Valencia không còn nhớ Quique

12/02/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi Quique Flores bị Valencia sa thải hồi tháng 10/2007, nhiều CĐV cũng như các cựu binh của "Los Che" đã bày tỏ thái độ tiếc nuối cho Flores và bất bình với BLĐ đội bóng, lúc đó còn do ông chủ lắm tai tiếng Juan Soler đứng đầu. Hai mùa trước đó, Flores đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ thay thế Rafa Benitez khi lần lượt đưa Valencia cán đích ở vị trí thứ 3 và thứ 4 Liga. Khi ông ra đi, Valencia vẫn đang có được một vị trí trong top 4. Nỗi nhớ Flores càng trở nên khắc khoải hơn khi Valencia dưới thời kẻ thế vai Ronald Koeman đã chơi tệ hại và có thời điểm phải vật lộn để tránh xuống hạng.

Valencia không còn nhớ Quique -Ảnh Getty

Nhưng bây giờ thì ở Mestalla, người ta không còn nhắc tới nỗi nhớ Flores nữa. Unai Emery, người được đưa về để tái thiết Valencia từ đống hoang tàn mà Koeman bỏ lại, đã và đang làm quá tốt công việc của ông. Không như Flores, Emery tới Mestalla khi Valencia đã ở đáy sâu của cuộc khủng hoảng nặng nề nhất trong lịch sử, cả về mặt thể thao lẫn về mặt tài chính. Mùa đầu tiên, giữa mớ bòng bong của những khoản nợ khổng lồ, những lần thay Chủ tịch, thay GĐKT xoành xoạch, Emery vẫn giúp Valencia có vé dự Europa League. Mùa tiếp theo 09-10, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn rất nặng nề, thành tích của Valencia vẫn tăng tiến đáng kể, với vị trí thứ 3 và một vé đi thẳng tới vòng bảng Champions League.

Không phải là mẫu HLV có thể gây ấn tượng bằng lối chơi hoa mỹ và những tỉ số ấn tượng, song Emery đúng là mẫu HLV thích hợp nhất với những đội bóng đang trong giai đoạn khó khăn như Valencia. Tính tình ôn nhu, phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ, vị HLV có kiểu ngồi chống cằm bên đường piste không lẫn vào đâu được luôn có cách riêng, và thường là tốt nhất, để những vấn đề, cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân, không trôi khỏi tầm kiểm soát của ông. Khả năng xoay xở của Emery cũng thực đáng nể. Không phải đội bóng nào cũng làm được như Valencia, vững vàng trong top 4 Liga và có mặt ở vòng 1/8 Champions League, sau khi chia tay gần như nguyên đội hình mạnh nhất của mùa trước.

Với những gì đã và đang thể hiện, Valencia lại tràn trề cơ hội có mặt trong top 4 Liga vào cuối mùa. Thậm chí, với cách biệt chỉ là 1 điểm, Valencia có thể vượt mặt Villarreal để chiếm vị trí thứ 3 vốn thuộc về họ bất kỳ lúc nào. Vậy thì, các CĐV của "Los Che" đâu có lý do gì để phải cảm thấy nhớ tiếc Flores!

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm