Câu chuyện về mối tình kì lạ Petkovic - Lazio: Lazio cũng có một "Zeman"

08/09/2012 14:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- "Chẳng nhẽ chúng ta đưa ông ấy về Lazio chỉ vì những hoạt động từ thiện?". Không ít laziale đã kêu lên như thế vào mùa hè, sau khi Lotito, chủ tịch đội bóng áo xanh da trời của thủ đô nước Ý, tuyên bố người sẽ thay thế Eddy Reja trên ghế HLV là một người Thụy Sĩ gốc Bosnia, 49 tuổi, và chưa giành được bất cứ danh hiệu nào.

Trong cái thời đại mà điều gì cũng có thể xảy ra, ở Roma, người ta bảo, nếu như Lotito, một ông vua của ngành vệ sinh môi trường và kinh doanh vệ sĩ có tư tưởng chính trị thiên hữu, có thể trở thành ông chủ của Lazio, thì một ông HLV cả sự nghiệp chỉ loanh quanh ở những đội bóng nhỏ của Thụy Sĩ và được biết đến (chủ yếu là ở Vatican) như là một người hoạt động tích cực nhất cho các dự án từ thiện dẫn dắt Lazio, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Trong cuộc họp báo ra mắt Vladimir Petkovic, khi lần đầu tiên hai con người kì dị ấy chính thức ngồi với nhau, Lotito tuyên bố: "Tôi chọn Petkovic vì ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ và đã từng làm việc cho Caritas Thụy Sĩ (phân nhánh của Tổ chức bác ái và phúc lợi xã hội của Giáo hội công giáo La Mã - A.N)".



HLV Vladimir Petkovic, thần tượng mới của Lazio- Ảnh Getty

Nhưng liệu đạo đức có giá trị thực sự đối với thể thao, khi thắng thua quyết định mọi thứ, nhất là khi trong sự nghiệp của mình, Petkovic chưa từng thành công ở Thụy Sĩ và thậm chí còn bị sa thải ở Thổ Nhĩ Kì? Và nữa, biết đến 8 thứ tiếng với người mang đến 4 quốc tịch như Petkovic thì có lợi thế nào trong công việc của ông? Cho câu hỏi thứ nhất, câu trả lời chẳng có gì khó: Nếu Roma đã đưa về Zeman, người được mệnh danh là "con người của bóng đá sạch", thì Lazio sẽ có một người cầm quân nổi tiếng nhiều hơn trên phương diện của một người làm từ thiện. Cho câu hỏi thứ hai: Lazio là một nồi lẩu thập cẩm của hơn một chục quốc tịch. Nhưng đối với Petkovic, một ví dụ sinh động của thế giới toàn cầu hóa, điều hành Lazio chẳng khó gì! Chỉ riêng những yếu tố đạo đức và đa ngôn ngữ-đa sắc tộc ấy đã tạo ra một nét thực sự độc đáo của Lazio mùa bóng này. Lâu lắm rồi, người yêu bóng đá Roma mới lại sống vui vẻ và đam mê đến thế. Zeman đem đến cho 70% dân số thủ đô là các romanista niềm hạnh phúc vì thắng lợi của đội trên sân Inter. Petkovic, người mà mùa hè chỉ được coi là một ông phiên dịch làm việc thiện cho nhà thờ, giờ được phần còn lại của dân chúng yêu thích vì đã đưa Lazio đến 2 chiến thắng cực kì thuyết phục đầu mùa trước Atalanta và Palermo.

Điều đặc biệt hơn cả, là số người nhập cư, nhiều trong số đó rất nghèo và có nguồn gốc Digan, Slave và cả người da đen vốn bị "cách li" ở những khu nghèo cũng quay sang ủng hộ Lazio, coi đó là một nơi thể hiện giấc mơ hòa nhập của họ. Những thắng lợi đầu mùa của Lazio còn hàn gắn mối quan hệ sóng gió đã rạn vỡ giữa chủ tịch Lotito và các nhóm tifosi cứng đầu cứng cổ nhất, những người đã phản đối cách điều hành sắt đá của ông, bất chấp Lazio đã chơi rất tốt trong những mùa qua với chính sách "chỉ mua đồ hạ giá". Và nữa, Petkovic, bằng sự nhẹ nhàng nhưng cương quyết của mình đã biến Lazio thành một đội bóng chơi quyến rũ, trong khi chính ông trở thành phát hiện lớn đầu tiên của mùa bóng. Hai trận hai chiến thắng là một khởi đầu đáng ca ngợi. Nhưng lịch thi đấu của Lazio vẫn còn nhẹ. Phải đến vòng 5 họ mới đến làm khách trên sân Napoli, và cả Roma giờ đang hướng đến trận derby thủ đô ở vòng thứ 12. Sau trận đấu ấy, chúng ta sẽ biết được số phận có tiếp tục mỉm cười với Petkovic nữa không. Một kết quả tệ hại có thể khiến Lotito thay đổi và nói một thứ ngôn ngữ mà người đa ngôn ngữ Petkovic không tài nào hiểu nổi.

Đến lúc ấy, nếu Lotito nổi giận, ai sẽ mở lòng từ bi và bác ái cho ông, Vladimir?

Anh Ngọc

[email protected]


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm