Ngoại binh tại V-League: Không có “miếng ngon cho kẻ cuối”?

16/02/2011 13:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ còn 2 ngày nữa, thời hạn đăng ký ngoại binh cho mùa giải 2011 sẽ chính thức kết thúc (ngày 18/2/2011), nhưng ngay tới bây giờ có thể khẳng định, sẽ khó có bản hợp đồng lớn nào được thực hiện vào phút cuối cùng, trước khi VFF khoá sổ danh sách.

Chuyện này thực ra không có gì lạ, bởi với các đội bóng VN, việc tìm kiếm và thử việc ngoại binh là công việc phải tính bằng tháng, và thường được bắt đầu ngay từ khi CLB tập trung trở lại cho mùa giải mới chứ không phải chờ tới khi mùa giải mới đã bắt đầu được 2 vòng như thời hạn 18/2 nói trên của VFF.

Trường hợp của HN.T&T ở mùa bóng 2009, đứng cuối bảng xếp hạng tại lượt đi và lội ngược dòng thần tốc ở lượt về, chỉ là một trường hợp hãn hữu về việc một đội bóng được lột xác toàn diện về chuyên môn nhờ sự bổ sung của các tân binh-ngoại binh có chất lượng. Tuy nhiên, trong số 3 ngoại binh đã làm nên cuộc lội ngược dòng kỷ lục của HN.T&T ở mùa bóng 2009, chỉ duy nhất Benicio là cái tên mới, còn Endene và Cristiano Roland đã chẳng còn xa lạ gì với bóng đá VN. Endene đã chơi rất hay trong màu áo Thể Công trước khi bị sa thải ở giữa mùa giải 2009, còn Cristiano đã chơi cho HN.T&T từ giải hạng Nhất năm 2008.


Sân Lạch Tray từng chứng kiến những phút giây thiên tài của Denilson (trái) và Leandro (18)

Cách đây chưa lâu, khi trao đổi với TT&VH, một nhà chuyên môn kỳ cựu đã thẳng thắn nhận xét rằng các ngoại binh khi đến với V-League hầu hết là bởi họ không tìm được chỗ đứng ở nơi nào khác. Được coi là có đẳng cấp cao nhất nhì trong giới ngoại binh hiện nay ở V-League, nhưng Lee Nguyễn cũng chẳng thể tìm được chỗ đứng chính thức ở Randers FC, đội bóng chỉ xếp hạng 10/12 ở giải VĐQG Đan Mạch mùa bóng 2010/2011, hay Leandro, dù từng chơi bóng tại Nga và tự nhận đủ khả năng đá giải hạng Nhì Tây Ban Nha, nhưng với cái nền thể lực như thế, ít ai tin cầu thủ có cái chân trái siêu “dị” này sẽ làm nên chuyện ở bóng đá châu Âu.

Trong khi đó, với các đại diện hàng đầu châu Á mà bóng đá VN có dịp đụng độ ở AFC Champions League, chất lượng ngoại binh của họ đã ở một khoảng cách rất xa so với những đội bóng VN. Cách đây gần 2 năm, khi CLB Chunnam Dragons sang VN thi đấu giao hữu với ĐT U23 VN trên sân Mỹ Đình, 3 ngoại binh của Chunnam Dragons (2 Brazil, 1 Croatia) dù chỉ được sử dụng rất hạn chế để tránh chấn thương, nhưng cũng dễ dàng cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp so với những đồng nghiệp ngoại quốc đang chinh chiến ở V-League.

Và cũng chỉ ở V-League mới có chuyện không ít ngoại binh khi mới sang gần như không có kỹ năng nổi trội về bóng đá, nhưng sau một thời gian được rèn giũa thì chân cẳng đã “ngon lành” hơn nhiều và biến thành sao, như Lazaro De Souza, cựu công nhân hái café, hay Wandwasi Rodgers, tiền đạo chủ lực của Thanh Hoá nhưng từng có nhiều năm làm nghề… vắt sữa bò thuê ở Uganda trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp…

Rất nhiều trường hợp như thế ở V-League, và qua đó có thể thấy rằng, việc tuyển ngoại binh ở bóng đá VN không phải là chuyện có thể thực hiện trong thời gian tính bằng ngày, và cho tới bây giờ, V-League vẫn chưa chứng kiến trường hợp ngoại binh nào chỉ cập bến CLB vào giờ chót nhưng nhanh chóng biến thành ngôi sao thượng thặng chỉ sau vài vòng đấu. Vì thế, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như nói rằng đừng nên kỳ vọng nhiều vào khả năng sẽ xảy ra một phi vụ bom tấn trong ngày 18/2 sắp tới.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm