04/11/2012 11:43 GMT+7 | Roma
(TT&VH) - Sau 10 trận đấu của mùa giải mới, mối tình Roma-Zeman đã rạn vỡ, sau một loạt thất bại, sau những trận đấu mỗi hiệp đá một kiểu mà cuối cùng Roma phơi bày sự bạc nhược, sau những mâu thuẫn giữa ông HLV 65 tuổi và một số cầu thủ trụ cột.
Điều gì đang xảy ra với Zeman, con người được tung hô là biểu tượng của bóng đá sạch, của những ý tưởng bóng đá tấn công không ngán rủi ro nhằm đạt được mục đích cao đẹp nhất, là thứ bóng đá cống hiến đến tận cùng? Vấn đề về thành tích. Con người được tung hô mạnh mẽ vào ngày trở lại Serie A sau nhiều năm vắng bóng và vẫn đại diện cho một thứ bóng đá lãng mạn mà nhiều người tôn thờ giờ đây đang trong vòng hiểm nguy. Roma vừa thua liền 2 trận trước Udinese và Parma dù trận nào cũng dẫn trước, thậm từng dẫn 2-0 (đã có 4 trận mùa này Roma mất điểm dù là đội mở tỉ số), đã thủng lưới nhiều nhất giải với 19 bàn thua trong 9 trận đấu (trận thắng 3-0 trước Cagliari là được xử thắng), hiện đã ở gần khu vực xuống hạng (chỉ cách 6 điểm) hơn là một vị trí dự Champions League, mục tiêu mà Roma hướng tới (cách 8 điểm).
Mùa trước có thể coi là thời kì quá độ của Roma, khi người ta tiến hành chiến lược trẻ hóa toàn diện của đội và chấp nhận thứ bóng đá tấn công đẹp mắt dù hơi phiêu lưu của Luis Enrique. Vị HLV trẻ người Catalan đã đi được nửa con đường của mình: Roma đã chơi tấn công, và chơi đẹp, nhưng điều mà BLĐ Roma và các romanista cần là thành tích đi kèm với điều đó. Việc bổ nhiệm Zeman sau khi chứng kiến những điều tuyệt diệu của ông ở Pescara (đưa đội này từ Serie B lên hạng A) là sự khẳng định Roma tiếp tục đi theo con đường đã vạch ra từ mùa trước. Nhưng mặc dù vẫn khẳng định tin tưởng Zeman, BLĐ Roma chắc chắn đang tìm kiếm những phương án khác, chừng nào Roma vẫn sa sút, vẫn thể hiện một lối phòng ngự hơn cả nghiệp dư khiến Roma chịu trung bình hơn 2 bàn thua/trận, và tình hình nội bộ của đội không được cải thiện. Báo chí Roma tin rằng, những mâu thuẫn nội bộ là một trong những nguyên nhân chính khiến Roma vật vã. Không khó để chỉ ra những người này là ai. Đội phó De Rossi và Osvaldo đã từng công khai chống lại việc Zeman bắt đội tập quá nhiều, trong khi một số cầu thủ trẻ người nước ngoài mới đến đội thiếu tinh thần chuyên nghiệp.
Bây giờ, cả Roma và Zeman trở thành tù nhân của nhau. Sau trận thua Parma, trận thua thứ 20 trong 51 trận đấu kể từ khi Roma thuộc về những ông chủ người Mỹ, BLĐ Roma đã miễn cưỡng tiếp tục đặt niềm tin vào Zeman. Người ta chưa tìm được ai thay thế ông và những người đã đưa Zeman về không muốn chứng minh cho thiên hạ thấy là họ đã sai lầm. Zeman trở thành tù nhân của chính ông, trong một tư duy bóng đá rất mất cân bằng công-thủ mà ông đã áp dụng ở tất cả những nơi đã đi qua, nhưng trong 20 năm qua, ngoài việc đem đến cho công chúng cảm giác thích mắt, mới chỉ thành công ở Lazio trong những năm 1990 (về mặt thứ hạng) và ở những CLB nhỏ (như Foggia, Lecce hay Pescara). Hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, bóng đá hiện đại thay đổi, nhưng Zeman vẫn vậy, không thay đổi trong tư duy, không thay đổi trong cả cách phòng ngự nghiệp dư. Nếu mọi chuyện không được cải thiện, thì giấc mơ Serie A của ông sẽ tan tành. Trận đấu với Palermo đêm nay, và đặc biệt, trận derby thủ đô tuần sau sẽ quyết định tất cả. Buồn thay!
Đội trưởng Totti đã nhân danh anh (chứ không phải là các đồng đội) để bảo vệ vị HLV gốc Czech, khi nhận thấy ông đang gặp nguy hiểm. Nhưng anh cũng tuyên bố, rằng đội bóng không hoạt động và "đây không thể là một năm quá độ". Zeman, sự kiên nhẫn sắp cạn rồi...
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất