01h00 ngày 13/12, Zaragoza - Real Madrid: Đi săn với mèo

12/12/2010 11:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Còn quá sớm để kết luận rằng Karim Benzema đủ sức thay thế vai trò của Gonzalo Higuain trong thời gian tiền đạo người Argentina dưỡng thương, bất chấp thực tế là anh này vừa lập được một hat-trick vào lưới Auxerre ở Champions League. Ngay cả Mourinho cũng nghĩ vậy...

Ba bàn thắng theo ba phong cách khác nhau - bay người đánh đầu cận thành, sút chéo góc chân trái và bấm bóng qua đầu thủ môn từ góc hẹp bằng chân phải - mà Karim Benzema vừa ghi được trong trận đấu với đội bóng đồng hương Auxerre dường như vẫn là chưa đủ để Mourinho cảm thấy bị thuyết phục. Mourinho, người từng làm tất cả để Benzema cảm thấy tự tin, có lẽ vẫn không, hay chưa, nhìn thấy ở cựu cầu thủ Lyon những phẩm chất của một số 9 mà ông cần. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Zaragoza, ông đã ví việc phải để Benzema đá chính ở vị trí tiền đạo cắm như việc đi săn với một con... mèo. "Nếu bạn đi săn với một con chó tốt, bạn sẽ săn được rất nhiều. Nhưng nếu không có chó, thì bạn sẽ không có một sự lựa chọn nào khác là phải dùng một con mèo thôi".


Benzema sẽ tiếp tục nổ súng? - Ảnh: Getty

Trong trận gặp Zaragoza đêm nay, "con mèo của Mourinho" có lẽ lại có mặt trong đội hình xuất phát. Một phần vì anh ta xứng đáng được tưởng thưởng cho những gì đã làm được ở trận gặp Auxerre, phần khác vì Mourinho thực ra không có những sự lựa chọn khác trong tình cảnh một loạt trụ cột chấn thương. Ở trận gặp Valencia, Mourinho đã để Benzema ngồi dự bị và đôn Ronaldo lên chơi ở vị trí cao nhất, không chỉ vì ông quá thất vọng với phong độ của Benzema ở trận "Kinh điển", mà còn vì Real Madrid lúc ấy cần gia cố tuyến giữa (với Xabi, Lass và Khedira) để chống lại hàng tiền vệ khá mạnh của Valencia. Nhưng Mou sẽ không thể làm lại điều đó đêm nay do không có đủ người phù hợp (Khedira chấn thương), và cũng do Real Madrid không được phép chơi với tư tưởng quá an toàn khi đối thủ chỉ là Zaragoza.


Thực tế thì dù mất một loạt cầu thủ vì chấn thương (ngoài Kaka, Gago còn có Higuain, Khedira, Dudek, Ramos, Canales), song về cơ bản thì vị trí tiền đạo mũi nhọn của Benzema vẫn là vị trí có nhiều điều đáng phải lo nhất. Ở hàng thủ, Arbeloa, người vừa được Mourinho khen ngợi đích danh, đủ sức thay thế Ramos, ít ra là ở khâu phòng ngự. Còn trên hàng tiền vệ, phong độ khá tốt của Lass Diarra trong những trận gần đây là một sự đảm bảo cho việc anh có thể khiến người ta tạm quên đi Khedira. Vì vậy, câu hỏi lớn nhất vẫn chỉ xoay quanh Benzema mà thôi. Trong cuộc đi săn ở La Romareda, tiền đạo người Pháp sẽ là chó săn, gằm ghè, rượt đuổi và cắn xé những con mồi, hay sẽ chỉ như một ả mèo ẻo lả, đi đi đi lại vài vòng cho đủ lệ rồi thôi?


Đây là lúc Mourinho cần những bước chạy khỏe khắn của Benzema hơn bao giờ hết. Zaragoza tiếng vẫn là đội bét bảng, nhưng họ đã tiến bộ rất nhiều từ sau sự có mặt của tân HLV Javier Aguirre. Đặc biệt là ở hàng thủ. Trước trận này, Aguirre, cựu HLV của Osasuna và Real Madrid, có hé lộ rằng ông đã chuẩn bị sẵn một liệu pháp đặc biệt để chống lại Real Madrid, trong đó có việc tiền vệ thủ Edmilson mỗi khi đối phương có bóng sẽ tức khắc lùi về chơi như một trung vệ thứ ba bên cạnh Jarosik và Lanzaro. Nếu Benzema không thể hoàn thành được nhiệm vụ thu hút và quấy phá, mà chắc chắn là anh sẽ không thể hoàn thành nếu không từ bỏ kiểu chơi "thanh cảnh" như vừa qua đi, thì lối chơi tấn công vốn dựa nhiều vào khoảng trống của Real Madrid chắc chắn sẽ bị phá sản.


Khi đó, người ta sẽ bảo, mèo lại hoàn mèo...


Dự đoán: 1-2


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm