Zidane: tấn công Mou và các cầu thủ là tấn công Madrid

20/01/2012 18:57 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- Zinedine Zidane không phải là một người thích lên tiếng trước báo giới. Nhưng trước những chỉ trích nặng nề đối với HLV Jose Mourinho và cầu thủ Pepe của Real Madrid, cựu siêu sao và thành viên trong ban lãnh đạo hiện nay của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chủ động dành cho tờ AS một cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ. 

Zizou, chúng tôi biết anh không thích lên tiếng trên báo chí. Tại sao hôm nay anh muốn phát biểu trên tờ AS.

Tôi cảm thấy những lời chỉ trích chống lại Madrid, HLV và các cầu thủ từ sau trận thua tại Cúp Nhà vua trước Barca thật không công bằng. Tôi không hiểu tất cả những gì người ta nói về hệ thống chiến thuật mà Mourinho trình diễn trước Barca. Anh có thể chơi theo sơ đồ anh muốn, nếu trước mặt anh là một đối thủ đang hơn anh một bậc. Cho tới tận giờ nghỉ giữa hai hiệp, Madrid vẫn đang dẫn trước 1-0 và mọi người đều vui mừng vì Madrid vượt lên Barca. Tôi cũng có mặt ở sân Santiago Bernabeu và không nghe thấy ai phê phán hệ thống chiến thuật của HLV Mourinho. Trước trận đấu, tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng về đội hình 11 cầu thủ của Madrid, nhưng hết hiệp một tất cả đều im lặng vì hiểu rằng sơ đồ đó đem lại kết quả. Sau đó do mắc sai lầm trong pha bóng sút phạt góc, Puyol đánh đầu ghi bàn. 



Zidane và Mourinho- Ảnh Getty

Sai lầm to, nhất là với một đội bóng luôn đóng kín cửa ở Valdebebas để tập luyện những tình huống như thế này.

Chúng tôi là một đội bóng rất ít khi bị ghi bàn từ những cú sút phạt bóng chết. Các con số thống kê còn đó và tất cả đều rất tốt. Các cầu thủ, HLV và tất cả đều hiểu rõ điều đó. Tất cả những đội bóng lớn đều có thể phạm một sai lầm như vậy vào một lúc nào đó. Nhưng điều làm tôi đặc biệt khó chịu là phải nghe những lời chỉ trích về hệ thống chiến thuật. Tôi thách tất cả các HLV trên thế giới nói ra được một hệ thống phù hợp để chiến thắng Barca.

Nhưng anh chính là biểu tượng sự lịch lãm bóng đá. Anh sẽ không nói với tôi rằng lối chơi này là đẹp chứ ?

Tôi không đồng ý với anh. Đến một lúc nào đó, cái đẹp duy nhất trong thi đấu là chiến thắng. Đầu tiên anh có mặt ở đây là để chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Rõ ràng đối với một CLB như Madrid cũng cần cái đẹp, nhưng ở một giai đoạn nào đó, trước một đối thủ cực kỳ phức tạp, anh cần phải tạo ra những điều kiện để chiến thắng. Buổi tối đêm thứ tư vừa qua, có lúc chúng tôi chơi với ba tiền đạo có khả năng làm nên những chuyện lớn. Rõ ràng là chúng tôi không tạo ra được 50 nghìn cơ hội ghi bàn nhưng chúng tôi đã ra những chuyển động tốt.

Nhưng thực sự là ở Madrid có nên chơi phòng thủ ?

Tại sao không ? Tại sao không ? Thỉnh thoảng kể cả Madrid cũng có thể đặt kết quả lên trên phong cách. Cũng như Real Madrid có quyền nói với anh: “Này anh, hôm nay tôi phải phải làm tất cả để giành chiến thắng trong trận đấu này và tôi sẽ hy sinh một vài thứ để đạt mục tiêu đó”, Và điều đó không chỉ xảy ra trong bóng đá mà cả trong cuộc đời của con người. Đôi khi phải chùm khăn từ đầu đến chân để xuống đào mỏ. Hôm thứ tư vừa qua, chiến thuật của đội bóng là chấp nhận có ít bóng hơn để tìm ra một con đường khác.

Điều đó không hạn chế tài năng của các cầu thủ ? Bản thân anh có chấp nhận không ?

Nhưng “chấp nhận” ở đây có nghĩa gì chứ ?. Chuyện ở đây không phải như vậy. Chúng tôi chơi với một cách nhất định và đem lại kết quả ở hiệp một. Một đường chuyền sâu của Karim, một cú sút lớn của Cristiano và gol. Chúng tôi đã dẫn trước. Sức mạnh của Madrid cũng là khả năng chơi phòng ngự phản công. Không phải bây giờ chúng tôi mới phát hiện ra sức mạnh này và chúng tôi sẽ không tước bỏ vũ khí này của mình.

Có vẻ anh thực sự khó chịu, nếu không nói là tức giận.

Tôi nghĩ một số nhà báo chỉ trích Madrid của Mourinho vì thực chất họ có những khúc mắc đang tồn tại với HLV. Làm sao có thể chấp nhận để họ đòi thay HLV cơ chứ ? Chúng tôi điên hay sao ? Chúng tôi may mắn mới có được Mourinho, một HLV làm thay đổi mọi thứ và đang gây dựng một Madrid mạnh hơn. Tấn công Mourinho và các cầu thủ là tấn công Madrid.

Tôi rất hay đến sân tập Valdebebas và tận mắt chứng kiến công việc hàng ngày mà Mourinho làm với các cầu thủ.  Mourinho chỉ muốn Madrid là đội bóng được lợi, giành được tất cả. Ông ấy đang xây dựng tính cách mạnh mẽ cho Madrid. Anh không thể hình dung tất cả các thành viên trong ban huấn luyện lại đồng tình với dự án này của Mou như thế nào đâu. Các cầu thủ cũng thế.

Chắc chắn là tất cả mọi người ?

Tất nhiên là như vậy. Tôi bực mình khi các cầu thủ của chúng tôi bị tấn công. Họ xứng đáng được tôn trọng của cả thế giới vì những gì đang làm. Tôi không thể hiểu nổi những chỉ trích nặng nề như vậy.

Đồng ý là anh phải bảo vệ các cầu thủ và Mourinho, nhưng tại sao ?

Bởi vì Mourinho đang tạo ra những điều kiện để chiến thắng. Hãy nhìn các con só thống kê về đội bóng kể từ khi ông ấy cầm cương. Không thể nào tin nổi. Và ông ấy là nhân vật chính của những chiến công này. Thế mà một số người còn nghi ngờ về sự tận tụy của Mourinho với Madrid và nói rằng Mou sẽ chỉ ở lại đây hai năm rồi sẽ ra đi. Thực lòng, tôi muôn ông ấy chỉ ở lại đây hai, ba năm và làm được điều gì đó lớn lao. Điều này còn hơn những người ở đây cả chục năm mà chẳng nên cơm cháo gì. Hãy nhớ, ông ấy ở Milan chỉ có hai năm nhưng khi nói về thời kỳ đó, có thể thấy sự tôn trọng lớn lao đối với CLB này và những gì ông ấy làm được.

Anh có thích Mourinho làm HLV của mình không ?

Có chứ. Giống như tất cả các cầu thủ từng được ông ấy dẫn dắt. Mourinho khó tính, đúng vậy, nhưng ông ấy làm cho ta hiểu biết giành chiến thắng là như thế nào. Mou là người sinh ra để chiến thắng. Phương pháp của ông ấy có thể được thích hoặc không, nhưng tôi có thể khẳng định với anh rằng ông luôn luôn bảo vệ các cầu thủ của mình và luôn có sự uốn nắn cần thiết. Bây giờ tôi ở một vị trí cho phép tôi quan sát rõ những gì diễn ra ở Valdebebas. Và xin nói với anh, điều tôi nhìn thấy là một công việc được làm tốt. Còn điều đang xảy ra là do chúng ta đang ở trong một giai đoạn có tới hai đội bóng lớn thống trị thế giới, trong đó có một đội hơn đội kia một chút xíu. Chỉ là lúc này thôi.

Thế anh nói với tôi thế nào về điều mà Pepe làm trong trận gặp Barca vừa qua ?

Ngoài đời, Pepe là một cầu thủ hầu như ít ai nghe nói. Đó là một chàng trai vui tính, có giáo dục. Nhưng khi vào sân, cầu thủ này luôn bị ám ảnh bởi chiến thắng và khát vọng chiến thắng làm cho anh ta phạm phải sai lầm. Rõ ràng là anh ta đã hối hận về điều mình đã làm, nhưng Pepe là một cầu thủ cống hiến tất cả trên sân cỏ. Và đôi khi chạm vào giới hạn cho phép.

Anh ý kiến như thế nào với những người nói rằng Pepe không còn phù hợp với những giá trị của Madrid ?

Tôi sẽ nói với những người đó là hãy nhìn kỹ những gì Pepe cống hiến cho Madrid. Pepe, cũng như tất cả các cầu thủ khác, đều có ý thức họ là đại diện cho hình ảnh của Real Madrid và rất tôn trọng hình ảnh đó. Nhưng trên sân cỏ, với những sự căng thẳng của trận đấu...

Bao giờ thì các chỉ trích chống lại Madrid và Mourinho sẽ kết thúc ?

Bóng đá, cũng như cuộc đời, có các chu kỳ của nó, và mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Tôi nói như một cầu thủ sẽ nói. Tôi cảm thấy “giã gạo” như vậy đối với HLV và các cầu thủ là không công bằng. Xóa sạch bằng một nhát bút hàng loạt chiến thắng tuyệt vời là không công bằng. Tôi cũng thấy buồn cười khi có những người nói rằng Messi và các cầu thủ khác của Barca chơi không tốt như thói quen. Họ đâu có biết chính Mourinho đã có một hệ thống chiến thuật gây khó khăn cho Barca.

Thế còn những chỉ trích đối với Cristiano ?

Mọi người cần biết Cristiano là ai. Đó là một nhà chuyên nghiệp mẫu mực, làm việc hơn bất kỳ cầu thủ nào. Đừng có ai nghi ngờ về tình yêu và lòng tận tụy của Cristiano đối với Madrid. Nói anh ta ích kỷ là một điều giả dối.

Nhưng dù sao khi ghi bàn thắngà m không ăn mừng cũng chả đẹp ?

Thế thì sao ? Chả nhẽ chàng trai ấy không có quyền bực tức vào một ngày nào đó. Cristiano là một người có tính cách mạnh mẽ, có máu rất nóng. Cần phải chấp nhận và yêu mến anh ta như thế, với cả phẩm chất và thiếu sót. Và Cristiano có nhiều phẩm chất hơn các thiếu sót.

Để kết thúc, tôi không thể không hỏi về Karim Benzema.

Karim đang chứng tỏ tài năng của mình. Anh ta làm việc rất nhiều, biết mình đang ở một CLB quan trọng nhất thế giới và với sự tin tưởng của HLV và các đồng đội, Karim đang bộc lộ nhiều điểm mạnh. Và tôi xin nói với anh, Karim còn rất trẻ và những gì tốt nhất của Karim đang sắp đến.

Xin cám ơn Zizou nhiều.

Cám ơn anh!

Khang Chi 


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm