Những người muôn năm cũ

02/09/2011 10:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Toàn những cái tên cũ, thậm chí là rất cũ. Cả V-League và giải hạng Nhất 2011 đều không phát hiện ra một ngoại binh thực sự có đẳng cấp nào.

Cũ người mới ta

9 chân sút hàng đầu V-League 2011, không có lấy một cái tên Việt nào đã đành, nhưng gần như hết thảy trong số đó đều là những gương mặt cũ. Tân binh của HN.ACB, Lucas Cantoro, có chen chân vào nhóm này (với 16 bàn thắng), nhưng ngay cả Cantoro cũng không được đánh giá cao về đẳng cấp chơi bóng. “Người như cậu ấy, có mà đầy ra ở ngoài chợ… giời”, một trụ cột của HN.ACB không ngần ngại nhận xét.

Kesley Huỳnh Alves và Nsi nổi đình nổi đám ở giải hạng Nhất, nhưng nên nhớ rằng, đẳng cấp của Alves đã được khẳng định ở B.BD cách đây hơn nửa thập niên, còn Nsi cũng từng là Vua phá lưới giải hạng Nhất năm trước, trong màu áo Than Quảng Ninh.


Denilson là ngoại binh danh tiếng nhất từng đến với V-League song cũng được coi là “vụ lừa đảo” lớn nhất trong lịch sử V-League

SHB.ĐN vẫn thở bằng những bàn thắng của Gaston Merlo, một kiểu tương tự với Evaldo ở HA.GL hay Samson Kayode tại TĐCS.ĐT… Thậm chí, ngay cả Timothy đã mang những biểu hiện phá bĩnh, thì HP.HN vẫn phải cậy nhờ “bò mộng” trong cuộc đua giành suất trụ hạng. Antonio và Danny David cũng đã chứng minh vai trò quan trọng tại ĐT.LA.

Khi HN.T&T mở chiến dịch săn chữ ký của Samson từ cách đây một năm (và thậm chí đã đạt được hợp đồng 3 năm với chân sút này-PV), người ta hiểu rằng, cái thời mạnh vì gạo, bạo vì tiền vẫn còn rất thịnh. Kết thúc V-League 2011, những Nguyễn Rogerio, Antonio sẽ đầu quân cho SG.XT, dù vẫn biết giá trị sử dụng của bộ đôi cầu thủ xứ Samba này đã giảm thiểu rất nhiều.

Cũ người mới ta và với ngoại binh, cứ chỗ nào nhiều tiền là về thôi! 

Thành bại tại… cò

Như TT&VH từng vài lần đề cập, kênh quan hệ của bóng đá VN nói chung và các CLB ở 2 giải đấu cao nhất hình chữ S nói riêng với các đối tác nước ngoài còn khá hạn chế. Đó là lý do mà các đội bóng ở ta chỉ có rất ít sự lựa chọn trong việc tuyển quân. Không ít những chuyến đi ra nước mà các CLB tự thực hiện thất bại toàn tập. Có thể tham khảo điều này ở HLV Lê Thụy Hải hay Lê Huỳnh Đức, hoặc Hoàng Anh Tuấn ở K.KH. Phần lớn họ đều phải phụ thuộc vào “cò” và HN.T&T với Samson Kayode là một biểu hiện như thế.

Sau khi đã “bán” Samson cho TĐCS.ĐT cách đây 2 năm, về nguyên tắc, nhà môi giới Trần Tiến Đại và Cty của ông không còn làm đại diện cho “mũi tên đen” nữa. Nhưng, để việc đàm phán hợp đồng với đội bóng Thủ đô trôi chảy, “Sam” vẫn phải tìm đến gặp cò Đại.

Và lần này cũng vậy, Samson sau lần xé rào bất thành qua Atletico Madrid, buộc phải nhờ Trần Tiến Đại nói hộ một câu với HN.T&T, nếu không muốn “ăn đòn”. Hôm qua, theo thông tin của chúng tôi, “mũi tên đen” đã từ Bồ Đào Nha trở về VN.

Và dải đất hình chữ S vẫn cứ là thiên đường

Trước khi đến tìm việc ở VN và thành danh, Lazaro, cựu tiền đạo QK4 chỉ là anh công nhân hái café; Timothy hay mấy anh chàng Nigeria đồng hương của anh đá phủi quanh quẩn ở quê nhà, cũng có người làm nghề vắt sữa bò… Nói chung, không có nhiều bản “CV” (lý lịch trích ngang) đẹp như tranh vẽ tìm đến V-League và giải hạng Nhất. Cho đến bây giờ, những ngôi sao cỡ Leandro, Philani và Lee Nguyễn của B.BD vẫn là những ngoại lệ hiếm hoi.

To, khỏe và chạy nhanh là những tiêu chí ban đầu cần thiết với bất cứ ngoại binh nào. Những người đến từ lục địa đen vì thế luôn chiếm ưu thế (về số lượng), dù phần lớn họ chỉ có xuất phát điểm thấp hơn đồng nghiệp ở châu lục khác. Họ qua VN du học bóng đá để rồi thành danh ở đây. Nó trở thành một trào lưu thời thượng và chúng ta cũng đã đốt rất nhiều tiền cho cầu thủ ngoại. VND chảy về Congo, Uganda và thậm chí cả vùng đất Cape Verde nào đó trên thế giới (quê hương của tiền đạo HN.T&T ở giai đoạn 2, Antonio Tavares-PV) nhiều không đếm xuể!

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm