Vụ mua bán M.U: Red Knighst nâng giá lên 1,5 tỉ bảng

06/03/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - 60 nhà đầu tư cực giàu đã cam kết sẽ đưa ra đề nghị trị giá 1,5 tỉ bảng để giành lại quyền kiểm soát M.U từ gia đình Glazer.

Mặc dù các ông chủ người Mỹ khẳng định rằng họ sẽ không bán đội bóng, những người đứng đầu Red Knights, tập hợp các doanh nhân hàng đầu ở Manchester, vẫn ngồi họp lại với nhau để đưa ra một danh sách các đại gia sẵn sàng bỏ tiền ủng hộ vụ mua lại M.U. “Tôi tin rằng chúng tôi đã có 60 nhà đầu tư”, một thành viên trong nhóm Red Knights nói với tờ Times tối thứ năm.

Điều đó có nghĩa là việc CLB giàu nhất nước Anh đổi chủ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi Red Knights đưa ra một đề nghị không thể từ chối. Trong ngày thứ sáu, Jim O’Neill, đại diện nhóm Red Knights đồng thời là kinh tế gia trưởng ở ngân hàng Goldman Sachs và một CĐV lâu đời của M.U, đã cùng nhóm của ông có cuộc gặp tại tổng hành dinh của nhóm ở trụ sở công ty luật Freshfields Bruckhaus Deringer.

Các Fan của MU muốn nhà Glazer "biến" khỏi Old Trafford

Có mặt cùng O’Neill còn có Mar Rawlinson, nhân viên lâu năm ở Freshfiels và Paul Marshall, nhà triệu phủ sáng lập quỹ đầu tư Marshall Wace. Nhóm Red Knights cho rằng CLB trị giá 1 tỉ bảng. Theo thông tin từ báo chí Anh, họ đã đưa ra lời đề nghị 1 tỷ bảng này nhưng nhà Glazer đã lắc đầu.

Giám đốc điều hành M.U David Gill hôm qua đã phản pháo lại kế hoạch kiểm soát Old Trafford của Red Knights. Gill khẳng định điều đó là không thể xảy ra và nhắm thẳng chỉ trích vào một nhân vật hàng đầu của nhóm, Keith Harris, từng liên quan tới các vụ mua lại Chelsea, Aston Villa, Manchester City, Newcastle và West Ham. Nhắc lại các vấn đề của Man City dưới thời Thaksin Shinawatra và West Ham khi được bán cho những ông chủ người Iceland cũng như nhiệm kỳ sóng gió của Harris với tư cách chủ tịch Football Leage, giám đốc điều hành M.U nói thẳng: “Lý lịch công việc của ông ấy thật đáng buồn. Keith Harris chỉ bám lấy những nơi có tiếng tăm. Đó là cách của ông ấy. Chúng tôi biết rõ Jim O’Neill, từng có tên trong ban lãnh đạo CLB trước cuộc chuyển giao, và Mark Rawlinson, một chuyên gia tư vấn của chúng tôi trước kia. Đó là những người đáng tin cậy và hành động vì lợi ích tối cao của CLB, nhưng họ chẳng thể làm gì nếu nhà Glazer không muốn bán”.

Gill cũng khẳng định mô hình kinh doanh của Red Knights không thể triển khai trên thực tế vì có quá nhiều người được phép ra quyết định: “Tôi không hiểu sao ý tưởng có 20, 30 hay 40 người rất giàu cùng sở hữu và điều hành CLB có thể được triển khai trên thực tế. Các CLB lớn, Abramovich ở Chelsea, Mansour ở Man City, Berlusconi ở Milan, đều có một người ra quyết định rõ ràng, nhanh chóng và hiệu quả”.

Tuy nhiên, những tính toán trên thương trường không làm nguôi được sự giận dữ của các CĐV áo đỏ về những khoản nợ lớn do nhà Glazer gây ra và buộc M.U phải gánh vác. Cùng với đó, việc giá vé vào sân tăng cao cũng như khả năng phải bán đi các ngôi sao lớn còn lại sau khi đã để Cristiano Ronaldo sang Real Madrid đổi lấy 80 triệu bảng, khiến những người yêu mến M.U đang tập hợp đằng sau Red Knights.

M.U Supporters’ Trust (MUST), đứng ra vận động cho việc loại bỏ nhà Glazer, tối thứ năm cho biết số thành viên đăng ký của họ sắp đạt mức 110.000, hơn gấp đôi so với một ngày trước khi kế hoạch của Red Knights được công khai trên báo chí. Giám đốc điều hành của MUST, Duncan Drasdo, nói: “Tỷ lệ tăng số thành viên thật khó tin. MUST hiện giờ có nhiều thành viên hơn bất cứ trang mạng nào của các CĐV M.U”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm