Bên lề trận Gijon - Barca: El Molinon, nơi huyền thoại bắt đầu

12/02/2011 10:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Người Gijon có thể tự hào về một điều: El Molinon của họ chính là nơi huyền thoại về đoàn quân bách chiến bách thắng của Guardiola bắt đầu. Hơn hai năm trước, Guardiola kéo quân tới Gijon trong những ánh nhìn nghi kỵ.




HLV Guardiola - Ảnh AP

Đội bóng do vị tướng trẻ dẫn dắt đã có sự khởi đầu rất tệ ở Liga mùa 08-09: Thua 0-1 trên sân của tân binh Numancia ở trận ra quân, và hòa 1-1 với Racing trên sân Camp Nou ở vòng hai. Đã nổi lên những lời xì xào rằng Pep không đủ khả năng dẫn dắt Barca. Nhưng Pep đã có một cú phản đòn ngoạn mục với chiến thắng 6-1 ở El Molinon (Messi 2 bàn, Xavi, Eto'o, Keita, Iniesta mỗi người 1 bàn). Đó là trận đấu mà đội hình Barca khi kết thúc trận đấu có tới 8 người trưởng thành từ La Masia. Sau đó, chuyện diễn ra như thế nào thì tất cả chúng ta đều đã biết.

* Lại đội hình B chứ, Preciado?

"Các đội khi gặp chúng tôi đều muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng khi gặp Barca, nhiều đội chưa đá đã nghĩ tới chuyện buông". Khi nói lên câu này, đội bóng "chưa gặp Barca đã buông" mà Jose Mourinho muốn ám chỉ chính là Sporting Gijon của Preciado. Trong trận gặp Barca ở Camp Nou hồi lượt đi, Preciado chỉ đưa vào sân có 4 cầu thủ thường xuyên đá chính vào đội hình xuất phát, với mục tiêu có vẻ rất rõ ràng là giữ sức cho trận đấu tiếp theo. Phát biểu ấy của Mourinho đã khiến Preciado phát điên, chửi bới không ra gì và thậm chí còn gọi HLV người Bồ là "tên khốn". Liga cũng bị chia rẽ nặng nề vì phát biểu ấy, với nhiều HLV của những đội bóng nhỏ hơn tỏ ra tán đồng với cách làm của Preciado. Nghĩa là đưa đội hình B ra sân trong các trận đấu với Barca.

Đêm nay sẽ thế nào?

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm