Inter: Nhớ Rafa…

09/04/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Câu chuyện đã qua lâu rồi, đã trở thành lịch sử ngủ yên sau những bước khởi đầu như mơ của Leonardo ở Inter. Thi thoảng trong những tuần qua, Rafa Benitez lại lên tiếng móc máy đội bóng cũ và chủ tịch Moratti vì đã bội ước, đã không cho ông mua sắm, đã giới hạn khả năng của ông trong những dọa nạt, nhưng người ta nghĩ rằng ông nhỏ nhen ghen tức với người kế nhiệm.

Tưởng đã không còn ai nhớ Rafa và những dấu ấn mờ nhạt của ông ở Inter, song bây giờ, sau khi Leonardo lộ chân tướng là một người làm việc theo cảm hứng, cái tên Benitez lại được nhắc đến. Nếu có Rafa ở các cuộc chơi với Milan và Schalke, chứ chưa nói đến Mourinho, kết cục có lẽ đã không bi đát đến thế cho Inter. Ở lượt đi gặp Milan, Inter, dưới tay Benitez, cũng bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng đã khiến Milan điên đảo trong suốt những phút còn lại, đặc biệt ở hiệp hai (Inter của Leo vỡ vụn trong hệp 2 của cả hai trận đại bại). Benitez rất giỏi trong những cuộc đấu tay đôi một mất một còn, phẩm chất đã tạo nên ở ông biệt danh “Vua đá Cúp”. Nhiệm vụ ngược dòng trước Schalke ở trận lượt về là bất khả thi? Benitez có lẽ không nghĩ thế, sau khi ông tạo ra được chiến thắng ngược dòng không tưởng trước Milan ở trận chung kết Champions League 2005.

Moratti đã quá nóng vội khi sa thải Benitez?- Ảnh Getty

Nhớ Benitez, câu hỏi đặt ra bây giờ lại là phải chăng Moratti đã quá nóng vội khi sa thải chiến lược gia người TBN? Benitez không thành công ở Inter là sự thực, nhưng có một sự thực khác là ông phải làm việc với đội ngũ bất biến từ mùa trước, vốn giữ nguyên về số lượng nhưng đã đi xuống về chất lượng và động lực thi đấu. Benitez không sai khi chỉ trích Moratti keo kiệt, bởi vì chẳng ai dám đảm bảo Leonardo sẽ thành công nếu không được tiếp viện những tay lính trẻ Ranocchia, Pazzini, Kharja và Nagatomo. Trong khi Benitez phải loay hoay với Coutinho như quân bài chiến lược duy nhất, thì Leonardo khá thoải mái với nhiều phương án nhân sự.

Benitez bị chỉ trích vì các giáo án tập luyện khiến các cầu thủ Inter thi nhau nằm cáng, nhưng bây giờ thì phải hỏi lại rằng nền tảng thể lực vô song giúp Inter của Leo vượt qua chuỗi 20 trận đấu chỉ trong 70 ngày đầu năm 2011 đến từ đâu, nếu không phải từ Benitez? Ngay khi Rafa giải quyết được cho các cầu thủ hệ lụy cả về tinh thần và thể lực từ một mùa giải quá tải và thỏa mãn, rồi cộng một mùa hè World Cup với nhiều buồn bực, thì ông lại phải xách vali rời Inter. Rafa từng rất tin tưởng vào tương lai Inter sau danh hiệu Vô địch cúp Thế giới các CLB, háo hức như đứa trẻ chờ những hứa hẹn của Moratti, để rồi bị đá bay chỉ vì phát ngôn quá thẳng thắn.

Nếu là một người nặng tình, Benitez sẽ đau thay cho các học trò cũ, còn nếu ngược lại, hẳn là ông đã nhếch mép mãn nguyện với kết cục mà những kẻ ruồng bỏ ông đã phải đón nhận. Inter đang đối mặt với nguy cơ trắng tay trong phần còn lại của mùa giải, trong khi Benitez là người đã giúp đội bóng này giành được 2 danh hiệu từ đầu mùa. Mà danh hiệu là thứ cuối cùng người ta hướng đến, hay là bóng đá đẹp “kiểu Arsenal”?

Bách Việt

68,3% CĐV muốn thay Leonardo

Theo khảo sát của báo điện tử Gazzetta.it, 68,3% số ý kiến cho rằng Inter nên thay HLV. Pandev là cầu thủ đáng bị bán nhất với 85,6% số phiếu đồng tình, tiếp theo là Chivu (77,9%), Maicon (61,7%), Coutinho (58,6%) và Kharja (54,8%). Eto’o được 92,5% số phiếu ủng hộ ở lại, tiếp theo là Ranocchia (90,1%), Pazzini (89,2%), Zanetti (88,7%), Lucio (85,6%), Samuel (82,6%), Cambiasso (82,3%), Nagatomo (79,5%), Sneijder (78,8%), Stankovic (77,3%), J.Cesar (68,9%), Motta (57,5%) và Milito (55,8%).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm