02h45 ngày 21/7, O.Vương quốc Anh - O.Brazil: Nhiệm vụ bất khả thi của Ryan Giggs

20/07/2012 13:12 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Có người từng cho rằng nếu Ryan Giggs quyết định thi đấu cho ĐT Anh (thực tế anh từng khoác áo U16 Anh) thay vì Xứ Wales thì sự nghiệp quốc tế của tiền vệ này có thể lẫy lừng hơn nhiều. Mùa hè này, Giggs đã được vinh dự mang băng đội trưởng Olympic Vương quốc Anh, song mục tiêu giành HCV trên sân nhà có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Đó là một sự nghiệt ngã của số phận đối với Giggs, một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới. Anh cũng giống như các đàn anh đồng hương Ian Rush, Mark Hughes hay bậc hậu bối Gareth Bale - có thể giành không ít vinh quang trên cấp độ CLB, nhưng không dám mơ đến một danh hiệu ở cấp độ ĐTQG, bởi không có sự hỗ trợ của những đồng đội cùng đẳng cấp với mình.



Giành HCV bóng đá nam ở Olympic London có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi của Ryan Giggs - Ảnh Getty

Giggs đã từ giã sự nghiệp quốc tế hồi tháng 6/ 2007, sau 16 năm khoác áo ĐT Xứ Wales, nhưng bây giờ là một trải nghiệm hoàn toàn mới, trong những ngày tháng cuối cùng của nghiệp cầu thủ: mang băng đội trưởng ĐT Vương quốc Anh tại Olympic London. Anh là một trong ba cầu thủ quá tuổi của đội chủ nhà ở Thế vận hội lần này, bên cạnh Micah Richards (24 tuổi) và Craig Bellamy (33). Đó là những gương mặt hiếm hoi đã phần nào tạo dựng được tên tuổi ở Premier League, nhưng vẫn không đủ để tạo nên một đội tuyển đủ sức đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả chủ nhà mùa hè này. Bóng đá xứ sương mù đã vắng mặt ở sân chơi này suốt 52 năm qua bởi sự kém cỏi, vô duyên và cả thói bảo thủ của người Anh (tẩy chay suốt giai đoạn 1976-2008). Việc họ từng hai lần giành HCV (1908, 1912) thật ra không còn nhiều ý nghĩa do đã quá xa xôi.

Giống như ĐT Anh tại EURO 2012, đoàn quân của Stuart Pearce cũng không được đánh giá cao ở kỳ Thế vận hội được tổ chức ngay trên sân nhà. Sự bỡ ngỡ tại sân chơi Olympic là một lý do, điều quan trọng nằm ở thực tế đáng buồn về lực lượng khi Pearce không có được những con bài chiến thuật tốt nhất của mình. Những tài năng trẻ sáng giá như Kyle Walker, Jack Wilshere, Gareth Bale đều chấn thương nặng. Welbeck, Chamberlain hay Carroll thì không thể phân phối sức cho cả hai giải đấu lớn, EURO  và Olympic, trong khi Aaron Ramsey, đội trưởng ĐT Xứ Wales hiện tại, đã sa sút rất nhiều.

Khi chủ nhà bị... tự kỷ

Không bột, khó gột lên hồ. Với những nguyên liệu trong tay, sẽ rất khó để Stuart Pearce lắp ghép thành một cỗ máy chiến thắng. Hai thủ thành Butland và Jason Steele gần như vô danh. Ở hàng phòng ngự, Micah Richard là gương mặt quen thuộc duy nhất, nhưng bản thân anh cũng bị cạnh tranh vị trí dữ dội tại Man City. Điều tương tự cũng đang diễn ra ở hai tuyến còn lại. Với một ông già sắp sang tứ tuần (Giggs), và một gương mặt trẻ phải vật lộn thường xuyên với chấn thương (Cleverley), tuyến giữa của Pearce không có một nhạc trưởng thực sự. Còn trên hàng tấn công, với việc Sturridge vẫn đang sốt virus, đội chủ nhà thiếu hẳn một trung phong đích thực. Bellamy chuyên đá cánh, và có dấu hiệu tuổi tác, trong khi Marvin Sordell hoàn toàn non nớt.

Và trận giao hữu với Brazil đêm nay sẽ khiến không ít khán giả chủ nhà cảm thấy... tự kỷ bởi đội ngũ của đối phương hùng hậu quá. Không chỉ xem Olympic như một màn tập dượt cho VCK World Cup 2014 trên sân nhà, người Brazil còn khát khao chinh phục nốt danh hiệu mà họ còn thiếu trong bộ sưu tập. Và dàn sao vừa đổ bộ xuống London là một minh chứng. Đó là Thiago Silva - trung vệ đắt giá nhất thế giới (42 triệu euro), Lucas Moura, Ganso, Oscar - những món hàng đắt giá mà các đội bóng châu Âu đang thèm thuồng. Và cả 4 tiền đạo mà Mano Menezes mang tới London đều là những cái tên đình đám (Pato, Neymar, Damiao, Hulk).

Rõ ràng cũng với khát vọng giành tấm HCV, nhưng Menezes và các học trò có lý do để tự tin hơn nhiều so với Pearce. Còn với đội chủ nhà, việc mời được một đối thủ đẳng cấp như Olympic Brazil để đá giao hữu trước khi bước vào trận chiến lớn, cũng đã được coi là một thành công. Liều thuốc thử đích thực ấy sẽ giúp họ cảm nhận rõ rệt hơn về khả năng của mình. Nên nhớ ở bảng đấu của mình, người Anh cũng phải đối mặt với một đội bóng cực mạnh đến từ Nam Mỹ: Uruguay, với bộ đôi nguyên tử Luis Suarez - Edinson Cavani.

Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm