật (16/1) 03h00: Auxerre – Monaco, Lens – St. Etienne, Lyon – Lorient, Montpellier – Valenciennes, Nice – Lille, PSG – Sochaux, Rennes – Avignon, Toulouse – Nancy, Brest – Caen;
 
Thứ hai (17/1) 03h00: Marseille – Bordeaux

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm