Kỳ diệu Venezuela

11/07/2011 10:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Venezuela dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của cả Brazil và Paraguay, đó là điều ít ai ngờ được trước khi Copa America 2011 diễn ra. Cho dù vòng bảng vẫn còn một lượt trận nữa mới kết thúc, El Vinotinto xem như đã đặt chân vào tứ kết. Và chiến thắng này được xem như món quà dành tặng Tổng thống Hugo Chavez, người vừa mới phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Hugo Chavez đã sung sướng như một đứa trẻ sau chiến thắng của đội bóng nhà. Trên trang web Twitter của mình (@chavezcandanga), vị Tổng thống 56 tuổi này hồ hởi "Venezuela thật tuyệt vời. Chia buồn với Ecuador. Hoan hô Chàng trai vàng. Ôi, tôi tự hào làm sao!". Trong 90 phút ấy, Chavez đã tạm hoãn buổi họp về việc phê chuẩn các khoản vốn dành cho những dự án của chính phủ, và cùng các bộ trưởng theo dõi hết trận đấu. Từ trước đến nay, ông vốn đã là một fan cuồng của túc cầu giáo..

Venezuela xuất sắc có ngôi đầu bảng B - Ảnh Getty

"Chàng trai vàng" của Hugo Chavez rạng sáng hôm qua là Cesar Gonzalez, người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 61. Cú sút xa bằng chân phải của tiền vệ này đi cực mạnh khiến thủ thành Elizaga, vốn chơi cực kỳ xuất sắc trước Paraguay, cũng hoàn toàn bất lực. Điều đáng nói trong chiến thắng của Venezuela là họ đã chiến thắng với tư thế của một kẻ bề trên, khi áp đảo Ecuador hẳn về mặt thế trận, và tung sút nhiều gấp rưỡi đối phương (13-6). Về cuối trận, Ecuador cũng có hai cơ hội khá rõ rệt, nhưng lần lượt Caicedo và Christian Benitez đều không thắng nổi thủ môn Vega. Rõ ràng chấn thương của Antonio Valencia đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của Ecuador khiến họ yếu đi trông thấy.

Có thể hiểu được niềm sung sướng tột độ của Tổng thống Hugo Chavez. Sau hơn 4 thập kỷ tham dự Copa America, đây mới là trận thắng thứ... ba của Venezuela. Trận thắng đầu tiên là ở năm 1967, khi Venezuela hạ Bolivia, một đội bóng cũng chả hơn mấy họ về đẳng cấp, với tỷ số 3-0. Bốn năm trước, họ đánh bại Peru 2-0 ở giải đấu diễn ra trên sân nhà và lần đầu tiên lọt vào tứ kết Copa America. Nhưng ở giải đấu ấy, Venezuela dù sao cũng khá được ưu ái khi rơi vào một bảng đấu dễ (cùng Peru, Bolivia, và Uruguay). Còn tại Copa America năm nay, Brazil, Paraguay và Ecuador được đánh giá cao hơn nhiều.

Nhưng kịch bản năm 2007 dường như đang lặp lại ở Argentina. Venezuela cũng thủ hòa ở trận ra quân, và giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai. Trong trận đấu cuối cùng gặp Paraguay, các học trò của Cesar Farias chỉ cần giành được thêm một điểm nữa là yên tâm vào tứ kết. Mà thậm chí có thua đi chăng nữa, họ cũng vẫn có cơ hội đi tiếp, với tư cách một trong số hai đội thứ ba xuất sắc nhất.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm