Trận Arsenal – Barca qua góc nhìn của báo chí Tây Ban Nha

01/04/2010 20:19 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Barca chơi bóng như những thiên thần nhưng cuối cùng vẫn bị Arsenal cho nếm trái đắng, đó là góc nhìn của báo chí Tây Ban Nha sau lượt đi trận đấu đáng xem nhất vòng Tứ kết Champions League vừa qua.

Báo chí xứ sở bò tót cùng có chung một nhận định rằng trận lượt đi giữa Arsenal và Barca trên sân Emirates đã đáp ứng được sự kỳ vọng của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ rằng đây là một trận đấu đáng xem và đáng nhớ, nhưng truyền thông Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự kinh ngạc về cái cách mà Barca đánh mất chiến thắng dù đã dẫn trước 2-0.

Marca: Trình diễn nhưng không có phần thưởng

Barca đã làm mọi thứ mà họ cần làm ở Emirates, nhưng lại thất bại trong việc kết thúc trận đấu. Họ chơi tấn công dồn dập, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, cầm được nhiều bóng và chơi rất tự tin cho tới khi Walcott được tung vào sân. Chính Walcott đã thay đổi cục diện trận đấu nhờ tốc độ của mình.


Arsenal và Barca đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ. Ảnh: Reuters

El Pais: Rất mê hoặc, nhưng quá ít sự tàn nhẫn

Barca chơi rất quyến rũ nhưng có quá ít sự tàn nhẫn để kết liễu đối phương. Barca đã chơi như những thiên thần, đáp ứng được sự kỳ vọng và chơi có bản sắc hơn bao giờ hết. Một màn trình diễn không tì vết cho tới khi họ tỏ ra xao lãng và thỏa hiệp, mà ở Cúp châu Âu, người ta không được phép làm vậy.

Sport: Tỷ số lẽ ra phải là 2-6

Các cầu thủ Barca đã trình diễn một lối chơi tấn công đầy đam mê với kỹ thuật siêu hạng trong 20 phút đầu tiên và có không dưới 10 cơ hội rõ rệt để ghi bàn nhưng họ lại không ghi được bàn thắng nào. Barca đã bỏ lỡ một cơ hội lớn để kết thúc cặp đấu này nhưng họ không làm được và mọi chuyện sẽ được quyết định tại Nou Camp. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá lo lắng, hãy nhớ rằng Stuttgart cũng đã cầm hòa Barca ở trận lượt đi và thua tan tác ở trận lượt về như thế nào.

AS: Một sự cống hiến dành cho bóng đá

Khoảnh khắc tồi tệ nhất của trận đấu là lúc trọng tài Massimo Busacca thổi còi kết thúc trận đấu. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy đã bắt một trong những trận đấu hay nhất mùa giải. Đó có lẽ là màn trình diễn đẹp mắt nhất tại Champions League mùa này.

El Mundo: Arsenal đã chịu đựng được một Barca hay nhất

Tỷ số hòa 2-2 trên sân khách là một kết quả tuyệt vời...ngoại trừ những người đã chứng kiến và trải qua trận đấu điên rồ này. Và mặc dù Arsenal sẽ phải đá trận lượt về mà không có Fabregas, Gallas và có lẽ là cả Arshavin, thì ít nhất thì họ cũng vẫn đứng vững.

MV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm