Milan trong khủng hoảng: Nghiến răng băng qua giông tố

11/02/2012 14:15 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Hỏi: Bạn nghĩ gì về một đội bóng khổng lồ khi lãnh đạo cao cấp của họ lên tiếng yêu cầu các tifosi hãy ủng hộ, trong khi thủ lĩnh của họ lại vừa có một hành xử điên rồ giống hệt pha tát má Aronica đã khiến anh không thể ra sân trong trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho Scudetto? Trả lời: đội bóng ấy đang rất căng thẳng, trong một cuộc khủng hoảng tâm lí đang hoành hành.



Giờ thì Milan phải kêu gọi sự giúp đỡ của người hâm mộ - Ảnh Getty

Cái thời mà Barbara Berlusconi lên tiếng trước báo chí để nói về tình yêu của nàng với Pato hay đưa ra một tuyên bố nào đó về tham vọng ở Cúp châu Âu của Milan đã xa. Tình yêu lứa đôi của nàng và Pato cũng như những giấc mơ Champions League thời điểm khủng hoảng này đang trở thành một thứ xa xỉ không cần thiết. Phát biểu với phóng viên hãng thông tấn ANSA, nàng bảo: “Đội bóng muốn cảm thấy các tifosi ở cạnh mình. Đây không phải lúc tạo ra những tranh cãi hay chỉ trích. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn quan trọng của mùa giải, nên các tifosi hãy ở bên chúng tôi”. Từ bao giờ một lãnh đạo Milan yêu cầu các tifosi hãy ủng hộ họ hết mình trong một thời điểm khó khăn? Đấy là cuối năm 2006, khi Milan chìm trong khủng hoảng nhân sự, khởi đầu giải với số điểm -8 vì vụ Calciopoli và tuyệt vọng trong suy nghĩ sẽ không thể trở lại đỉnh cao được nữa trước sự độc tôn của Inter. Những lời kêu gọi ấy rõ ràng có ích: các tifosi đứng về phía họ, tạo thành một sức mạnh vô biên giúp đội bóng vượt qua gian khó để cuối mùa đoạt chiếc cúp Champions League thứ 7.

Bây giờ, Milan không ở hoàn cảnh ngặt nghèo đến thế, nhưng có chung ngày ấy một điểm: thế chân tường có thể sẽ tạo động lực lớn lao để họ vùng dậy. Sự căng thẳng như phát điên của Ibra (lại tấn công Storari) trong trận thua Juve ở Cúp Italia mới rồi là bằng chứng cho thấy, nếu không kiểm soát được chính mình, Milan sẽ rơi vào thảm họa trong tháng Hai khi những trận đấu lớn diễn ra: thất bại ở Udine đêm nay và trước Arsenal đêm thứ Tư tới sẽ là những cú sốc thực sự có thể gạt Milan khỏi cuộc đua Scudetto và Champions League. Việc không kiểm soát được các trạng thái tâm lí tiêu cực là hệ quả sâu sắc của việc Milan thiếu đi sự tự tin khi bước vào giai đoạn quan trọng với một đội hình tan nát vì chấn thương và treo giò. Trên sân Friuli đêm nay, Milan sẽ không có Nesta, Yepes (ở hàng thủ), Boateng, Van Bommel, Flamini, Gattuso, Aquilani, Merkel, Strasser, Muntari (hàng tiền vệ) và Ibra, Pato, Cassano (hàng công), trong khi Abbiati và Thiago Silva chưa chắc có thể ra sân.

Milan có thể làm gì trên sân của Udinese với đội hình vắng 3 nhân tố then chốt của hàng thủ, quá nửa hàng tiền vệ (ông chỉ còn đúng 4 tiền vệ có thể ra sân) và cầu thủ hay nhất từ đầu giải (Ibrahimovic), trong khi hàng công gặp đầy rẫy vấn đề về phong độ? Allegri những ngày qua đã làm công việc của một nhà tâm lí hơn là một HLV. Những yếu tố về mặt chiến thuật và kĩ thuật cho một đội hình bị tàn phá về nhân sự và thiếu nhiều phương án dự phòng có thể không quan trọng bằng tâm lí vào lúc này. Vị HLV người xứ Toscana là người kiệm lời. Ông không thích những cuộc đối đầu với số đông, mà chọn giải pháp đối thoại với từng cá nhân mà ông gần gũi. Cách đó có thể dẫn đến căng thẳng do một số cầu thủ sẽ cảm thấy mình không được đối xử công bằng. Mùa trước, thành công của Milan là nhờ sức mạnh tập thể. Hiện tại, điều đó không rõ ràng như vậy nữa.

Chỉ có vững vàng, thể hiện bản lĩnh của những người đàn ông, và trên hết vẫn cảm thấy mình là một đội bóng lớn, Milan mới có thể vượt qua dông bão đang vây lấy họ. Nếu không…

                                    Thư Anh
   


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm