Vượt lên Milan Lab

21/09/2011 06:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Bất kỳ một người nào khi có cơ hội đến thăm trung tâm huấn luyện thể thao của Ajax đều sẽ phải ngỡ ngàng và tự hỏi, đây là một học viện bóng đá, hay một phòng thí nghiệm của NASA. Để bước vào trong trung tâm, việc đầu tiên là phải đi một đôi giày được biệt và vượt qua lớp cửa kính chịu lực. Bên trong, áp suất không khí được điều chỉnh tùy theo chế độ tập luyện của từng giai đoạn, từng nhóm cầu thủ. So với Milan Lab - Trung tâm khoa học thể thao nổi tiếng của AC Milan, thì bây giờ, trung tâm huấn luyện của Ajax đã vượt lên phía trước.

Được trang bị mặt cỏ nhân tạo và chia thành nhiều khu vực tập luyện khác nhau, trung tâm là một cỗ máy hiện đại và hết sức tinh vi. Mỗi cầu thủ tập ở đây sẽ được 10 chiếc camera có khả năng quay 3600 theo dõi chi tiết từng động tác, trong khi một hệ thống khác sẽ đo lực tác động lên đầu gối và mắt cá chân. Thiết bị kiểm soát này được thiết kế đặc biệt để có “học” cách thích nghi với cấu trúc xương và dây chằng của từng cầu thủ, từ đó đưa ra những bài tập phù hợp nhất với từng người.

Sáu sân tập ngoài trời thuộc trung trung tâm huấn luyện của Ajax- Ảnh Getty

Phòng chính của trung tâm có hai hệ thống theo dõi, quan trắc, hoạt động dựa trên hệ thống định vị toàn cầu GPS. Những chỉ số như nhịp tim, khoảng cách di chuyển, khối lượng vận động... của các cầu thủ sẽ được các cảm biến ghi nhận và lưu lại thành dữ liệu để các chuyên gia nghiên cứu và đưa ra các điều chỉnh cho phù hợp với giáo án huấn luyện. Những cảm biến gắn trên người cầu thủ sẽ ngay lập tức truyền dữ liệu về máy chủ và không cần có mặt ở trung tâm, một huấn luyện viên cũng dễ dàng biết học trò của mình đang tập luyện ra sao.

Trung tâm trang bị rất nhiều màn hình lớn và máy tính, để các huấn luyện viên và cầu thủ cùng phân tích tình huống dựa trên dữ liệu ghi nhận từ thực tế. Quá trình tập luyện, di chuyển của một cầu thủ sẽ được chuyển đổi thành mô hình 3D, giống như trong trò chơi Football Manager, để tất cả cùng có được cái nhìn chính xác nhất. Trung tâm này nhận được sự giúp đỡ của các giáo sư tại trường Đại học Amsterdam, các sinh viên và nhà khoa học. “Mọi người ở Amsterdam đều muốn giúp đỡ Ajax. Chúng tôi giống như một quý cô hấp dẫn”, Edwin Geodhart - Giám đốc trung tâm - ví von.

Geodhart muốn những dữ liệu thu nhận được sẽ giúp các cầu thủ tiến bộ, chứ không phải để trừng phạt họ, chẳng hạn vì lỗi lười tập luyện hay tập không đúng giáo án. Geodhart cũng nói rằng, ở Anh các cầu thủ bị bắt chạy bộ vòng quanh, các huấn luyện viên bí mật đặt thiết bị quan trắc ở những góc khuất và sau đó trừng phạt những ai lười biếng. Thứ văn hóa đó không tồn tại ở học viện đào tạo trẻ của Ajax.

C.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm