TP.HCM: Người dân sốc khi thấy giá xăng

21/07/2008 11:37 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Thông tin xăng tăng giá trên mạng sáng nay được lan truyền với tốc độ nhanh hơn… điện. Còn tăng bao nhiêu không phải người dân nào cũng biết nên khi đối diện với giá 19.000 đồng/lít không ít người bị “sốc”.

Tại cửa hàng xăng dầu số 03 – Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Q1. TP.HCM lúc 9h45 phút, theo như quan sát của phóng viên TT&VH Online thì việc bán hàng vẫn diễn ra khá bình thường. Điểm khác thường có lẽ là sự xuất hiện của hai vị cán bộ quản lý thị trường TP.HCM, vài phóng viên ảnh tác nghiệp và thỉnh thoảng có một hai công nhân bán xăng chạy ra một góc… gọi điện thoại.

Nhưng chỉ khoảng 10h kém 10 phút, không khí tại cửa hàng xăng này thực sự “nóng”. Những người tới đây đổ xăng sốt ruột liên tục hối thúc nhân viên bán hàng.

Tại cửa hàng xuất hiện một người đàn ông với hơn chục can xăng được đổ đầy. Nhân viên cửa hàng giải thích đó là khách hàng vẫn mua thường xuyên tại cửa hàng để bán lẻ. Anh Nguyễn Hữu Lệ (Cán bộ Quản lý thị trường) có mặt tại đây để giám sát, khi được hỏi cũng khẳng định đây là việc bình thường vẫn diễn ra tại cửa hàng.

Người đàn ông mua được chục can xăng trước giờ G

10h, cửa hàng tạm ngừng bán xăng để điều chỉnh giá. Khi thấy biểu giá được thay đổi lên tới 19.000 đồng (đối với xăng A92) và 19.300 đồng (đối với xăng A95) thì không ít người dân sốc

Trời ơi, tăng gì mà tăng dữ vậy trời”, “Dân nghèo chúng tôi chắc chết mất, cái gì cũng tăng giá như thế này”. “Em là sinh viên, chắc kiểu này đi bộ đi học thôi”… Những tiếng ca thán liên tục rộ lên trong cửa hàng xăng.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Mai (Thủ Thiêm) rầu rĩ: “Chúng tôi là người dân nghèo, lao động cả tháng chỉ được 700.000 – 800.000 đồng, xăng bây giờ tăng giá thế này chúng tôi sống thế nào đây. Tôi nghe nói xăng tăng giá, đến xếp hàng 20 phút mà không đến lượt mình. Biết là đổ đầy bình xăng chẳng được bao nhiêu nhưng…”

Nhân viên cửa hàng xăng thay đổi giá bán mới

Anh Nguyễn Đăng Khoa (Cống Quỳnh) tỏ vẻ thất vọng: “Nếu xăng tăng giá lên khoảng 17.000 đồng lít thì sẽ hợp lý hơn. Với giá tăng quá cao như vậy, người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu giá tăng khoảng 1.500 -2.000 đồng thì đỡ gây “sốc” hơn. Tôi đọc báo, thấy nói Chính phủ hứa sẽ không tăng giá trong thời gian tới. Vậy mà…”

Anh Võ Hoàng Trực (Thủ Đức) thì nhún vai, lắc đầu không biết nói gì khi anh đưa cho nhân viên 20.000 đồng và nhận được hơn 1 lít xăng.
 
TT&VH Online ghi lại được những hình ảnh người dân TP.HCM trước và sau khi giá xăng tăng sáng nay.

Cây xăng tại Phạm Hồng Thái, Q1 lúc 9h45 sáng 21/7
Chùm ảnh xăng tăng giá tại Tp.Hồ Chí Minh
Việc bán xăng vẫn diễn ra bình thường trước giờ G

Mua xăng vào can

Cán bộ quản lý thị trường giám sát việc bán xăng
Người dân xếp hàng mua xăng
Nhân viên bán xăng khá vất vả để giải quyết các luồng phương tiện chen nhau vào đổ xăng

Trong khi đó một người đàn ông đã kịp đổ đầy gần chục can xăng theo giá cũ

Phóng viên tác nghiệp và cán bộ quản lý thị trường
Nhắn tin thông báo cho người thân giá xăng đã tăng
Đúng 10h sáng, giá xăng cũ được bóc đi thay bằng giá mới
Nhân viên xăng dầu nhanh chóng thay đổi giá và bơm xăng cho khách
Chờ xăng tăng giá
Khoảng 10h30, việc bán xăng lại hoạt động bình thường theo giá mới.
Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm