12 năm sau "Gangnam Style", ngôi sao K-pop Psy đang sống một cuộc đời mới

10/08/2024 07:00 GMT+7 | Giải trí

Đã 12 năm trôi qua kể từ khi Psy thống trị thế giới với sự ra mắt của Gangnam Style. Giờ đây, ngôi sao K-pop này đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Với Gangnam Style, Psy từ một nghệ sĩ vô danh phát hành một bài hát và video ca nhạc đi kèm được ca ngợi là "sức mạnh vì hòa bình thế giới", phá vỡ kỷ lục trên Internet và đoàn kết hàng triệu người.

(Bài đăng thứ 7) 12 năm sau "Gangnam Style", ngôi sao K-pop Psy đang sống một cuộc sống mới - Ảnh 1.

Psy

Khi đó, Psy chỉ được biết đến ở quê nhà đã nhanh chóng trở thành ngôi sao quốc tế với bản hit Gangnam Style (2012), tiên phong cho làn sóng K-pop chính thống.

Bất chấp những nỗ lực tái hiện thành công của ca khúc, nghệ sĩ có điệu nhảy phi nước đại đặc trưng đã lan truyền đủ để được tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận trong quá trình tái tranh cử.

Thấy áp lực lớn khi phải có một bài hát "chị em" với Gangnam Style

Vậy điều gì đã xảy ra với người đàn ông đã trở thành hiện tượng văn hóa thực sự chỉ sau một đêm và là người sáng tạo đầu tiên đạt được một tỷ lượt xem trên YouTube?

Psy (46 tuổi), tên thật là Park Jae Sang, đã kết hôn với Yoo Hye Yeon, một nghệ sĩ cello chính, vào năm 2006 sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi sống ở phía Bắc sông ở Seoul.

Psy là cha của hai cô con gái sinh đôi, đã trở về sống tại Seoul sau một thời gian ở Mỹ, với giá trị tài sản ròng ước tính là 29 triệu USD - con số vẫn tiếp tục tăng lên nhờ tiền bản quyền Gangnam Style và doanh thu quảng cáo trên YouTube.

(Bài đăng thứ 7) 12 năm sau "Gangnam Style", ngôi sao K-pop Psy đang sống một cuộc sống mới - Ảnh 2.

Hình ảnh Psy trong MV ca khúc ăn khách "Gangnam Style"

Psy đã có một thập kỷ thành công tại Seoul trước khi Gangnam Style đứng đầu các bảng xếp hạng quốc tế.

Trong nỗ lực duy trì chỗ đứng của mình trên toàn cầu, Psy đã chuyển đến Los Angeles vào thời kỳ đỉnh cao của làn sóng Gangnam Style, nơi anh đã ký hợp đồng với Schoolboy Records - hãng thu âm thuộc sở hữu của Scooter Braun.

Nhưng đĩa đơn tiếp theo được mong đợi từ lâu của anh, Gentleman, phát hành năm 2013, đã không tạo được tác động tương tự và bị các nhà phê bình chỉ trích rất nhiều.

Tuy nhiên, nó đã thu hút hơn 18 triệu lượt xem trên YouTube trong 24 giờ đầu tiên và thậm chí còn trở thành 1 trong 5 bản hit hàng đầu trên các bảng xếp hạng của Mỹ, mặc dù doanh số bán ra chỉ bằng một phần nhỏ so với bản trước đó.

Đáp lại sự đón nhận ảm đạm vào thời điểm đó, Psy đã mô tả áp lực lớn mà anh cảm thấy khi phải sản xuất một bài hát "chị em" xứng đáng với Gangnam Style.

"Có công bằng không khi gọi tôi là một hiện tượng chỉ nổi tiếng một lần chỉ vì bài hát tiếp theo của tôi lại thất bại?" - Psy đã nói sau khi biểu diễn Gentleman tại một buổi hòa nhạc ở Seoul.

Psy nói tiếp: "Tôi đã trở nên nổi tiếng quốc tế gần như là tình cờ nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nỗ lực hết sức để duy trì sự nổi tiếng toàn cầu đó.

Tôi sẽ tiếp tục làm những gì tôi đã làm trong suốt những năm qua. Nếu nó thỏa mãn được khẩu vị của mọi người thì nó sẽ thỏa mãn. Nếu không thì sẽ không".

(Bài đăng thứ 7) 12 năm sau "Gangnam Style", ngôi sao K-pop Psy đang sống một cuộc sống mới - Ảnh 3.

Sau nhiều tháng trong phòng thu, năm 2014 Psy đã cho ra mắt đĩa đơn Hangover có sự góp mặt của rapper người Mỹ Snoop Dogg, cũng như hai album Chiljip Psy-da vào năm 2015 và 4X2=8 vào năm 2017.

Mặc dù có rất nhiều bài hát mới trong những năm sau đó, Gangnam Style vẫn là ca khúc được công chúng yêu thích nhất - MV đạt 2 tỷ lượt xem trên YouTube vào năm 2014 và 5 tỷ lượt xem vào tháng 12/2023.

Hiện tại, đây là MV được xem nhiều thứ 10 mọi thời đại trên nền tảng này (Baby Shark Dance đứng đầu).

Gangnam Style không chỉ thay đổi sự nghiệp của Psy mà còn cả ngành công nghiệp âm nhạc, chứng minh cách một nghệ sĩ không biểu diễn bằng ngôn ngữ chính như tiếng Anh có thể tiếp cận khán giả quốc tế thông qua internet.

Nó cũng thúc đẩy sự thay đổi trong bảng xếp hạng âm nhạc, khiến Billboard tính đến lượt xem và lượt phát trực tuyến trên YouTube.

Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng, Psy xuất hiện ở khắp mọi nơi - chia sẻ sân khấu với Madonna, dẫn đầu một đám đông nhảy flashmob trước Tháp Eiffel và biểu diễn trước Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama.

MV "Gangnam Style" của Psy

Năm 2018, Psy quyết định quay trở lại với cội nguồn của mình, cắt đứt quan hệ với các hãng thu âm tại Mỹ và thành lập công ty thu âm riêng tại Hàn Quốc - P Nation, trước khi chuyển hẳn về Seoul vào năm 2022.

P Nation tọa lạc tại quận Gangnam giàu có, nơi đã tạo nên nguồn cảm hứng cho bản hit để đời của anh.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ New York Times vào cuối năm 2022, Psy cho biết hiện anh đang tập trung vào việc bồi dưỡng thế hệ tài năng K-pop tiếp theo với tư cách là Giám đốc âm nhạc.

Tuy nhiên, anh đã phát hành album phòng thu thứ 9 - Psy 9th - vào tháng 4 năm đó, trong đó có đĩa đơn chính That That có sự góp mặt của Suga BTS.

Tiết lộ rằng Gangnam Style đã "ám ảnh" anh trong một thời gian, Psy nói với hãng tin rằng:

"Nếu một bài hát hay khác xuất hiện và nếu điều đó xảy ra một lần nữa, thì thật tuyệt. Nếu không, thì cứ như vậy đi. Hiện tại, tôi sẽ làm những gì tôi làm ở đúng vị trí của mình".

Muốn trở thành "thủ lĩnh" như Freddie Mercury của Queen

Psy cho biết ban nhạc Anh huyền thoại Queen chính là nguồn cảm hứng đầu tiên của anh.

(Bài đăng thứ 7) 12 năm sau "Gangnam Style", ngôi sao K-pop Psy đang sống một cuộc sống mới - Ảnh 5.

Khi còn học trung học, Psy đã xem một video về buổi hòa nhạc nổi tiếng năm 1986 của ban nhạc Anh này tại Wembley.

"Tôi nghĩ: Tôi muốn trở thành một ca sĩ chính như Freddie Mercury. Lúc đó, tôi không giỏi âm nhạc, không phải là một ca sĩ giỏi... Tôi chỉ là một vũ công hài hước" - Psy từng chia sẻ với AFP.

Khi theo học đại học tại Mỹ vào cuối những năm 1990, anh đã tiếp xúc với những gì mà nhiều người mô tả là một trong những thời kỳ hoàng kim của hip-hop, bao gồm cả âm nhạc của các rapper Tupac Shakur và The Notorious B.I.G.

"Tôi thực sự nghe nhạc hip-hop trên radio mỗi ngày. Tôi nghĩ: 'Ồ, nếu tôi không thể hát hay như vậy, tôi phải rap. Khi đó tôi có thể trở thành ca sĩ".

Psy khẳng định anh vẫn chưa dừng lại, anh chia thời gian giữa âm nhạc và các buổi hòa nhạc của riêng mình và làm việc với các nghệ sĩ P NATION. Và Gangnam Style vẫn là nguồn tự hào to lớn.

"Đó là chiếc cúp lớn nhất và tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi biểu diễn (một) chương trình, đó là vũ khí mạnh nhất của tôi", Psy nói với AFP.

(Bài đăng thứ 7) 12 năm sau "Gangnam Style", ngôi sao K-pop Psy đang sống một cuộc sống mới - Ảnh 6.

Đối với Psy, "Gangnam Style" là "vũ khí lớn nhất của anh

Điều này đã được chứng minh tại một buổi biểu diễn tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul, khi một đám đông lớn đã hát theo từng từ trong một buổi biểu diễn đầy năng lượng bao gồm các bài hát trong album đầu tiên của anh cách đây hơn hai thập kỷ, cũng như album mới nhất của anh.

Thực tế là khán giả trẻ biết tất cả các từ trong các bài hát đã được phát hành. "Tôi thật may mắn khi là một nghệ sĩ. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết trong những ngày này" – Psy bày tỏ.

Psy thấy hạnh phúc khi làm cho người khác hạnh phúc

Mùa Hè năm 2022, Psy đã có màn trở lại hoành tráng để biểu diễn trực tiếp sau đại dịch, tái hiện các lần xuất hiện thường niên của mình tại các lễ hội SUMMER SWAG được tổ chức tại một số thành phố trên khắp Hàn Quốc.

Psy đã phá vỡ kỷ lục về lượng khán giả tham dự năm đó, chào đón đám đông hơn 350.000 người trong bảy buổi biểu diễn - một kỳ tích được ghi lại trong phim tài liệu Psy Summer Swag 2022 của Disney+.

(Bài đăng thứ 7) 12 năm sau "Gangnam Style", ngôi sao K-pop Psy đang sống một cuộc sống mới - Ảnh 8.

Chuyến lưu diễn năm nay, bắt đầu vào ngày 29/6 tại Wonju, bao gồm 9  buổi diễn và kết thúc tại Suwon vào ngày 25/8.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc, và việc thấy người khác hạnh phúc thông qua âm nhạc của tôi là điều không gì có thể so sánh được trên thế giới này.

Đó là lý do tôi hát, nhảy và sản xuất các buổi hòa nhạc 'Summer Swag' của mình. Tất cả là vì niềm hạnh phúc gián tiếp mà tôi có được khi thấy người khác tận hưởng.

Sau mỗi buổi hòa nhạc, tôi có thể cảm thấy cổ họng mình, khi hát, và cơ thể mình, khi nhảy, được sử dụng tối đa.

Tuy nhiên, tôi phải nỗ lực hết mình, bởi vì nếu không, tôi cảm thấy rằng mình chưa cống hiến hết mình cho người hâm mộ và những người đã đến tham dự buổi hòa nhạc và tôi không thể sống với điều đó" - Psy phát biểu tại một cuộc họp báo.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm