Arsenal xây chắc vị trí thứ 3: Quá dễ cho "Pháo thủ"

12/04/2012 06:05 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Vẫn biết đội bét bảng Wolves không phải là đối thủ xứng tầm của Arsenal đang hừng hực khí thế sau chiến thắng trước Man City. Nhưng chẳng ai có thể ngờ trận đấu tại Molineux lại sớm được định đoạt chỉ hơn 10 phút bóng lăn.



Arsenal đang thẳng tiến về phía trước - Ảnh Getty

Đoàn quân của HLV Arsene Wenger nhập cuộc vô cùng tự tin dù phải tới làm khách trên sân của “Bầy Sói”. Ngay phút thứ 8, Sebastien Bassong bên phía đội chủ nhà phải nhận thẻ đỏ trực tiếp bởi phạm lỗi với Theo Walcott trong vòng cấm. Bản hợp đồng cho mượn từ Tottenham này đã giúp Robin van Persie có bàn thắng thứ 27 tại Premier League mùa này trên chấm 11 mét. Ít lâu sau đó, đích thân Walcott lập công sau pha phối hợp đẹp mắt với chính người đội trưởng.

Tỷ số đã là 2-0 cho Pháo thủ ở phút thứ 11 và họ lại còn được chơi hơn người. Chính sự chênh lệch khủng khiếp ấy đã “giết chết” trận đấu tại Molineux từ quá sớm và bàn thắng của Yossi Benayoun giữa hiệp 2 chẳng còn mang lại quá nhiều cảm xúc nữa. Trong suốt quãng thời gian còn lại, không khó hiểu khi Arsenal chỉ cần thi đấu như “đá tập” mà vẫn hoàn toàn lấn át đội chủ nhà.

Với chiến thắng mới nhất, đội chủ sân Emirates bỏ xa Tottenham 5 điểm trên bảng xếp hạng và giờ đây có thể tạm yên tâm về vị trí thứ 3 của mình. Pháo thủ đã phải thắng 9 trong 10 trận kể từ tháng 2 để san bằng khoảng cách 8 điểm với đối thủ cùng thành phố Spurs. Đó là nỗ lực có thể gọi là phi thường.

Ngược lại, trận thua đậm đà trước Arsenal khiến hi vọng trụ hạng của Wolves càng thêm mong manh. Họ đã kém vị trí an toàn 9 điểm trong khi Premier League chỉ còn 5 vòng đấu nữa là khép lại. “Bầy Sói” đã thua 8 trận liên tiếp trên sân nhà và 7 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Chuỗi phong độ vô cùng kém cỏi đó khiến họ xứng đáng với vị trí bét bảng và “suất” chơi ở Championship ở mùa sau.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm