Valencia thời khủng hoảng: Người tiêu dùng thông thái

27/01/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề nhất trong lịch sử CLB đã buộc Valencia phải xoay đủ đường để tồn tại. Một trong những "đường" đó là bán đi những cầu thủ tốt nhất với giá cao và đưa về những cầu thủ có tiềm năng nhưng còn chưa được biết đến nhiều ở giá thấp. Tới giờ thì có thể nói, Valencia đang thành công với hướng đi mới của mình.

Không David Villa, không David Silva, còn đẩy đi cả đội trưởng Marchena lẫn trung vệ giàu tiềm năng Alexis, chưa kể công thần Baraja treo giày, thế nhưng Valencia vẫn vững vàng với một vị trí trong top 4 khi mùa giải đã đi qua được hơn một nửa chặng đường. Không thể nói là những Soldado, Aduriz, Tino Costa, Ricardo Costa, Topal... về mặt cá nhân đã thay thế được một cách hoàn hảo vai trò mà những người hùng cũ bỏ lại. Song cùng nhau, họ đang làm được điều đó. Soldado, Aduriz ghi bàn không bằng Villa, song họ lại biết cách thay nhau tỏa sáng để mang về cho "Los Che" những điểm số quan trọng. Tino Costa không có cái chân trái ảo diệu như David Silva, nhưng "nó" đã luôn biết cách bùng nổ khi đội bóng cần. Và thế là đủ!

Valencia chỉ mất có 1,2 triệu euro để có Jonas Goncalves, Vua phá lưới giải Brazil- Ảnh Getty

Sự hòa nhập không tệ của những tân binh giá rẻ (không có cầu thủ nào về Mestalla mùa này có giá trên 10 triệu euro) cho phép Valencia tự tin theo đuổi chính sách mới của mình. Chính sách đó là gì? Là "săn lùng" những cầu thủ có tiềm năng song chưa được nhiều đội bóng lớn biết đến, hoặc những cầu thủ đã thể hiện được mình một cách mạnh mẽ ở đội bóng cũ của anh ta nhưng không chịu gia hạn hợp đồng vì muốn tìm kiếm những thử thách lớn hơn. Phần lớn những cầu thủ dạng này đều đang chơi bóng ở những giải đấu hạng trung, Pháp, Thổ hay Hà Lan. Giá của họ tất nhiên là rẻ. Lương cũng không cao. Và điều đó có nghĩa là rủi ro, nếu có, cũng không lớn tới mức Valencia phải hối hận.

Cái khó ló cái khôn. Mùa Đông năm nay, "Los Che" đã thực hiện được 3 phi vụ khiến người ta "ngỡ ngàng" vì độ... hợp lý. Đầu tiên là vụ mua trung vệ Adil Rami từ Lille với giá chỉ gần 6 triệu euro. Sau đó là vụ mua Diego Alves, một trong những thủ môn hay nhất Liga trong vài năm trở lại đây, từ Almeria với giá chỉ 4 triệu. Hôm qua, sốc hơn, họ tuyên bố đã có được tiền đạo Jonas Goncalves từ Gremio với giá rẻ như cho, chỉ 1,2 triệu euro. Sốc là bởi vì Jonas, người đã ghi tới 42 bàn thắng trong năm 2010, trong đó 23 bàn ở Brasileirao mùa trước, được định giá không dưới 10 triệu euro. Còn rẻ là vì Valencia nhảy vào khi Gremio còn chưa kịp níu chân Jonas bằng một hợp đồng mới.

Nhiều người nghi ngờ khả năng thực sự của tân binh mới nhất của Valencia. Họ cho rằng ở một giải đấu đang bị biến thành trại dưỡng lão, nơi các hậu vệ chơi bóng như mơ ngủ và ngay cả "Hoàng đế béo phì" Adriano cũng có thể trở thành Vua phá lưới, thì nhất thiết phải đặt câu hỏi về giá trị của những bàn thắng mà Jonas đã ghi được. Nhưng Valencia thì có lẽ không bận tâm nhiều về điều này. Vì số tiền 1,2 triệu euro ấy, kể cả trong khủng hoảng, vẫn là quá nhỏ để họ phải "lăn tăn". Jonas không thể tỏa sáng ở Mestalla ư? Bán anh cho một đội bóng khác, ít nhất "Los Che" cũng thu về được gấp đôi số tiền mà họ đã bỏ ra cho cầu thủ này. Đó, "thông thái" chính là ở đó!

Dũng Quyết Sơn



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm