Trước trận Đan Mạch–Nhật Bản: Chờ “thùng thuốc nổ" Bắc Âu

23/06/2010 15:59 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – HLV Morten Olsen từng là thủ quân của ĐT Đan Mạch khi “những chú lính chì” gây ấn tượng mạnh tại World Cup 1986 và được ví như là một “thùng thuốc nổ” trên hàng công. Và ông hy vọng rằng các học trò của mình sẽ tái hiện lại được hình ảnh của một “thùng thuốc nổ" Đan Mạch để khoan phá hàng thủ vững chắc và được tổ chức rất tốt của Nhật Bản trong trận đấu quyết định của bảng E diễn ra vào ngày mai.


Đan Mạch buộc phải đánh bại Nhật Bản nếu muốn đi tiếp - Ảnh: Getty
Sau hai lượt đấu đầu tiên, Hà Lan đã trở thành đội bóng đầu tiên của bảng E lọt vào vòng 2 với 6 điểm trọn vẹn, trong khi Cameroon đã sớm bị loại. Chính vì vậy, chiếc vé còn lại là sự tranh chấp giữa Đan Mạch và Nhật Bản bởi mỗi đội đều giành được 3 điểm trước lượt trận cuối cùng. Với Nhật Bản, chỉ cần một trận hòa ở lượt đấu cuối là đủ để họ giành quyền đi tiếp, trong khi chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc đối với Đan Mạch. Do đó, HLV Olsen cho rằng đây sẽ là một trận “chung kết” đối với Đan Mạch. “Trận đấu này sẽ mang tính chất quyết định với cả hai đội và hy vọng rằng đây mới chỉ là trận chung kết đầu tiên của Đan Mạch. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Chúng tôi chỉ cần có được sự tự tin”, Reuters đã trích dẫn lời của Olsen.


HLV Takeshi Okada đang có trong tay một trong những hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu với chỉ một bàn thua. Vì vậy, HLV Olsen tỏ ra đặc biệt tôn trọng sự kiên cường và tinh thần thi đấu của người Nhật. Chiến lược gia của ĐT Đan Mạch đánh giá: “Nhật Bản đang sở hữu một tập thể mạnh, nhưng người luôn chiến đấu hết mình vì đất nước họ. Họ tự hào được đại diện cho nước Nhật. Họ có một HLV giỏi, người rất am hiểu về bóng đá. Sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi phải đánh bại họ”.

Đan Mạch đã ghi được hai bàn vào lưới Cameroon để hoàn tất cú lội ngược dòng sau khi Samuel Eto'o đưa đội bóng châu Phi vươn lên dẫn trước từ một sai lầm của Christian Poulsen. Đội bóng của HLV Olsen cũng tạo được khá nhiều cơ hội trước Cameroon, nhưng các chân sút của họ, đặc biệt là Tomasson đều bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhưng trước Nhật Bản, đội bóng có sự kỷ luật và tổ chức tốt hơn hẳn so với Cameroon, Đan Mạch không được phép lặp lại điều này nếu muốn đánh bại đối thủ. Tiền vệ phòng ngự Poulsen đã nhận định: “Cameroon thật sự là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ mạnh mẽ và kỹ thuật, nhưng họ lại không được tổ chức tốt. Nhưng người Nhật Bản thì khác, họ là một đội bóng rất kỷ luật và chặt chẽ. Do đó trận đấu sắp tới với họ sẽ rất khác so với trận gặp Cameroon. Đó sẽ là trận đấu ít cởi mở hơn và nặng về chiến thuật”.

Trong khi đó, chân sút có khả năng không chiến rất tốt Nicklas Bendtner cho rằng Đan Mạch cần khai thác những lợi thế của họ, trong đó có chiều cao để phá vỡ hàng thủ của Nhật Bản. “Trận đấu với Nhật Bản sẽ khó khăn hơn nhiều so với Cameroon. Chúng tôi buộc phải thắng trong khi họ sẽ chơi rất chặt chẽ. Do đó Đan Mạch phải cố gắng tận dụng những lợi thế của mình, trong đó có khả năng không chiến”, Bendtner nhấn mạnh trên AP.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm