TMN.CSG – Mịt mờ chuyện đi, ở?

09/08/2008 13:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cuối mùa bóng này TMN.CSG có đến 7 bản hợp đồng sẽ hết hạn, thế nhưng chuyện đi, ở của những trường hợp này vẫn còn rất mù mờ…

Tất cả đều phải chờ…

Trao đổi với TT&VH, GĐĐH TMN.CSG, ông Lê Quang Nhật cho biết: “ Tất cả những bản hợp đồng hết hạn vào tháng 12 này, phải đợi khi mùa giải kết thúc chúng tôi mới tính ”.

Theo luật, 7 bản hợp đồng sẽ hết hạn vào ngày 1/1/2009 là : HLV trưởng Lư Đình Tuấn, các cầu thủ Lưu Ngọc Hùng, Trần Văn Hùng, Huỳnh Tuấn Linh, Trần Tấn Phúc, Trần Nguyên Quang và Cao Tùng A Vỹ, Như vậy chỉ còn gần 4 tháng nữa, "tướng" Tuấn và 6 học trò có thể tự do tìm bến đỗ mới để chuẩn bị cho mùa sau.

Trong số những cái tên ở trên, đáng chú ý nhất là HLV Lư Đình Tuấn và đội phó Lưu Ngọc Hùng. Dù đã có một mùa bóng thành công với TMN.CSG nhưng cho đến thời điểm hiện nay, tương lai của Tuấn “nhím” vẫn chưa rõ ràng.

“Trì hoãn” có thể là một “chiêu” mà BLĐ đội bóng này sử dụng để “ép” Tuấn “nhím” bớt số tiền trong khoản lót tay. Đó là cách tính toán rất khôn ngoan vì họ biết Tuấn “nhím” rất thiết tha được ở lại, và hơn nữa họ biết ông HLV trẻ vẫn chưa đủ bản lĩnh kinh nghiệm để đi khỏi TMN.CSG. Cho nên khi đã động đến bản hợp đồng mới Tuấn “nhím” cũng chỉ nhận được những “lời hứa”.
 
TMN.CSG (áo sáng) sẽ đi về đâu?

Trái ngược hoàn cảnh của HLV Tuấn “nhím”, trước sự chèo kéo nhiệt tình của 2 “đại gia” HA.GL và B. Bình Dương, BLĐ TMN.CSG đã phải kí “nháp” một bản hợp đồng miệng với đội phó Lưu Ngọc Hùng. Như vậy có đến 99% cầu thủ này sẽ ở lại với khoản tiền lót tay khoảng 800 triệu đồng và mức lương 18 triệu đồng/ tháng. Những cái tên còn lại như Huỳnh Tấn Linh, Phạm Tấn Phúc, Cao Tùng A Vỹ, Trần Nguyên Quang và Trần Văn Hùng, cũng đã nhiều lần đả động đến việc đàm phán hợp đồng, nhưng họ vẫn chỉ nhận được những cái ậm ừ: “Còn phải chờ”.

Đi đâu, về đâu?

Khi được chất vấn “khả năng TMN.CSG tiếp tục ký kết hợp đồng với những cầu thủ trên là bao nhiêu phần trăm?”, ông Lê Quang Nhật lấp lửng cho biết: “ Nếu đàm phán và có cái giá hợp lý thì chúng tôi sẽ tái ký”. Theo như lời của ông GĐĐH này thì: “Những bản hợp đồng này đã không còn giá trị sử dụng với đội bóng”. Như vậy có thể hiểu số cầu thủ ấy “có cũng được, không có cũng xong”. Xem chừng, tương lai của những cầu thủ này còn rất mù mờ, mà khả năng của “đi” của họ là rất lớn. Đây là điều nằm trong sự toan tính của lãnh đạo đội bóng này.

Trong số này có Huỳnh Tấn Linh và Phạm Tấn Phúc sẽ buộc phải ra đi, vì suốt mùa giải này 2 nhân vật này chủ yếu chỉ “ngồi chơi xơi nước”. Tuy nhiên, Cao Tùng A Vỹ, Trần Nguyên Quang và Trần Văn Hùng đều có những đóng góp nhất định trong thành công của TMN.CSG ở mùa này. Chỉ có điều, năng lực của 3 cầu thủ này chỉ ở mức trung bình, phong độ lại đang xuống dốc. Nếu muốn ở lại để được chơi bóng đỉnh cao thì gần như 3 cái tên này không còn sự lựa chọn nào khác là phải “cắn răng” chấp nhận mức giá rẻ hơn.

Trước thái độ nhập nhằng của lãnh đạo Thép- Cảng, nhóm cầu thủ này tỏ ra nóng ruột và lo lắng. Một cầu thủ bức xúc cho biết: “Dù đi hay ở thì cũng phải báo sớm để chúng tôi lo liệu, biết là chờ nhưng chúng tôi phải biết đang chờ cái gì chứ”.

Xem ra số phận những cầu thủ trên chưa biết sẽ đi về đâu? Dù trong lòng họ rất muốn ỏ lại để phục vụ cho TMN.CSG.
 
Đức Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm