Vucinic, ghi bàn và ra đi

25/07/2011 11:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trận giao hữu thứ hai của Roma dưới kỷ nguyên Luis Enrique kết thúc với tỷ số 3-0, trước đối thủ Alto Adige. Đó là trận đấu mà Mirko Vucinic thi đấu nổi bật nhất với hai bàn thắng. Nhưng đó cũng có thể là đời điểm đặt dấu chấm hết cho tương lai của anh với Roma.

Vài thử nghiệm của Luis Enrique

Alto Adige chỉ là đội bóng yếu ở Lega Pro, nhưng không vì thế mà Roma có được một trận đấu tập đúng như Luis Enrique mong muốn. Những thử nghiệm của vị HLV người Tây Ban Nha, trong đó có việc Brighi và Taddei đá… hậu vệ, khiến Roma gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận hành lối chơi. Những cầu thủ trẻ được đưa lên từ đội Primavera chưa đáp ứng được chuyển môn, trong khi chiến thuật 4-3-3 thực sự còn khá bỡ ngỡ với một số người.

Vucinic khó có cơ hội ở lại - Ảnh Getty

Có thể nói, trận giao hữu thứ hai dưới kỷ nguyên Luis Enrique chỉ giúp các cầu thủ có thêm thời gian để thích nghi với chiến thuật mới, còn việc tìm kiếm những giải pháp bổ sung cho mùa giải 2011-12 là hoàn toàn thất bại. Những cầu thủ trẻ được tham dự trận đấu như Verre, Caprari, Crescenzi, Antei đã thể hiện họ cần một khoảng thời gian không ngắn nữa để trưởng thành, hoặc ít nhất là chiếm một vị trí trong đội hình mùa tới.

Trong trận đấu với Alto Adige, tân binh được kỳ vọng rất nhiều là Jose Angel cũng xuất hiện từ đầu hiệp đấu thứ hai, với đúng vai trò hậu vệ trái. Chưa có nhiều thời gian để thích nghi môi trường hoàn toàn xa lạ, nên Jose Angel chưa để lại dấu ấn đáng kể nào. Những gì cựu cầu thủ Sporting Gijon đã làm trong 45 phút hiệp hai chỉ ở mức tròn vai, nghĩa là không bị đối phương khai thác để tấn công.

Thời gian để Luis Enrique thử nghiệm chưa phải là đã hết, nhưng có thể thấy phía trước ông vẫn còn khá nhiều khó khăn. Khi Lamela, Bojan, Heinze xuất hiện, liệu Luis Enrique có thể xây dựng thành công lối đá tấn công hoa mỹ như ông hứa hẹn?

Dấu ấn của “người thừa” Vucinic

Phần lớn các thử nghiệm của Luis Enrique đã không được như ý muốn. Những ai vội khen Roma của Luis Enrique sau khi thắng đội bóng làng Val Pusteria với tỷ số 10-0 sẽ phải nhìn nhận lại. Val Pusteria vốn chỉ là tập hợp những người đá bóng cho vui, và là nghề tay trái của họ, nên Roma thắng đậm là dễ hiểu. Đối thủ Alto Adige thì khác. Họ là đội bóng chuyên nghiệp đang dự Lega Pro, và ngay lập tức biết cách để gây rắc rối cho Roma.

Dù vậy, không phải Roma không thu được nét tích cực trong trận thắng Alto Adige. Ngoài những thất bại kể trên, Roma cũng có ít nhất một điểm sáng là phong độ của Mirko Vucinic. Là một trong ba cầu thủ tấn công của Roma trong hiệp hai, Vucinic thi đấu lăn xả và luôn biết cách để tạo ra áp lực lên khung thành đối thủ.

Những pha phối hợp của Vucinic với Totti là khá tốt và thường gây rối loạn hàng thủ Alto Adige. Chính từ một pha như thế, Totti đã chuyền bóng để Vucinic ghi bàn ấn định kết quả 3-0. Trước đó, Greco là người có pha kiến tạo để Vucinic ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong trận đấu. (Bàn mở tỷ số được ghi trong hiệp 1, nhờ công Borriello - cũng là người chưa chắc chắn về tương lai).

Nhưng màn trình diễn trước Alto Adige có đủ để Vucinic ở lại với Roma? Khả năng rất thấp. Luis Enrique đã rất hồ hởi về chiến thắng nhọc nhắn này, đồng thời dành những lời tâng bốc để chào đón Bojan. Tuy nhiên, khi nói về Vucinic thì đó là những từ ngữ lạnh nhạt. “Vucinic? Cậu ta cũng như những người khác ở đây, có thể ở lại hoặc sẽ ra đi”.

Thực tế, Vucinic cũng không hào hứng gì với việc ở lại Roma, khi anh từ lâu đã nằm trong diện cần thanh lý. Nỗ lực mà Vucinic thể hiện trước Alto Adige không ngoài hai mục đích. Thứ nhất, Vucinic muốn chứng minh Roma sai lầm khi nghĩ rằng anh là kẻ bỏ đi. Thứ hai, tuyển thủ Montenegro đã nỗ lực để có thể tìm cho mình một bến đỗ mới trong thời gian sớm nhất (có thể là Juve, sau khi vụ Rossi vừa bị hoãn vô thời hạn).

Hôm nay, Bojan sẽ chính thức có buổi tập đầu tiên với Roma. Việc cầu thủ người Tây Ban Nha và cũng là học trò cưng của Luis Enrique xuất hiện cũng đặt dấu chấm hết cho Vucinic?

Ngọc Linh




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm