West Ham: Nhà cái gọi tên Zola, người Anh muốn Bilic

07/09/2008 13:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo nguồn tin từ các nhà cái, Zola hiện là ƯCV sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV. Trong khi đó, người Anh rất muốn West Ham giành bằng được Bilic từ ĐT Croatia.

Hôm qua, nhà cái Bet365 tiết lộ rằng đã có lượng tiền rất lớn đặt vào cửa Gianfranco Zola thay thế Alan Curbishley ở West Ham. Zola vốn không được đánh giá cao và tỷ lệ ban đầu cho trường hợp của Zola là 20-1. Nhưng sau khi số tiền đánh cửa Zola tăng vọt vào sáng qua, nhà cái Bet365 đã hạ xuống còn 8-1, chỉ đứng sau Bilic (7-1), Mancini (4-1) và người dẫn đầu là Donadoni (4-6).
 
Zola hiện là ứng viên sáng giá cho vị trí HLV West Ham

Để nắm được tình hình các cuộc đua cho chiếc ghế HLV, người ta thường nhìn vào các tỷ lệ mà nhà cái đưa ra. Donadoni được đánh giá cao nhất bởi đã có nguồn tin cho rằng, cựu HLV ĐT Italia vừa xuất hiện ở London cho cuộc đàm phán. Với trường hợp của Zola, nhà cái buộc phải hạ thấp tỷ lệ nhằm tránh rủi ro. Họ cũng lo sợ nội bộ West Ham đã xì ra nguồn tin mật và kẻ khác chớp ngay thời cơ để kiếm tiền. Trong quá khứ, không ít lần các nhà cái đòi kiện CLB vì đã để lộ thông tin trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Zola chẳng lạ gì London. Trước đây, anh từng có 7 năm chơi bóng ở Chelsea, từ 1996 đến 2003. Bất chấp sân Stamford Bridge đòn chào hàng loạt ngôi sao lớn trong những năm thuộc triều đại Abramovich, Zola vẫn là tiền đạo được người hâm mộ Chelsea tôn thờ nhất. Zola đã ghi được 89 bàn từ 249 trận khoác áo Chelsea.

BLĐ West Ham muốn một người trẻ trung, giàu khát vọng và tài năng thay thế Curbishley. Zola đáp ứng các tiêu chuẩn đó. Nhưng dù sao, phần lớn người Anh rất muốn Slaven Bilic ngồi vào chiếc ghế trống ở Upton Park. Chẳng phải họ lo cho West Ham. Đơn giản, nếu West Ham có Bilic, người Anh coi như đã trừ đi một mối hiểm họa đáng sợ. Chính tài năng của Bilic đã giúp Croatia giành chiến thắng ở Wembley, qua đó khiến người Anh phải làm khán giả của VCK EURO 2008. Khốn khổ cho người Anh khi "Tam sư" lại tái ngộ với Croatia ở vòng loại World Cup 2010.

Suốt tuần qua, báo chí Anh đã thực hiện chiến dịch tấn công Croatia, dù mãi giữa tuần tới, 2 đội mới gặp nhau. Cuộc tấn công ấy chủ yếu xoay quanh Bilic. Ngày này qua ngày khác, hình ảnh Bilic xuất hiện khắp các mặt báo ở Anh với các tiêu đề đại loại như "Bilic trên đường trở lại Upton Park", "West Ham tin rằng sẽ có Bilic", "Bilic sẽ nhận được mức lương cao gấp 15 lần"... Mức độ tin cậy của thông tin chưa được kiểm chứng. Nhưng dù đúng hay sai thì mục đích của người Anh là nhằm làm xáo trộn tình hình nội bộ Croatia trước trận cầu quyết định vào giữa tuần tới.

Bilic đã chính thức khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục gắn bó với ĐT Croatia. Nhưng lời khẳng định ấy không thể khiến người Croatia yên tâm. Nếu Bilic đồng ý với West Ham thật, họ cũng không thể trách ông. Sau khi ký hợp đồng mới với LĐBĐ Croatia, Bilic đã được nâng lương từ 40 nghìn bảng/năm lên 100 nghìn bảng/năm. Nhưng nếu sang West Ham, lương năm của Bilic sẽ lên đến 1,5 triệu bảng. Bản thân Bilic lại từng thể hiện ý muốn dẫn dắt một đội bóng Anh.

West Ham có Lopez
 
Phía West Ham vừa khẳng định rằng họ đã ký hợp đồng với hậu vệ Walter Lopez. Cầu thủ quốc tế 22 tuổi người Uruguay này gia nhập West Ham theo dạng cầu thủ tự do nên không bị hạn chế bởi thời hạn của các kỳ chuyển nhượng.
 
Lopez xuất thân từ lò đào tạo River Plate. Năm 2004, anh lần đầu tiên được đưa lên đội hình 1, đã đá được 44 trận. Theo lời trợ lý HLV West Ham, Kevin Keen, Lopez là hậu vệ đa năng và có phong cách thi đấu thiên về tấn công. West Ham kỳ vọng Lopez sẽ đủ sức thay thế McCartney và Anton Ferdinand, vốn vừa rời Upton Park ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

 Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm