16h, XMHP – ĐTLA (VTV3 trực tiếp): Định mức của số phận

14/03/2010 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một HLV và một đội bóng nếu đánh bại được liên tiếp 3 đối thủ là HN T&T, Bình Dương và XMHP đương nhiên sẽ được thừa nhận rộng rãi.

2 trong 3 nhiệm vụ đó ĐTLA và HLV Trần Công Minh đã đạt được. Giờ chỉ còn 1, là đối đầu với XMHP ngay tại Lạch Tray, nơi mà bất cứ đội bóng nào dù đã từng chiến thắng ở đó rồi cũng vẫn cứ ngại ngần khi quay trở lại.

Trần Công Minh thuộc tuýp người không tự đặt ra cho mình những thử thách, hoặc đôi khi vẫn chỉ coi mình như một người học việc. Nhưng Trần Công Minh không thể không chiến đấu với số phận, mà ở góc độ nào đấy, số phận lại luôn hàm chứa vô vàn thử thách.

Có một số phận mà ở đấy có thể coi Trần Công Minh là điển hình: một người thế vai. Và một quy luật khá nghiệt ngã là khi thử nghiệm thì thành công, còn khi làm chính thức lại gặp muôn vàn trắc trở.


Không có Antonio bên phía ĐT.LA, nhiệm vụ của Minh Đức (trái) cùng các đồng đội ở XM.HP sẽ dễ dàng hơn?

Có thể coi trận đấu chiều nay là thử thách đầu tiên khi Trần Công Minh chính thức thừa kế chiếc ghế HLV trưởng do HLV Jose Luis bỏ lại. Dù cho ĐTLA chưa chính thức công bố, thì việc ông Luis về Bồ Đào Nha chưa hẹn ngày trở lại thì sớm muộn điều đó cũng xảy ra. Và số phận lại trêu ngươi.

Không phải vì XMHP có nhiều sao. Không phải vì Lạch Tray là chảo lửa. 2 năm qua, ĐTLA chưa một lần thất bại trước XMHP và 2 lần viếng thăm Lạch Tray gần đây nhất họ đều không thua. Nghĩa là không có chuyện ĐTLA yếu bóng vía hay tồn tại một sự kị rơ.

Mà vì những khó khăn lại ập đến đồng thời, như một cơn bão thường kéo theo lũ. Gần như chắc chắn Antonio và Tshamala sẽ không thể có mặt trong trận đấu này. Cặp tiền vệ tài hoa Minh Phương Và Tài Em cũng chỉ có chừng 50% cơ hội ra sân.

Đó thực sự là một cú sốc. ĐTLA nửa thập kỷ qua không có cả Tài Em và Minh Phương thì không thể là “Gạch”. ĐTLA thiếu nốt Antonio là thiếu đi nguồn cảm hứng và cả một tiền đạo ẩn có khả năng săn bàn tốt hơn cả những tiền đạo thực thụ. Không HLV nào có thể giải quyết được bài toán ấy, kể cả ông Calisto khi ông còn ở đó.

Tình cảnh ấy suy cho cùng cũng chẳng khác gì số phận muốn sắp đặt cho Công Minh phải nếm mùi thất bại ngay trong lần đầu tiên (gần như) chính thức cầm quân trở lại. Dĩ nhiên, ĐTLA có thể lái chiếc xe buýt vào sân Lạch Tray, đỗ trước khung thành, để cầu hòa. Nhưng ngay cả nhiệm vụ ấy cũng khó.

XMHP có thể như là một khối thuốc nổ, chỉ cần một xung động mạnh cũng sẽ kích thích nó nổ và khiến đội bóng bị nội thương. Vụ Quang Huy và Aniekan đấu khẩu và đấu võ với nhau sau trận đấu ở vòng trước cho thấy điều đó, và nếu cần phải có một kiến giải, thì dường như việc họ phải chịu rất nhiều sức ép thành công đã khiến cho những cá nhân đầy cá tính ấy trở nên “xấu xí” và hay hành động kỳ quặc.

Nhưng mặt phải của nó là XMHP có khát vọng và các cầu thủ ở đấy cũng rất thèm muốn từng chiến thắng. Khó khăn của một đội bóng có hơn nửa đội hình chính thức là những cầu thủ mới có vẻ đang được khắc phục qua từng vòng đấu, bằng chứng là họ đã chơi hay dần lên, kể cả trường hợp của Đinh Hoàng Max, người được cho là kết quả của một bản hợp đồng rất hớ.

Có lẽ, chiều nay, XMHP sẽ sắm vai kẻ định đoạt số phận của Trần Công Minh và ĐTLA hoàn hảo.

Dự đoán: 2-0


Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm