06/11/2013 08:41 GMT+7 | Âm nhạc
(giaidauscholar.com) - "Hỗn độn" là từ dùng của Los Angeles Times, còn "tả tơi" là của New York Times về YouTube Music Awards 2013. Các báo lớn đều không đánh giá cao hoặc chế giễu giải thưởng mang tính chống giải thưởng (anti-awards) này.
Trước đêm trao giải 3/11 ở New York (Mỹ), đạo diễn chương trình là Spike Jonze lên tiếng cảm ơn tầm ảnh hưởng của trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới đã "giúp chúng tôi làm nên sự hỗn độn này".
Los Angeles Times trích dẫn lại phát biểu này trong bài báo hôm 5/11 và bình luận, từ "hỗn độn" của Jonze rất đắt giá và chính xác.
Tên tuổi lớn chen chân cùng nghệ sĩ "vô danh"
Theo tờ báo này, lễ trao giải YouTube, một trong những trang web đông người truy cập nhất trên mạng, đã thể hiện đúng tinh thần "thượng vàng hạ cám" của internet. Đây là một giải thưởng tự nhiên, thô mộc hơn rất nhiều so với Grammy và Video Music Awards.
Trong lễ trao giải, YouTube đã mời đủ các tên tuổi từ những ngôi sao lớn nhất của âm nhạc chính thống đến các ngôi sao nổi lên nhờ YouTube và chủ yếu hoạt động trên mạng.
Tiêu biểu cho nhóm thứ nhất là Eminem, Lady Gaga, M.I.A, bộ đôi Ryan Lewis - Macklemore, Vanessa Hudgens, Arcade Fire, Avicii; cho nhóm thứ hai là Hannah Hart, Lindsey Sterling và Pentatonix.
Dù diễn ra theo hình thức không có kịch bản, lễ trao giải YouTube thận trọng tránh những tình tiết gây sốc như Video Music Awards vì tôn trọng các khán giả phụ huynh và trẻ em.
Mặc dù vậy, cũng vì không kịch bản, lễ trao giải khá hỗn độn. Trong một khoảnh khắc, 2 MC bế 2 em bé lại giao lưu với người nhận giải là bộ đôi rapper Macklemore - Ryan Lewis, nhưng 2 em bé lại khóc nhè làm tình cảnh hơi lộn xộn.
Có một số trục trặc kỹ thuật, mất âm thanh và hình ảnh bị rung khi truyền qua mạng. Có lúc 2 MC phải trám hình khi có khoảng trống "chết" giữa các màn biểu diễn.
Khán giả cũng góp phần vào sự hỗn loạn này. Trước khi lễ trao giải bắt đầu, MC đã cảnh báo khán giả là có thể sẽ có chen lấn. Họ không nhầm. Chỉ vài phút sau đó, đám đông hàng trăm khán giả, đa phần là người trẻ, đã trông như cảnh tượng đường phố trong giờ cao điểm. Họ quay cuồng tán loạn trong điệu nhạc hoặc bị phủ bột màu được ném xuống, trong khi vẫn cố chụp ảnh Lady Gaga (mờ tịt) để đăng lên Instagram.
Giải thưởng vốn dựa trên bầu chọn của khán giả và sức hút của các video trên YouTube trong thời gian qua nên kết quả giống như "sự đã rồi". Eminem đoạt giải lớn Nghệ sĩ của năm. MV I Knew You Were Trouble của Taylor Swift đoạt giải Hiện tượng YouTube, còn được hiểu là thu nhận nhiều phản hồi nhất.
Nhưng, cũng có một bất ngờ không theo hướng tích cực lắm. Báo chí châu Á đưa tin hào hứng về việc nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Girls' Generation giành giải Video của năm với MV I Got a Boy, nhưng theo Los Angeles Times, kết quả này khiến khán giả Mỹ trố mắt ngạc nhiên và hỏi nhau: "Họ là ai vậy?".
Theo New York Times, đây là giải thưởng vinh danh giá trị của internet: một môi trường cạnh tranh khá công bằng, dành cho những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, khả năng hồi phục khi đối mặt với thất bại (rất dễ dàng) và đầy phù phiếm.
Giải thưởng này phụ thuộc rất nhiều vào công chúng. YouTube là vậy, là sự tổng hòa của nhiều thứ: một kênh truyền hình, một rạp xiếc, một cuộc thi tài năng quy mô lớn ở trường trung học.
Từ một góc độ khác, thiếu kịch bản và ngẫu hứng cũng là một điểm tốt. Đây là lễ trao giải đầu tiên không "tra tấn" khán giả bằng việc kéo dài lê thê, trái lại, ngắn gọn đủ xem và kết thúc trước giờ quảng cáo. Chương trình cũng không chèn quá nhiều quảng cáo trong lúc phát sóng, đây là điều hiếm hoi đối với một sự kiện thu hút nhiều người xem.
Tóm lại, lễ trao giải năm nay được xem như một thử nghiệm. YouTube hoàn toàn có thể thử lại vào năm sau, gần như chắc chắn là sẽ tốt hơn. Cùng với sự gia tăng của những nghệ sĩ internet, những người chỉ cần một cái máy quay, một giấc mơ và một chút tự tin, YouTube sẽ vẫn tồn tại và sinh lời.
Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất