ĐT.LA 5 trận liên tiếp chỉ hòa và thua: “Gạch” đang vỡ

04/04/2011 11:22 GMT+7 | V-League

(TT&Vh0 - Cái tin ông Bảy Hòa sẽ rời cương vị GĐĐH CLB ĐT.LA có vẻ vẫn là một nửa sự thật, còn Tài Em và mới rồi là Minh Phương đến Long An để chống lại đội bóng cũ đã là sự thật 100%. Và dù có thật hay giả thì những câu chuyện này đều có tác động đến tình cảnh đáng buồn hiện tại của “Gạch”.

Từ lúc Minh Phương dẫn đầu đoàn quân sông Hàn để bước ra cái mảnh sân đã cho anh rất nhiều, không ít khán giả có mặt ở Tân An hôm qua đã tặc lưỡi tiếc nuối. Và khi đội trưởng SHB.ĐN tung ra những đường chuyền có độ sát thương cao đã thành thương hiệu, và 1 trong số đó là tác nhân trực tiếp để Ngọc Thanh lập công, mở ra chiến thắng đậm đà cho đội khách, các CĐV Long An càng cảm thấy cay đắng hơn. Họ có lý do để buồn bã, thậm chí trách móc Minh Phương, người từng được coi như là tượng đài ở sân Long An, nhưng giờ đây lại trở về để góp phần đẩy đội bóng lún sâu xuống đáy bảng xếp hạng.

Minh Phương (7) nếu không ra đi thì giờ đây cũng chịu cảnh ngán ngẩm

như các đồng đội cũ ở ĐT.LA. Ảnh: Quang Nhựt


Khi trò chuyện với Minh Phương về lý do chia tay ĐT.LA, đội trưởng ĐTVN từng hơn một lần khẳng định rằng anh muốn tìm 1 môi trường bóng đá mới để chinh phục những tầm cao mới trong buổi xế chiều của sự nghiệp. Ngoài tiền (tất nhiên phải nhiều tiền) và danh hiệu, còn yếu tố nào quyết định đến cuộc đời mỗi cầu thủ hơn là khát vọng? Đấy là đòi hỏi thực tế, thực dụng nhưng cũng không kém phần chính đáng của những người đã chọn bóng banh làm nghiệp. Và chắc chắn, môi trường để phục vụ cho lý tưởng bay cao bay xa ấy không thể là ĐT.LA.

Với Bảy Hòa, cái tin ông sẽ rời ĐT.LA đến ngay trong ngày “Cá tháng Tư” (dù trước đó đã có những nguồn tin phong phanh về vấn đề này) làm cho người ta hoàn toàn có thể nghi ngờ về tính xác thực của sự việc. Ngoài những lý do riêng tư, ông Hòa chắc sẽ nhàm chán lắm khi môi trường bóng đá mà ông có trong tay vài ba năm nay chẳng có gì khá hơn. Cái chu kỳ thành công của ông với bầu Thắng dường như đã hết.

Nhiều người trách, nhưng cũng không ít CĐV ở Tân An chiều qua tỏ ra hiểu chuyện. Tỉnh táo hơn, họ sẽ nhận ra rằng, cái danh hiệu gần đây nhất của “Gạch” (á quân V-League 2008) đã cách đây đã 3 năm. Năm 2008 ấy, Minh Phương vẫn có đường chuyền gián tiếp giúp ĐTVN làm nên lịch sử với chức vô địch AFF Cup 2008. Còn mùa giải trước, Minh Phương cũng là công thần góp công lớn vào chiến tích hạng 5 chung cuộc V-League 2010 sau lượt đi còn bị đẩy xuống dưới đáy bảng. Trong 3 năm qua, tiền vệ gốc Bình Phước vẫn miệt mài cày ải để khỏa lấp sự thua thiệt về chiều sâu đội hình giữa ĐT.LA và phần còn lại. Thế nhưng, những danh hiệu mà Phương gặt hái ở ĐT.LA vẫn là thứ xa xỉ. Thành tích ấy là quá khiêm tốn đối với 1 ngôi sao tầm cỡ như Phương. Trên cái ghế GĐĐH, ông Bảy Hòa cũng chung tình cảnh như thế.

3 năm đó đến bây giờ, “Gạch” đang rệu rã và bi đát lắm. 5 trận không biết mùi thắng, vị trí áp chót và chưa có dấu hiệu gì của sự hồi sinh. Đội hình của họ bây giờ nhìn vào cũng thấy nhiều cầu thủ vốn dĩ chỉ đủ khả năng chơi ở đấu trường là sân sau của V-League như giải hạng Nhất.

Đến giờ, ĐT.LA vẫn trung thành với cách làm bóng đá có gốc rễ và đề cao vai trò HLV, nhưng lớp trẻ kế cận thì chẳng thấy đâu, còn lớp già hàng tuần phải nai lưng ra để đối phương bắt nạt. HLV Mc Menemy tuyên bố thời gian 2 tuần là chưa đủ để vực dậy đội bóng, còn chỉ tiêu tốp 3 và tranh thủ cơ hội làm nên chuyện vẫn là yêu cầu mà lãnh đạo đội bóng luôn công khai tuyên bố, nhưng với quân tướng như thế này, làm sao để thực thi?

Sau trận đấu hôm qua, sẽ có màn chào hỏi đặc biệt của Minh Phương với anh em, đồng đội cũ. Vẫn có những cái bắt tay thân mật, nụ cười xã giao nhưng chắc chắn, giữa Phương và đồng đội cũ đang không còn chung 1 nỗi niềm như khi họ còn chung màu áo.

Việt Hòa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm