CẬP NHẬT tin tối 12/1: Zidane nhắc lại sai lầm của Sir Alex. Lộ diện 3 cái tên đầu tiên rời Man United

12/01/2014 19:57 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Những tin tức mới nhất tối ngày 12/1 được giaidauscholar.com cập nhật gửi tới độc giả.

3 cầu thủ đầu tiên rời Man United



Cuộc thanh lọc lực lượng ở phiên chợ Đông của Man United đã được báo chí nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Một số nguồn tin còn vạch rõ tên của những cầu thủ không còn tương lai ở Man United. Và giờ, Daily Mail xác nhận 3 cái tên đầu tiên nằm trong danh sách thanh lý của HLV David Moyes. Cụ thể, Nani sẽ rời Old Trafford đầu quân cho đội bóng quê nhà Sporting Lisbon theo dạng cho mượn ngay khi bình phục chấn thương. Anderson nhiều khả năng sẽ tới Italy khoác áo Fiorentina và Wilfried Zaha sẽ nghe theo tiếng gọi của tân HLV Carfiff City, Ole Gunnar Solskjaer.

Cũng theo Daily Mail, sau cuộc thanh lọc lần 1 này, thị trường mùa Hè sẽ gọi tên các cầu thủ sau: Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Alex Buttner, Shinji Kagawa, Javier Hernandez, Patrice Evra, Antonio Valencia và Anders Lindegaard.

Walcott phẫu thuật thành công


Ca phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối của Theo Walcott đã thành công tốt đẹp. Đồng đội Kieran Gibbs sau khi tới bệnh viện thăm hỏi đồng đội đã chia sẻ hình ảnh và tin vui này tới toàn thể fan Arsenal. Walcott dính chấn thương trong trận thắng 2-0 của Arsenal trước Tottenham trên sân nhà Emirates hôm 4/1. Theo chẩn đoán ban đầu của đội ngũ y tế Arsenal, Walcott sẽ phải ngồi ngoài trong 6 tháng, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội dự World Cup 2014 cùng tuyển Anh.

Stoke nhắm sao trẻ Man City

HLV Mark Hughes đang khát khao có được sự phục vụ của ngôi sao trẻ John Guidetti, tiền đạo đang là hàng hot ở hạng mục cho mượn phiên chợ Đông. Anh đã ghi được 20 bàn thắng trong 23 trận đấu theo dạng cho mượn ở Feyenoord mùa giải 2011/12 nên thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng. Mùa trước, Guidetti dính chấn thương và bị ốm nên mất 1 năm để phục hồi. Tháng 8 năm ngoái, anh đã trở lại sân tập và sẵn sàng phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Để có được tiền đạo 21 tuổi này, Stoke sẽ phải cạnh tranh với West Ham, Real Betis và Malaga.

Ronaldo: "Tôi ghi 40-50 bàn/ mùa mà vẫn không làm ai hài lòng"


Cristiano Ronaldo đang tỏ ra rất tin tưởng vào cơ hội kết thúc 4 năm trị vì bóng Vàng của Lionel Messi vào đêm Gala Quả bóng Vàng sẽ diễn ra vào ngày mai tại Zurich, Thụy Sĩ.  Ronaldo đã ghi 69 bàn thắng cho Real Madrid trong năm 2013 và xem ra đã đến lúc anh phá bỏ được cái dớp về nhì, với ba lần xếp sau Messi trong 4 năm qua. Franck Ribery cũng là một ứng viên sáng giá trong 3 cái tên cuối cùng, nhưng việc FIFA dời thời hạn chốt phiếu bóng Vàng có vẻ đã làm lung lay cơ hội của anh.

Màn trình diễn của Ronaldo ở loạt trận play-off đưa BĐN đến World Cup tại Brazil mùa Hè sang năm đã gây ấn tượng mạnh, với một hat-trick ngay tại Stockholm, giúp đội tuyển của anh vượt qua Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic chung cuộc 4-2: “Tôi vẫn làm công việc của tôi như những mùa bóng trước đây. Mọi năm tôi đều trình diễn thuyết phục. Tôi ghi 40-50 bàn một mùa bóng và thế vẫn là chưa đủ”.  Messi, người đã ghi 45 bàn cho Barcelona và ĐT Argentina trong năm 2013, đã dính 3 chấn thương nặng trong một năm qua, và đây là cơ hội lớn dành cho Ronaldo.

Ancelotti: "Balotelli là cầu thủ không đáng tin cậy"



Mario Balotelli được coi là người sẽ dẫn dắt hàng công tuyển Italy tại World Cup năm sau, và điều đó càng rõ ràng hơn sau khi tiền đạo Giuseppe Rossi dính chấn thương đầu gối khá nặng vì một pha va chạm với hậu vệ Livorno Leandro Rinaudo. Tuy nhiên, Ancelotti cho rằng Balotelli không thể là một thủ lĩnh: “Vấn đề thực sự của đội tuyển Italy là hàng công, nơi họ không còn bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào. Chúng tôi đang chờ đợi Balotelli, nhưng Balotelli đơn giản là không phù hợp" - ông nói trên đài phát thanh RNE: “Cậu ta là một tài năng lớn, nhưng không thể là nơi có thể dựa dẫm và có thể khiến bạn phải chơi với 10 người bất kỳ lúc nào”.

HLV của Real Madrid cũng xếp cơ hội của Italy ở World Cup năm sau chỉ đứng sau "TBN, Brazil, Argentina và Đức". Italy sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng trận đấu với đội tuyển Anh vào ngày 14/6.

Zidane gợi lại sai lầm của Sir Alex



Cựu danh thủ Zinedine Zidane vừa có những nhận định có lẽ sẽ khiến Sir Alex Ferguson thêm day dứt. Anh cho rằng cựu HLV của Man United đã gặp phải sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân khi để Paul Pogba rời Old Trafford. “Từ ‘sai lầm’ không quen thuộc với Alex Ferguson trong thời gian gắn bó với Man United. Thế nhưng, tôi nghĩ để mất Paul Pogba là một lỗi lầm. Cậu ấy sẽ trở thành tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới và là người kế nhiệm thành công của Paul Scholes. Người ta có thể xây dựng một đội hình xung quanh cậu ấy” – Zidane nói.

K.Đ – PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm