Yaya Toure trên đỉnh châu Phi: Man City vui buồn lẫn lộn

24/12/2011 11:36 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Yaya Toure đã từng đứng trên đỉnh thế giới cùng Barcelona hai năm về trước, và hiện tại vẫn xếp số một thế giới về mặt thu nhập hàng tháng. Nhưng đây mới là lần đầu tiên, anh nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất lục địa đen.

Thật ra trong vòng nửa thập kỷ qua, Yaya Toure đã là gương mặt quen thuộc ở danh sách đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, nhưng anh không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Didier Drogba và Samuel Eto'o. Trong năm vừa qua, Drogba đã sa sút rất nhiều còn Eto'o từng bị LĐBĐ kỷ luật treo giò 15 trận do lôi kéo các cầu thủ khác đình công. Và trong cuộc bỏ phiếu của HLV các ĐTQG tại châu Phi, Yaya Toure đã vượt qua hai ứng viên Seydou Keita (Barcelona), Andre Ayew (Marseille) để bước lên đỉnh vinh quang.

Nếu xét đơn thuần về các danh hiệu, thành tích của Yaya Toure năm 2011 không thể sánh bằng năm 2009. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng cậu em trai nhà Toure đã có một năm thi đấu đáng nhớ và tạo tầm ảnh hưởng tốt hơn nhiều so với khi còn khoác áo Barcelona. Trong năm 2011, Toure đã giúp Man City xếp thứ ba ở Premier League, kèm suất trực tiếp dự vòng bảng Champions League. Đặc biệt, tiền vệ 28 này là tác giả hai bàn quyết định trong trận bán kết và chung kết Cúp FA, chấm dứt 35 năm khô hạn danh hiệu của Man City. Với phong độ ấn tượng ấy, anh đã khẳng định được tại sao mình đang hưởng mức lương cao nhất thế giới. Trong màu áo ĐTQG, Yaya Toure cũng thi đấu xuất sắc giúp Bờ Biển Ngà giành quyền tham dự CAN 2012, sẽ diễn ra vào tháng Giêng tới. Thông thường các tiền vệ của Châu Phi chỉ được biết tới về nền tảng thể lực sung mãn, song Yaya Toure có đôi chân và nhãn quan chiến thuật cực khéo. 



Toure (phải) nhận giải thưởng vinh danh mình- Ảnh Internet

Trong những cuộc bình chọn trước đây, những người chiến thắng đa phần là các chân sút. Chính xác hơn, trong suốt 12 năm kể từ khi Mustapha Hadji được tôn vinh năm 1999, những cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Phi đều là các tiền đạo, nhưng với những màn trình diễn cực kỳ thuyết phục trong năm 2011, Yaya Toure đã mang đến một khác biệt thực sự ở Lễ trao giải năm nay.

Man City vui buồn lẫn lộn

Man City tự hào vì đã sở hữu cầu thủ số một châu Phi, nhưng kèm theo đó là nỗi lo sẽ phải đối mặt với khoảng trống mà anh để lại khi mà VCK CAN 2012 đã cận kề. Tuần trước, cả hai anh em nhà Toure đều khẳng định rằng họ muốn tập trung ĐTQG muộn để ở lại thi đấu cùng Man City, nhưng khốn nỗi, điều này lại chỉ có thể được thông qua nếu Mancini thỏa thuận được với BHL ĐT Bờ Biển Ngà.

Và mọi việc không xuôi chèo mát mái như chiến lược gia người Ý tưởng tượng, dù rằng ông và HLV Bờ Biển Ngà Francois Zahoui cũng có đôi chút quen biết (từng là đồng đội ở Ascoli). Hôm qua, Mancini đã thừa nhận rằng cố gắng lắm ông mới có thể giữ chân  được anh em nhà Toure ở lại xứ sương mù để đá trận đấu với M.U tại vòng ba Cúp FA vào ngày 08/01. Theo nguyên tắc của FIFA là các CLB phải nhả cầu thủ cho ĐTQG trước hai tuần khi giải đấu diễn ra, và CAN 2012 sẽ diễn ra vào ngày 21/01 tới. Trước đó, có thông tin cho rằng Man City có thể thương lượng được với ĐT Bờ Biển Ngà để Kolo Toure tham dự nốt hai trận đấu với Liverpool ở bán kết Cúp Carling (11/01) và Wigan ở Premier League  (16/01).

Mặc dù sở hữu đội hình rất có chiều sâu, nhưng HLV Mancini vẫn khá thận trọng khi đội bóng của ông phải vắng Yaya và Kolo Toure trong khoảng thời gian tới, và không ngoại trừ khả năng sẽ tăng cường một tiền vệ nữa ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Nhưng ngay cả mua thêm cũng không đơn giản bởi Man City sẽ phải đáp ứng luật tài chính công bằng của UEFA. Chính Mancini đã thừa nhận rằng ông sẽ phải bán bớt mới dám nghĩ đến chuyện mua thêm.

Tuấn Cương





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm