19h30 ngày 18/04, Wigan - Arsenal: Nhiệm vụ chưa kết thúc

18/04/2010 10:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở vị trí thứ 5 từ dưới lên, Wigan vẫn cần phải chiến đấu hết mình để tiếp tục tránh xa viễn cảnh xuống hạng. Trong khi đó, với Arsenal, mục tiêu giành chiến thắng ở mọi trận còn lại vẫn rất cần thiết, không chỉ vì danh dự, mà còn để Giáo sư bắt đầu đưa ra các thử nghiệm mới. Ước mơ về chức vô địch có thể đã kết thúc với Pháo thủ, nhưng nhiệm vụ cống hiến thì chưa.

Wigan vẫn đang chơi bết bát tại Premier League, và lịch thi đấu có vẻ cũng chống lại họ trong chặng quyết định ở cuối mùa. Nếu như trắng tay trước Arsenal, sức ép rất lớn để đổ dồn lên The Latics, bởi sau đó họ sẽ có 2 trận chung kết ngược với West Ham và Hull City, cùng chuyến đi lành ít, dữ nhiều trên sân Chelsea. Lý do duy nhất để đội bóng áo sọc xanh-trắng có thể hy vọng hôm nay chính là việc Arsenal xem như đã hết mục tiêu ở mùa này. Có điều, khi không còn áp lực, The Gunners thậm chí sẽ còn nguy hiểm hơn.

Không cần phải nói nhiều về sự chênh khá lớn giữa 2 phía. Trong 9 lần gặp nhau lần đây nhất, Arsenal thắng tới 8 trận kể từ khi 2 đội hòa 0-0 hồi tháng 3-2008. Lượt đi, các Pháo thủ cũng đã giã cho đội quân của Roberto Martinez 4 bàn không gỡ. Dù không ai nghĩ tới kịch bản hoành tráng tương tự ở sân DW hôm nay, nhưng Arsenal rõ ràng vẫn có quá nhiều ưu thế để chiến thắng.


Ước mơ về chức vô địch có thể đã kết thúc với Pháo thủ, nhưng nhiệm vụ cống hiến thì chưa

Thực tế, nhiều CĐV sẽ chờ đợi Arsenal chơi trận đấu vì danh dự như thế nào trước Man City ở vòng sau, hơn là mong ngóng một bữa tiệc trước Wigan. Hàng loạt các trụ cột của Wenger vẫn đang dưỡng thương, và quả thực rất khó để họ chơi với một chất lượng đỉnh cao trên sân khách. Trong trường hợp Wigan đá rát và chủ động đấu sức, đây sẽ là một trận đấu khó khăn với cả 2. Nhiều người sẽ cho là công bằng nếu đây là một trận hòa. Nhưng ngay cả khi kết quả không còn là điều tiên quyết với đội khách, họ vẫn sẽ vượt trội hơn ở đẳng cấp và tư duy chiến thuật.

* Chờ những thử nghiệm mới


Sau những gì đã thể hiện khi vào sân thay người tại White Hart Lane, Robin van Persie đã sẵn sàng đá chính. Sự trở lại của chân sút người Hà Lan đã làm giảm tải đáng kể cho Bendtner, và giờ đây, Arsenal có thể chơi 4-4-2, hoặc thậm chí cả 4-3-3, nếu Wenger muốn. Những sự thử nghiệm về chiến thuật ở một trận đấu nghiêm túc có lẽ sẽ là điều Giáo sư người Pháp mong mỏi. Mùa trước, ông cũng đã làm thế khi không còn mục tiêu ở cuối mùa. Và trận đấu ở DW sẽ là sự chuẩn bị rất tốt cho các Pháo thủ trước cuộc gặp lại Man City.


Đầu tiên là chuyện phòng thủ. Khi Djourou, Gallas, Song, và cả Vermaelen chấn thương, Arsenal không còn lựa chọn nào khác là phải để Silvestre tiếp tục đá cặp với Campbell ở vị trí trung vệ. Nhưng đây sẽ là cơ hội để Wenger cải thiện tình hình phòng ngự với những tác động từ các tiền vệ thủ. Trước Tottenham, khung thành Almunia đã bị đe dọa không ít lần ở ngay trung lộ. Sự cô đơn của Denilson phải được giải quyết, và Giáo sư cũng sẽ tính toán xem liệu ông có cần nhiều tiền vệ công đến thế hay không (Rosicky, Nasri, và cả Diaby cũng chơi rất cao).


Những kế hoạch mới cũng có thể đến ở hàng tiền đạo, khi người ta rất muốn xem Percy và Bendtner sẽ chơi như thế nào. Hồi đầu mùa, chân sút người Hà Lan đã chơi cao nhất, và B52 chỉ đóng vai trò hỗ trợ hệt như một tiền vệ tự do ở cánh phải. Sơ đồ này đã tỏ ra rất hiệu quả trong thời điểm đó, tất nhiên là cùng với sự xuất sắc của Fabregas. Giờ đây, khi đội trưởng của Arsenal vắng mặt, van Persie rất có thể sẽ lại chơi dẫn dắt, hoặc đá song song với 1 tiền đạo thứ 2.


Cuối cùng, ở trận này, rất có thể những Merida hoặc Eastmond sẽ có cơ hội ra sân. Ở những trận quan trọng mùa này, các tiền vệ trẻ của Wenger chưa được tin tưởng. Nhưng giờ đây, họ xứng đáng có những màn giới thiệu mới, đặc biệt khi đội bóng vẫn còn phải đối mặt với hàng tá chấn thương.


Dự đoán: 1-3

Tiểu Yến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm