Tiếng nói Arsenal: "Giáo sư" và “bài toán”

22/08/2012 09:22 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Dù là một HLV xuất sắc, nhưng đã hơn 7 năm qua, ngài giáo sư đáng kính Arsene Wenger vẫn chưa thể tìm ra cách để có thể giải được “bài toán” mang tên Arsenal của mình.

Mang tiếng là dẫn dắt một trong những đội bóng hàng đầu của giải Ngoại hạng, nhưng HLV Wenger không mấy lúc được nhận cảm giác vui vẻ. Nếu như những HLV của các đội bóng nhỏ bé ở giải Ngoại hạng Anh quanh năm suốt tháng cứ lo cho đội bóng của mình làm sao để có thể trụ hạng thành công, thì ngược lại chiến lược gia của đội bóng thành London cũng phải đối đầu với một “bài toán” hóc búa không kém.

Chính xác là đã 7 trôi qua, và bây giờ là bắt đầu của mùa giải thứ 8, vị HLV đáng kính người Pháp cứ phải vắt óc suy nghĩ để “làm sao vừa có thể chi ra thật ít tiền nhưng lại có thể mang lại những danh hiệu cho đội bóng của ông”?

“Bài toán” đó bắt đầu từ năm 2005. Đó là thời điểm cuối cùng mà Pháo thủ dành được một danh hiệu chính thức, và đó cũng là lúc đội trưởng Patrick Vieira dứt áo ra đi. Có lẽ đến tận bây giờ, vị giáo sư giỏi tính toán người Pháp cũng không thể ngờ được rằng đó lại là cột mốc đem lại cho ông và đội bóng nhiều nỗi buồn đến thế. Sau Vieira là lần lượt những Sol Campbell, Thierry Henry, Fabregas…đều lần lượt nối tiếp nhau rời khỏi nơi đã “chắp cánh” cho họ “bay cao” trên bầu trời bóng đá thế giới. Mùa giải năm nay là Robin van Perie và Alex Song và có thể tiếp theo sẽ là Theo Walcott cũng rời khỏi Emirates để tìm đến một bến đỗ mới.



Giáo sư Wenger vẫn chưa thể giải “bài toán” không danh hiệu cho Arsenal- Ảnh Getty

Không ai có thể trách giáo sư, bởi xét một cách công bằng với những gì có trong tay ông đã làm quá tốt công việc của mình. Arsenal không phải là MU để có được những cầu thủ “tận hiến” như Giggs hay Paul Scholes. Họ cũng không phải là Chelsea hay Man City - những đội bóng dễ dàng bỏ ra hàng trăm triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đình đám trên bầu trời bóng đá thế giới. Mà họ là Arsenal của Arsene Wenger, một HLV nổi tiếng với triết lý “mua rẻ bán đắt” và sẵn sàng bán đi bất cứ cầu thủ nào nếu cảm thấy được giá. Cái sai lớn nhất của giáo sư chính là việc ông đã không thể giải được “bài toán” của mình. Nhưng dù như thế thì HLV người Pháp cũng rất đáng ngưỡng mộ nếu xét về khía cạnh…làm kinh tế.

Mất đi van Persie là mất đi “linh hồn” của Arsenal trong thời điểm hiện tại. Nhưng tất cả không phải là u ám, một tín hiệu lạc quan hơn đang đến với những CĐV của các Pháo thủ trong mùa giải năm nay. Dường như thất bại quá nhiều trong “bài toán” tiết kiệm của mình nên giờ đây ngài giáo sư đã bắt đầu suy nghĩ lại. Nếu như những năm qua, cách làm quen thuộc của HLV người Pháp là mua về những cầu thủ vô danh với giá rẻ mạt rồi đào tạo thành tài và…đem bán lấy tiền thì bây giờ mọi thứ đang có sự thay đổi. Trong suốt những năm gần đây chưa bao giờ sân Emirates được đón nhiều tân binh chất lượng như trong mùa hè năm nay. Lần lượt những Lukas Podolski, Santi Cazorla và Olivier Giroud đã lần lượt được mua về. Dù cán cân mua bán vẫn đang là xuất siêu (mua về 35 triệu bảng và bán ra 37 triệu bảng), nhưng như thế vẫn là một tín hiệu mới, và biết đâu đó là tín hiệu vui?

Không ai có thể giữ mãi được quan điểm của mình nếu đó là quan điểm sai. Và HLV Arsene Wenger chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi áp lực về danh hiệu đang ngày càng đè nặng lên vai ông. Rõ ràng là giáo sư đã bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình, còn kết quả thì những ai yêu mến Pháo thủ sẽ vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Điều họ có thể làm bây giờ là cổ vũ cho đội bóng và tiếp tục chờ giáo sư Wenger tìm ra cách giải “bài toán” mang tên Arsenal…

Thanh Điệp

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm