Ronaldo ra đi, Torres... tiếc!

19/06/2009 13:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tiền đạo người Tây Ban Nha đã thể hiện sự tiếc nuối đối với việc Cristiano Ronaldo sẽ đầu quân cho Real Madrid vào mùa bóng sau.

Mặc dù bản hợp đồng giữa Cristiano Ronaldo và Real Madrid đang có một số trục trặc do tiền vệ người Bồ Đào Nha không hài lòng với việc ăn chia của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với anh, nhưng điều đó có lẽ cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sự thỏa thuận đang được mong chờ nhất châu Âu này.

Ronaldo sẽ ra đi, đồng nghĩa với việc Premiership mất đi một cầu thủ tài năng vào bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, các đối thủ của Manchester United thì lại... mừng thầm, khi mà Ronaldo chính là cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho thành công của đội bóng này trong những năm gần đây.

Torres và Ronaldo là hai "đối thủ" rất khó chịu của nhau ở giải Ngoại hạng

Mặc dù vậy, Fernando Torres, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh thì lại cảm thấy tiếc nuối khi anh mất đi một đối thủ để cạnh tranh, ít nhất là ở danh hiệu "vua phá lưới" của mùa giải.

"Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vòng 3 năm trở lại đây. Việc cậu ấy đầu quân cho Real Madrid sẽ là một sự mất mát rất lớn đối với giải Ngoại hạng Anh." Torres phát biểu.

Mặc dù vậy, tiền đạo đang khoác áo Liverpool cũng tỏ ra cảm thông với quyết định của Ronaldo và hy vọng các đội bóng ở nước Anh sẽ đưa về những cầu thủ xuất sắc về trong mùa Hè năm nay.

"Với rất nhiều sự đầu tư trong mùa Hè này, hy vọng rằng sẽ có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới về thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải mới."

"Bên cạnh đó, tôi hiểu vì sao Ronaldo ra đi. Sức hút rất lớn của Real Madrid chính là yếu tố quyết định. Họ là CLB vĩ đại nhất thế giới và được khoác trên mình chiếc áo màu trắng của đội chủ sân Bernabeu là một giấc mơ đối với mọi cầu thủ. Tuy nhiên, đối với tôi, Liverpool mới là đội bóng vĩ đại nhất và tôi sẽ cùng họ đăng quang ở Premiership năm nay."

Hải Anh (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm