01h45 ngày 2/8, O.Vương quốc Anh - O.Uruguay: Hãy trả Olympic cho các cầu thủ trẻ

01/08/2012 10:44 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Môn bóng đá tại Thế vận hội là một dịp cho các tài năng trẻ được thể hiện khả năng nhưng Olympic Vương quốc Anh và Uruguay lại không cho rằng như vậy và hai đội bóng này đang phải vật lộn với sai lầm của mình.

Trước thềm Thế vận hội, báo chí Anh đã tranh cãi om sòm về việc HLV Stuart Pearce không chọn David Beckham chứ rất ít bàn tán về những gương mặt trẻ đáng theo dõi hay lối chơi của đội tuyển mới. Điều này cho thấy người Anh vẫn bấu víu vào các lão tướng, dù đã 37 tuổi, phải dạt sang Mỹ 5 năm nay, và không hề coi trọng các cầu thủ trẻ, tương lai của xứ sở sương mù, ngay tại chính giải đấu tổ chức cho riêng họ.

Ông Pearce tuy là huấn luyện viên đội U-21 Anh 5 năm nay nhưng cũng không thật sự tin tưởng vào các học trò, hầu hết do chính tay mình đào tạo. Tại Olympic 2012, vị HLV này xây dựng lối chơi xung quanh hai lão tướng đã ngoài 30 tuổi là Craig Bellamy và Ryan Giggs còn các cầu thủ trẻ chỉ đóng vai trò giúp việc không hơn không kém. Tại O. Uruguay, tình hình cũng tương tự khi cả đội phải tập trung phục vụ cho hai đàn anh Luis Suarez và Edinson Cavani.

1 - Nếu được ra sân trong trận gặp O.Uruguay tổ chức tại sân Millenium (Cardiff, xứ Wales), đây sẽ là lần đầu tiên Giggs thi đấu cho ĐTQG tại quê nhà kể từ tháng 2/2007.

1 - Uruguay đã gặp các đội bóng thuộc Vương quốc Anh tám lần và mới để thua có một. Thất bại duy nhất đó là trận gặp Anh vào năm 2006 bởi bàn thắng ở những phút cuối cùng Joe Cole.

5 - Từ năm 1900 đến 1928, Vương quốc Anh và Uruguay gần như thống trị môn bóng đá nam tại các kỳ Thế vận hội. VQA giành huy chương vàng các năm 1900, 1908 và 1912 còn Uruguay chiến thắng tại các năm 1924 và 1928.

Chính sự khinh trọng này đang khiến cả O. Vương quốc Anh lẫn O. Uruguay gặp nhiều khó khăn tại giải đấu năm nay. Đội chủ nhà tuy vẫn bất bại, đứng đầu bảng nhưng cả hai trận đấu vừa qua đều thi đấu mờ nhạt, vô hồn, phải rất chật vật mới giành được điểm. Đoàn quân của HLV Oscar Tabarez thậm chí còn tệ hại hơn khi có phần lép vế trước O.UAE và sau thất bại trước O.Senegal đang phải đối mặt với nguy cơ phải sớm xách vali về nước.

Bellamy, Giggs, Suarez hay Cavani đều là những cầu thủ xuất sắc, giàu kinh nghiệm nhưng trong một tập thể, họ cũng chỉ là một mắt xích, có chăng nổi bật hơn phần còn lại đôi chút. Những cầu thủ nói trên, hay kể cả Lionel Messi, chưa đạt tới tầm của Diego Maradona, người có thể gồng gánh cả đội tiến lên phía trước. Thế nên khi các HLV quá đề cao những cựu binh này và lơi là các cầu thủ trẻ, những người chiếm đa số, O.Vương quốc Anh và O.Uruguay đã hoạt động không như ý.

Nếu các HLV đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, có thể tình hình sẽ không tăm tối như thời gian vừa qua. Bằng chứng là trong 71 phút đầu trận gặp O.UAE, O.Vương quốc Anh đã thi đấu khá mờ nhạt nhưng kể từ phút 72, khi HLV Pearce thay đội trưởng Giggs bằng Scott Sinclair, đội chủ nhà đã khởi sắc hơn hẳn. Giggs thi đấu không hề kém cỏi nhưng sự hiện diện của lão tướng này đã khiến các đàn em, hay có thể gọi là cháu, không còn tự tin thể hiện hết khả năng.

Trận đấu cuối cùng có tính chất quyết định đến số phận của chiếc vé vào tứ kết nên chắc chắn HLV Pearce và Tabarez sẽ vẫn sử dụng các đàn anh như Giggs hay Suarez. Tuy nhiên, hai nhà cầm quân này cần phải truyền thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ, giúp họ cũng đóng góp vào lối chơi chứ không phải chỉ biết tranh bóng rồi chuyền ngay cho các đàn anh như hai trận trước. Olympic là giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ nên họ cần phải được trao cơ hội để thể hiện khả năng.

Dự đoán: 1-1

Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm